Hà Lan trong số những đội bóng cần một phép màu để đi tiếp

Vòng bảng Euro 2012 đi tới lượt trận cuối, có những đội đã đặt một chân vào vòng sau và cũng có đội phải về nước nhưng với nhiều đội, một chút cơ hội còn sót lại cũng rất quý giá.

CH Ireland và Thụy Điển chính thức nói lời chào tạm biệt với VCK Euro 2012 nhưng Hà Lan, Hy Lạp và đội đồng chủ nhà Ukraine vẫn còn đó chút hi vọng. Tuy nhiên, để có thể giành một suất vào chơi ở vòng Tứ kết, họ cần một phép màu.

Đồng chủ nhà Ukraine

Trận thua trước Pháp ép thầy trò HLV Oleg Blokhin vào thế phải thắng ĐT Anh ở lượt trận cuối bằng mọi giá. Nhưng điều này rất khó trở thành hiện thực khi mà Tam Sư đang vào phom, các ngòi nổ của HLV Roy Hodgson như Carroll, Walcott hay Welbeck đủ sức phá tan niềm hi vọng nhỏ nhoi của đội đồng chủ nhà Euro 2012. Thậm chí, với sự trở lại của chủ lực Wayne Rooney sau án treo giò, Anh có thể cho cơ hội nhỏ nhoi của Ukraine sớm tan biến như mây khói.

Nhưng mọi thứ chưa phải là đã hết với Ukraine. Ít nhất là khi Rooney trở lại đội hình ĐT Anh. Đây thật sự là vấn đề nan giải cho chính HLV Roy Hodgson khi Carroll vừa tìm lại niềm tin bằng bàn thắng, Young làm tốt nhiệm vụ quấy rối còn Welbeck đang thừa sự hưng phấn. Loại ai để lấy chỗ cho Rooney là điều cần phải cân nhắc bởi nhiều đánh giá cho rằng, nếu xử lý không tốt, tâm lý của các cầu thủ Anh sẽ dao động và đó có thể là thời cơ tốt để Ukraine hy vọng.

"Cơn lốc màu da Cam" Hà Lan

Ứng viên vô địch cho Euro 2012 gây cú sốc lớn với hai trận thua liên tiếp và chỉ còn rất ít cơ hội để cứu vãn sự hổ thẹn của mình trong trận đấu với Bồ Đào Nha. Tất nhiên họ cũng chờ sự hỗ trợ từ  người Đức. Trên lý thuyết thì dù xếp cuối bảng với 0 điểm, Hà Lan vẫn chưa chính thức bị loại. Bởi nếu họ thắng Bồ Đào Nha ở loạt cuối, còn Đan Mạch thua Đức, sẽ có ba đội cùng có 3 điểm. Khi ấy, các tiêu chí được đem ra so sánh sẽ là hiệu số đối đầu và tổng số bàn thắng đối đầu giữa BĐN, Hà Lan và Đan Mạch.

Người Bồ đang tạm chiếm ưu thế với hiệu số đối đầu +1 và bàn thắng đối đầu là 3. Tiếp đó là Đan Mạch (0, 3) và cuối cùng là Hà Lan (-1, 0). Điều kiện "cần" là Hà Lan phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và điều kiện "đủ" là do người Đức quyết định.

Cựu vô địch Euro 2004 - Hy Lạp

Có được một điểm đầy quả cảm trước Ba Lan nhưng trận thua đau đớn trước người Czech đã dồn Hy Lạp vào thế chân tường và chỉ có cách đánh bại Nga, đội bóng của HLV Fernando Santos mới tự quyết định được số phân của mình. Nếu người Hy Lạp giành chiến thắng, họ sẽ có mặt ở vòng Tứ kết và chẳng cần quan tâm kết quả giữa Ba Lan và Cộng hòa Czech ở trận đấu cùng giờ.

Sự trở lại của tiền vệ quan trọng Avraam Papadopoulos và trung vệ Sokratis sẽ giúp cho lối chơi phòng ngự - phản công của Hy Lạp thêm được củng cố. Hơn nữa người Nga dù có lợi thế hơn họ nhưng việc các CĐV gây rối suốt những ngày qua, dẫn tới án phạt UEFA treo lơ lửng trên đầu và mới nhất là chuyện Kokorin phải rời EURO 2012 làm cho HLV Dick Advocaat không thể không phân tâm.

Với chừng đó khó khăn của người Nga, biết đâu đó, Hy Lạp lại tạo nên chuyện cổ tích? Trong quá khứ, Hy Lạp từng tạo nên những chiến thắng thần kỳ mỗi khi họ không còn đường lùi.