Hậu El Clasico: Hết thật rồi, Kaka!

Trong niềm vui vỡ òa của Real Madrid tại Nou Camp, hẳn Kaka là người cảm thấy không trọn vẹn nhất bởi anh đã bị gạt hoàn toàn ra bên lề cuộc chơi.

Những ngày của Kaka tại Real Madrid chuẩn bị chấm hết

Những ngày qua là giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất của Real từ đầu mùa giải. Liên tiếp là các trận đánh lớn cả trên mặt trận La Liga lẫn Champions League. Trong bối cảnh đó, tất cả các cầu thủ đều trong tình trạng sẵn sàng cao nhất để phục vụ đội nhà. Nhưng niềm tin mà HLV Jose Mourinho dành cho Kaka, cầu thủ từng một thời hay nhất hành tinh, thậm chí còn không bằng được một cầu thủ trung bình khá như Esteban Granero.

Từ đầu tháng 4, Kaka chỉ được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở trận đấu “thủ tục” thắng đàn em APOEL Nicosia 5-2 trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League. Dù ghi bàn và chơi ấn tượng ở trận đấu đó, song Kaka lập tức phải trở lại ghế dự bị vì một lẽ do đơn giản, Angel di Maria đã bình phục chấn thương. Tới trận quan trọng gặp Valencia ở vòng 32 La Liga, Real chơi bế tắc cùng cực nhưng HLV Mourinho phải mãi mới cho Kaka vào sân khi thời gian còn chưa đầy 20 phút. Ít ngày sau, Kaka được chơi từ đầu trận derby với Atletico để rồi bất ngờ bị thay ra sau hiệp một dù đã góp công giúp Real dẫn trước 1 bàn.

Cũng kể từ thời điểm đó, Kaka vẫn chưa có cơ hội thi đấu thêm phút nào nữa. Trận làm khách của Bayern Munich ở Champions League giữa tuần trước, nhạc trưởng Mesut Oezil bị thay ra ở phút 69. Như mọi khi thì người vào thay thường là Kaka, nhưng lần này Marcelo lại được cho vào đá tiền vệ. 10 phút sau, tới lượt Di Maria cũng ra nghỉ để rồi Granero được HLV Mourinho tung vào sân. Kết quả là Real ra về với thất bại 1-2 ở những phút cuối.

Kaka không quan trọng trong các toan tính của Mourinho

Đến rạng sáng nay, nhiều người, bao gồm cả các chuyên gia hay những huyền thoại cũ của Real, đều chờ đợi Kaka sẽ trở lại đội hình chính ở chuyến làm khách của Barca. Lý do bởi họ quá thất vọng với phong độ của Di Maria thời gian qua. Vậy nhưng, Kaka một lần nữa chỉ có tên trong danh sách dự bị. Những phút Di Maria hiện diện trên sân, cầu thủ này bị nhận diện là mắt xích kém cỏi nhất trong lúc cả tập thể Real thăng hoa. Không chịu đựng được lâu hơn, HLV Mourinho rút Di Maria ra sân ở phút 73, nhưng thay vì Kaka, ông đã chọn Granero vào thế chỗ.

Tuy không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Kaka vẫn luôn là một trong những gương mặt được mến mộ nhất trong làng cầu thủ. Dễ hiểu khi rất nhiều ý kiến mong mỏi Kaka sẽ có một vị thế quan trọng trong những thành công của Madrid. Bản thân Kaka cũng đã rất hy vọng vào điều đó. Suốt kì chuyển nhượng mùa Hè lẫn mùa Đông gần đây, anh liên tiếp từ chối nhiều lời mời hậu hĩnh chỉ vì muốn ở lại để khẳng định chỗ đứng tại Real.

Song nhìn vào tình hình thực tế, chẳng còn cơ may để anh thực hiện điều đó nữa. Với HLV Mourinho, có lẽ Kaka giờ giống như trường hợp “để thì thương, vương thì tội”. Vì thế, có lẽ sau mùa giải này, tiền vệ người Brazil nên chủ động rời Bernabeu thay vì chôn vùi những năm còn lại của sự nghiệp trên ghế dự bị nơi đây.