Trong ngày đầu tiên của vòng 13 Ngoại hạng Anh, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu để vươn lên đầu bảng xếp hạng khi Man City và Liverpool cầm hòa nhau.
|
|
|
Hành quân đến sân Gtech Community, Arsenal bước vào trận đấu đánh dấu cột mốc 200 trận của HLV Mikel Arteta với kết quả tốt nhất làm quà sinh nhật cho ông thầy người Tây Ban Nha.
Sau khoảng thời gian bế tắc và tưởng chừng sẽ chỉ có kết quả hòa 0-0 thì HLV Arteta đưa Havertz vào sân ở phút 79. Quyết định này giúp Arsenal mang về chiến thắng chung cuộc vào 10 phút sau đó do công của siêu dự bị người Đức.

Havertz đánh đầu cận thành giúp Arsenal giành 3 điểm
Từ một quả tạt ở cánh phải của Bukayo Saka, Havertz đánh đầu cận thành phá tung mành lưới thủ môn Mark Flekken để mang về bàn thắng duy nhất trận.
Ở khoảng thời gian trước đó, Arsenal và Brentford đều không thể ghi bàn vào lưới nhau. Trong đó, Arsenal tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng các chân sút lần lượt bỏ lỡ.

Với chiến thắng này, Havertz đưa Arsenal lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh với 30 điểm khi tận dụng tốt cơ hội do Man City và Liverpool cầm chân nhau ở trận đấu sớm nhất vòng. Qua đó, "Pháo thủ" lần lượt hơn Man City 1 điểm và Liverpool 2 điểm.
Sau trận thắng đầy hưng phấn, HLV Arteta bày tỏ: "Tôi thích chiến thắng và chúng tôi đang đứng đầu bảng. Đây là nơi chúng tôi phải hướng tới. Khi bạn có cơ hội, bạn phải cố gắng làm điều đó. Tôi thực sự tò mò đội sẽ thi đấu như thế nào. Mùa đông đã bắt đầu, trời rất lạnh và rất khó mỗi khi đến sân Brentford. Tôi thích cách đội của mình thi đấu".
Ở trận đấu đáng chú ý khác trong vòng 13, Newcastle tạo nên cú sốc cho người hâm mộ Chelsea khi bị đánh bại 4-1 trong chuyến hành quân đến sân nhà của "Chích Chòe". Chiến thắng này giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Reece James bị truất quyền thi đấu sau 2 thẻ vàng
Trong khi đó, Chelsea không chỉ có thất bại nặng nhất mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Pochettino mà Reece James bị truất quyền thi đấu (nhận 2 thẻ vàng). Trận thứ hai liên tiếp để thủng lưới 4 bàn khiến Chelsea tiếp tục nằm giữa bảng xếp hạng với vị trí thứ 10.
Phát biểu sau trận thua muối mặt của Chelsea, HLV Pochettino cho biết: "Đây không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi. Thực tế, tôi muốn nói đó là màn trình diễn tệ nhất trong suốt mùa giải. Thật khó khăn khi tôi phải ngồi trên khán đài ngày hôm nay (bị cấm chỉ đạo 1 trận vì nhận đủ 3 thẻ vàng) và không thể có được bất kỳ tác động trực tiếp nào".
Vào tối nay, các lượt trận còn lại của vòng 13 sẽ lần lượt diễn ra.
Nguồn: https://nld.com.vn/the-thao/havertz-dua-arsenal-len-dinh-bang-chelsea-thua-tham-ma-con-thiet-quan-20..
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh