Khách đi xe buýt lại bị lái, phụ xe hành hung

Lái, phụ xe của tuyến xe buýt mang BKS 29N - 8490 (chạy tuyến số 27: Bến xe Yên Nghĩa - Ngã Tư Sở - Nam Thăng Long) cùng xông vào đánh hội đồng khiến anh Chung chảy máu đầy mặt.

Sáng nay (28/3), anh Kim Văn Chung (SN 1978, trú tại Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) đón xe buýt mang BKS 29N - 8490 (chạy tuyến số 27: Bến xe Yên Nghĩa- Ngã Tư Sở- Nam Thăng Long).

Gương mặt anh Kim Văn Chung sau khi bị lái, phụ xe buýt hành hung

Khoảng 10h cùng ngày, xe buýt nói trên chạy tới khu vực Cống Mọc (đường Láng), thì anh Chung xuống xe. Hành khách chưa xuống hoàn toàn, lái xe do thiếu quan sát đã bấm nút đóng cửa lên xuống, khiến cửa xe kẹp anh Chung.

Bực mình anh này vặc lái xe: “Các ông làm ăn kiểu gì đấy?”. Từ đây mâu thuẫn giữa hai bên phát sinh. Lời qua tiếng lại, phụ xe liền sử dụng nắm đấm nói chuyện với hành khách. Không những không can ngăn, lái xe cũng vào hùa đánh hội đồng khiến anh Chung ngã gục.

Xe buýt mang BKS 29N - 8490

Kết quả, sau chuyến đi xe buýt, mặt anh Chung đầy máu me. Thấy sự việc bất bình, hành khách đi xe và người dân khu vực đã lập tức giữ lái, phụ xe buýt lại, và báo tới CAP Láng Hạ.

Hiện, cả phương tiện và những người có liên quan trong vụ việc đã được đưa về trụ sở CAP Láng Hạ lấy lời khai.

Còn nhớ hồi cuối tháng 10/2011, một hành khách khác là anh Nguyễn Ngọc Phúc (quê Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đi xe buýt số 34, BKS 30K - 1550 từng bị lái, phụ xe lăng mạ, bắt quỳ thì mới mở cửa xe, cho xuống. Cả lái và phụ xe sau đó đã bị công ty chủ quản sa thải, cho nghỉ việc.