Khi sao Hollywood "đá đểu" nhau qua truyền thông

Chuyện bé xé ra to, đôi khi chính Christina Aguilera, Rihanna, Chris Brown... tự làm xấu hình ảnh của chính mình trong mắt người hâm mộ.

Christina Aguilera vs. Kelly Osbourne

Nặng thêm vài ký, Christina Aguilera đã bị kẻ thù truyền kiếp là Kelly Osbourne tuyên truyền khắp nơi là "béo múp míp từ khi mới chào đời". Sau đó, Kelly chia sẻ cùng báo giới rằng: "Cô ta đã gọi tôi là "con béo" suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng cô ta không biết một điều rằng cô ta cũng béo chẳng kém tôi."

Heidi Montag vs. Andy Cohen

Heidi Montag vừa chia sẻ tin vui được mời tham gia series truyền hình thực tế The Real Housewives of Beverly Hills hồi tháng 2/2012, quý ông lắm mồm Cohen đã la toáng lên rằng: "Tôi thà chọc tay móc mắt mình còn hơn nhìn thấy cô ả đó trên truyền hình."

Dan Harris vs. Paris Hilton

Khi Harris "đá đểu" nếu chỉ còn 15 phút duy nhất thì sẽ làm gì, cô tiểu thư thừa kế tập đoàn Hilton đã nổi điên và bỏ đi giữa cuộc phỏng vấn. Nhưng chỉ ít phút sau, Paris Hilton quay trở lại và nói : "Cũng như bất cứ những người làm ăn khác, tôi muốn tập trung vào việc đầu tư cho cuộc sống cũng như những dự án mới của mình. Tôi không quan tâm tới những việc khác."

Ryan Seacrest vs. Simon Cowell

Tháng 11/2011, một nguồn tin chia sẻ cùng tờ Us Weekly rằng tình bạn của Ryan và Simon "đang đứng trên bờ vực thẳm" vì cựu giám khảo American Idol tham gia chương trình The X Factor. Nguồn tin trên cho biết: "Ryan biết chương trình Idol là cần câu cơm của mình và Simon rời đi thì miếng bánh sẽ không còn thơm ngon, hấp dẫn nữa đâu. Chính vì vậy, Ryan không thể giấu sự bực tức với người đồng đội cũ."

Derek Hough vs. Maksim Chmerkovskiy

Tháng 11/2011, Chmerkovskiy bỗng dưng nổi xung với Hough khi đang tham gia phỏng vấn cùng chương trình Good Morning America. Chmerkovskiy khẳng định Dancing With the Stars (Bước nhảy hoàn vũ phiên bản Mỹ) là "chương trình của tôi" và không muốn Hough đụng chạm tới. Sau đó, một nguồn tin cho biết: "Họ ghét nhau ra mặt từ lâu lắm rồi."

Kim Kardashian vs. Teen Mom

Tháng 1/2012, cô Kim siêu vòng ba chia sẻ trên blog cá nhân rằng các cô gái trẻ chẳng nên thần tượng hóa cái chương trình truyền hình thực tế "biến các bà mẹ tuổi teen thành việc anh hùng giữa đời thường". Ngay sau đó, một ngôi sao của Teen Mom là Amber Portwood phản pháo lại: "Cô ấy có băng sex khi còn trẻ hơn chúng tôi. Vậy Kardashian hay các cô gái trong chương trình Teen Mom đáng chê trách hơn?"

Jonah Hills vs. Matthew Morrison

Tháng 9/2011, Hills buộc tội Morrison cố tình làm xấu mặt mình trong căn phòng đầy ắp những ngôi sao hạng A: "Anh ta đã tìm cách đuổi cổ tôi ra ngoài." Không lâu sau đó, trong một bữa tiệc linh đình ở Hollywood dành riêng cho cánh đàn ông, Hills lại lôi Morrison ra làm trò đùa.

Reese Witherspoon vs. Reality Stars

Tại lễ trao giải MTV Movie Awards, Witherspoon "đá xoáy" những ngôi sao truyền hình khi khẳng định: "Hollywood vẫn tấp nập và vui vẻ nếu thiếu vắng những chương trình truyền hình thực tế. Khi tôi bước chân vào ngành công nghiệp không khói này, nếu bạn có một cuốn băng sex thì ắt bạn phải cảm thấy thật đáng xấu hổ và tìm cách giấu biến nó đi."

Courtney Love vs. Lady Gaga

Tháng 6/2012, nữ rocker đình đám thuở nào gọi Lady Gaga là "con búp bê Barbie quái đản và không có giới tính" khi trả lời phỏng vấn trang The Fix. Cô chia sẻ: "Các bạn nên quên cái vụ mặc váy thịt sống đi thôi. Nếu cô ta tự nhìn mình trong gương, chắc cô ta đã đập tan cái gương từ lâu rồi." Tất nhiên sự việc rất được báo chí quan tâm nhưng người đại diện của cả hai cô ca sỹ đều từ chối bình luận thêm.

Miranda Lambert vs. Chris Brown

Sau hai lần Chris Brown được mời tới biểu diễn tại lễ trao giải Grammy, Lambert đã không thể kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu bới móc quá khứ của anh chàng: "Ở nơi tôi sống, việc đánh phụ nữ không bao giờ được chấp nhận. Đó chính là lý do từ khi còn nhỏ xíu, cha đã dạy tôi cách cầm súng để tự vệ."

Karrueche Tran vs. Rihanna

Theo nhiều nguồn tin, dù Chris Brown đã có bạn gái mới là một chân dài gốc Việt nhưng Rihanna và anh vẫn bí mật qua lại với nhau suốt gần một năm qua. Và trong những ngày đầu tháng 3/2012, Rihanna và Tran bắt đầu tuyên chiến trên mạng xã hội với những lời lẽ chẳng mấy hay ho.

Joan Rivers vs. Will Ferrell

Rivers từng chia sẻ: "Bạn nên cẩn thận khi gặp thần tượng bởi tôi đã một lần đối diện Will Ferrell và cảm thấy anh ta đúng là một gã điên." Buồn bã vì những chia sẻ của nữ diễn viên nổi tiếng này, Ferrell phân trần tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng: "Một nhà sản xuất bảo tôi tới chào Joan khi bà đang nói chuyện cùng Mike Nichols và Diane Sawyer. Tôi đã làm như vậy và Joan quay ra nhìn tôi: "Xin lỗi, anh là ai mà dám phá đám tôi?" Tôi đã nói thẳng rằng: "Vâng, tôi biết chị và những người này đều là các VIP". Thế là Joan nhìn tôi chăm chăm như thể người ngoài hành tinh vừa xuất hiện."