Khởi tố ba nữ sinh đánh bạn ngất gục tại chỗ

Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) vừa ra quyết định khởi tố 3 nữ sinh Trung tâm GDTT huyện Đồng Hỷ dùng guốc đập vào đầu, đấm đá túi bụi khiến nạn nhân ngất tại chỗ.

Sau khi clip có tựa đề “Clip nữ sinh đánh nhau Trung tâm giáo dục thường xuyên Thái nguyên” được tung lên mạng ngày 28/11/2011, công an Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã tiến hành điều tra vụ việc.


Hai nữ sinh liên tiếp tát vào mặt, vào đầu nạn nhân. (Ảnh chụp từ clip)

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, ba nữ sinh tham gia đánh bạn hiện đang là học sinh lớp 11 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đồng Hỷ. Đó là: Đoàn Thị Ngọc Huyền (SN 1994, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ), Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ) và Trương Hồng Yến (SN 1992, ở xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ). Còn người bị đánh là Phạm Thị Huyền Trang, học sinh lớp 10 cùng trường.

Các nữ sinh này khai, do hiềm khích cá nhân nên ba nữ sinh trên đã tham gia đánh hội đồng bạn. Sự việc xảy ra vào ngày 18/11 tại tổ 19, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can về tội danh cố ý gây thương tích. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.


Nạn nhân gục tại chỗ cả nhóm mới dừng tay

Trước đó, ngày 28/11, một video clip dài 3 phút với tựa đề “Nữ sinh Thái Nguyên đánh nhau” quay bằng điện thoại di động đã được tung lên mạng Youtube. Đoạn clip ghi lại cảnh 3 nữ sinh quây đánh một nữ sinh mặc áo xanh, có dáng người nhỏ thó.

3 nữ sinh này liên tục chửi bới, túm tóc, đấm đá, đạp vào mặt, vào người nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, cả nhóm tiếp tục cầm giày cao gót nện vào đầu nữ sinh áo xanh, mặc cho nạn nhân kêu khóc. Xen lẫn những cú đấm, đá, ba nữ sinh liên tục dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi, đe dọa nạn nhân.

Tưởng nạn nhân giả vờ, cả nhóm tiếp tục dùng chân đá vào bụng, vào hông nạn nhân, chỉ đến khi thấy trên mặt nạn nhân chảy máu, cả nhóm mới dừng tay.

Đứng xung quanh chứng kiến vụ việc có rất nhiều nam sinh nữ sinh, nhưng thật đáng buồn khi mọi người chỉ biết đứng nhìn nạn nhân chịu những trận mưa đòn mà không hề có hành động ngăn cản. Thậm chí nhiều nam thanh niên còn cổ vũ, thỉnh thoảng thêm vào những câu nói phản cảm, cười nói tung hô.