Tôi tên là Lý Hạo, năm nay 30 tuổi, là quản lý dự án tại một công ty IT danh tiếng. Tôi có một gia đình hạnh phúc với cha mẹ yêu thương nhau và một cô em gái đáng yêu. Dù cuộc sống có vẻ hoàn hảo, trong lòng tôi luôn tồn tại một cái tên không thể xóa nhòa - Tiểu Phi.
![]() |
|
Tiểu Phi là mối tình đầu của tôi thời đại học. Chúng tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, vì áp lực công việc và cuộc sống, chúng tôi dần xa cách và cuối cùng mỗi người một ngả. Dù vậy, tôi không thể quên được cô ấy. Mỗi khi đêm về, tôi lại nhớ đến nụ cười dịu dàng và những khoảnh khắc tuyệt vời chúng tôi đã có bên nhau.
(Ảnh minh họa)
Tôi hiểu rằng, nỗi nhớ này là vô vọng, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Một ngày nọ, tôi chợt nghĩ, nếu tôi thay đổi cách biểu đạt nỗi nhớ, liệu có thể khiến Tiểu Phi cũng nhớ đến tôi mãnh liệt? Vì vậy, tôi bắt đầu thử dùng ba cách khác nhau để bày tỏ tình cảm của mình.
Câu nói đầu tiên là: “Em biết không? Anh thường gặp em trong giấc mơ”. Câu nói này không chỉ thể hiện nỗi nhớ của tôi dành cho Tiểu Phi, mà còn mang một chút lãng mạn như trong mơ. Tôi tin rằng, mỗi người phụ nữ đều mong muốn xuất hiện trong giấc mơ của người yêu, vì điều đó tượng trưng cho sự quan trọng của cô ấy trong lòng đối phương. Khi tôi nói câu này với Tiểu Phi, đôi mắt cô ấy lóe lên một chút ngạc nhiên và cảm động.
(Ảnh minh họa)
Câu nói thứ hai là: “Đôi khi anh nghĩ, nếu chúng ta vẫn còn ở bên nhau, thì sẽ tuyệt vời biết bao”. Câu nói này tiết lộ một chút tiếc nuối và hoài niệm về quá khứ, khiến Tiểu Phi cảm nhận được sự trân trọng của tôi đối với những khoảng thời gian đẹp đẽ đã qua và mong đợi về tương lai. Cô ấy nói với tôi rằng, cô cũng từng có cùng suy nghĩ, chỉ là chúng tôi đều chọn cách trốn tránh. Cuộc trò chuyện này đã khiến khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại rất nhiều.
Câu nói thứ ba là: “Nhưng anh cũng hiểu rằng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, anh chỉ mong em được hạnh phúc”. Câu nói này thể hiện sự trưởng thành và bao dung của tôi, khiến Tiểu Phi nhìn thấy được khía cạnh biết nghĩ cho cô của tôi. Cô ấy nói với tôi rằng, cô luôn cảm kích sự đồng hành và những gì tôi đã dành cho cô, cũng mong tôi tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
(Ảnh minh họa)
Ba câu nói này đã nâng tầm cảm xúc giữa Tiểu Phi và tôi. Dù chúng tôi không trở lại bên nhau, nhưng nỗi nhớ và sự quan tâm giữa hai người càng sâu đậm hơn. Mỗi khi tôi nghĩ về cô ấy, tôi sẽ nhớ đến những khoảnh khắc đẹp mà ba câu nói này mang lại.
Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng, cách bày tỏ tình cảm vô cùng quan trọng. Đôi khi, một câu nói đơn giản nhưng chân thành, có thể khiến đối phương cảm nhận được tấm lòng của bạn, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Những câu nói vô hồn như “Anh nhớ em” thường thiếu đi sự chân thành và sâu sắc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?


-
Để đánh giá xem hai người có phù hợp để kết hôn hay không, chỉ cần nhìn vào 3 điểm này, đơn giản và chính xác
-
Cha mẹ hay nói một câu gây hại 'khủng khiếp' cho trẻ mà không biết, chuyên gia đưa lời khuyên
-
Phụ nữ có 5 điểm này luôn hạnh phúc dù cho kết hôn với ai
-
Ba hành vi này của trẻ chính là tự ti, nhưng thật không may nhiều bậc phụ huynh vẫn còn chủ quan về điều đó




-
Cập nhật các mốc thời gian thí sinh cần nhớ để không bị trượt đại học, cao đẳng năm 2025
-
Đã có phương án sắp xếp trường học, bệnh viện tại 34 tỉnh thành sau sáp nhập
-
Tin vui cho hơn 384.000 giáo viên mầm non, sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
-
Liệu Hoa hậu Thùy Tiên có bị tước danh hiệu sau khi bị tạm giam?
-
Bộ Công an đưa loạt đề xuất mới về VNeID, người dân cần biết
-
Người đàn ông ở Hà Nội thấy tài khoản trừ 1 tỷ đồng mới biết bị lừa đảo, thủ đoạn tinh vi thế nào?
-
Chú ý: Từ 1/7/2025, phải đạt đủ các điều kiện này mới được hưởng quyền lợi BHYT 5 năm liên tục
-
Ca sĩ Việt giàu nhất thế giới: Nơi ở như lâu đài, mua penthouse đắt nhất nước Mỹ, có nhà hát opera riêng