Khẩu chiến Barca – Chelsea: Nóng ngàn độ

Trước các cuộc đụng độ nảy lửa, HLV cũng như cầu thủ hai đội thường “đăng đàn” với mục đích khích lệ thanh thế đội nhà, đồng thời tung ra “đòn tâm lý” để hướng sức ép về phía đối thủ. Cặp đấu duyên nợ Barca - Chelsea cũng không nằm ngoài lệ.

Pep Guardiola mở màn cuộc "đấu khẩu" với sự tự tin cao độ: “Barca gặp bất lợi sau trận lượt đi song sẽ có 90 phút phía trước để xoay chuyển tình thế. Nhưng chưa bao giờ tôi nghi ngờ về việc sẽ có mặt ở Munich (pv – nơi diễn ra trận chung kết Champions League). Tôi thậm chí đã nghĩ về điều này ngay từ khi mùa bóng này khởi tranh”.

Guardiola vẫn tràn đầy sự tự tin dù Chelsea đang có chút lợi thế

Guardiola cũng không hề e dè trong việc tiết lộ “kế sách” nhằm đối phó với Chelsea: “Chúng tôi cần phải hạn chế những điểm mạnh của Chelsea, họ có thể lực sung mãn và khả năng phản công rất sắc sảo. Song điều cốt lõi nhất là phải tấn công họ dồn dập và đoạt lại bóng ngay sau khi đánh mất. Nếu chơi đúng sức, Barca hoàn toàn có khả năng ghi 3 bàn vào lưới The Blues.”

Trong khi đó, tiền vệ Xavi lại ra sức kêu gọi sự ủng hộ từ các CĐV: “Chúng tôi rất muốn có họ đứng phía sau ủng hộ. Mục tiêu La Liga đã gần như hết hy vọng, nhưng thất bại đó càng khiến Barca quyết tâm hơn ở Champions League.  Ở đấu trường này, cơ hội vẫn đang nằm trong tầm tay của chúng tôi.”

Phía bên kia chiến tuyến, Di Matteo tự tin không hề kém người đồng nghiệp khi ông dường như đã lường trước được mọi chuyện sẽ xảy ra ở Nou Camp: “Chelsea không trông mong nhiều vào một kết quả không bàn thắng. Chúng tôi phải chọc thủng lưới Barca ở Nou Camp vì nếu có bàn thắng, Barca muốn đi tiếp phải ghi hơn chúng tôi hai bàn. Nhiệm vụ ghi bàn đồng thời hạn chế tối đa các cơ hội của Barca đều có ý nghĩa quan trọng như nhau.”

Di Matteo rất hy vọng vào việc Chelsea có được bàn thắng trên sân khách

Nhà cầm quân Italia cũng không quên cảnh báo các học trò là họ cần thi đấu với “trái tim nóng, cái đầu lạnh”: “Mọi cầu thủ trên sân đều có thể phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ. Chelsea cần phải chơi với đủ 11 người để có thể chống chọi với Barca”.

Hiểu rõ các cầu thủ Barca hơn ai hết, Torres cũng đưa ra gợi ý về cách đối phó với tiqui-taca: “Barca đang ở trên tất cả một bậc, nhưng đây là bóng đá và không phải lúc nào kẻ mạnh nhất cũng chiến thắng. Rất nhiều đội bóng khi thi đấu với Barca luôn cố gắng để cướp bóng nhưng theo tôi đó không phải là cách xử lý hay. Nếu cố gắng tranh bóng, bạn sẽ mệt lử và khi đó sẽ lộ rất nhiều sơ hở. Chelsea sẽ chọn một giải pháp thông minh hơn”.

Đồng đội của Torres - Malouda thì tiết lộ động lực lớn lao của Chelsea ở chuyến hàng quân sang Tây Ban Nha: “Hai điểm đã mất trong trận đấu vừa qua (trận hòa trước Arsenal) khiến tấm vé dự Champions League vượt xa tầm với của chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi sẽ dốc sức để giành chiến thắng ở giải đấu này (Champions League - PV) để đủ điều kiện tham dự đấu trường danh giá này mùa sau".

Nhưng bất ngờ hơn cả là những phát biểu của Pique khi “bênh vực” Drogba, người được cho là ngã vờ nhiều lần ở trận lượt đi: “Tôi tin Drogba. Mỗi khi ngã xuống mặt sân, đó là khi anh ấy thực sự bị đau hoặc đã bị tác động từ một cầu thủ khác. Tôi không nghĩ rằng, khi Drogba ngã, anh ấy buộc phải đứng dậy ngay lập tức hay cố tình lăn ra ăn vạ”.

Pique khôn khéo "nắn gân" Drogba

Tuy nhiên, Pique cũng đã tung ra “đòn tâm lý” cũng không quên nhắc nhở người đồng nghiệp “bên kia chiến tuyến” rằng, nếu anh còn liên tục ngã ra ở mặt sân Nou Camp đêm nay thì đó chắc hẳn là một sự dối trá và sẽ không còn ai có thể suy nghĩ tốt đẹp về anh nữa. “Nếu anh ấy vẫn tiếp tục như vậy (liên tục ngã trên sân) ở trận lượt về, các bạn có thể nghĩ đến trường hợp này (anh ấy không bị đau mà vẫn ngã). Tuy nhiên, tôi tin vào sự trung thực của Drogba”.