Euro 2012, bảng B hạ màn: Hà Lan xứng đáng… bị loại

Với những gì đã trình diễn, thầy trò HLV Marwijk hoàn toàn xứng đáng bị loại khỏi cuộc chơi.

Tới Euro 2012 với tư cách là ứng cử viên số hai cho ngôi vô địch, cùng với đó là dàn hảo thủ vừa có một mùa giải thành công ở CLB, Hà Lan tự tin có thể cuốn phăng mọi trở ngại trên con đường tìm đến ngai vàng. Quyết tâm là vậy, oai phong là vậy nhưng những gì mà đoàn quân hùng mạnh của Marwijk để lại chỉ khiến cho người ta thêm phần ngao ngán. 3 trận đấu, 2 bàn thắng, 0 điểm là một thực tế mà không người Hà Lan nào dám tin.

Nếu như ở trận ra quân, HLV Marwijk còn có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn và cho lối chơi đổ bê tông của Đan Mạch thì trong trận đấu thứ hai với người Đức, Hà Lan đã thua tâm phục, khẩu phục bởi đơn giản Đức tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn. Ở trận đấu cuối cùng và cũng là trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha, Hà Lan lại thêm một lần nữa cho thấy mình không xứng đáng có được tấm vé đi tiếp. Dù có được bàn thắng dẫn trước nhưng van Persie và các đồng đội lại dễ dàng để tuột thế trận vào tay đối thủ rồi gần như chỉ biết co mình chịu sự bắn phá của Ronaldo và các đồng đội.

Đức xứng đáng được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch

Thua Đan Mạch về sự lì lợm, thua Đức về bản lĩnh và thua Bồ Đào Nha về sự bùng nổ. Tất cả những yếu tố tạo nên một “ông lớn” thực sự đã biến mất dưới màu áo da cam. Không thể phủ nhận, Oranje là tập hợp của những ngôi sao sáng giá, đặc biệt là ở hàng công nhưng những ngôi sao đó đã không thể gắn kết với nhau để tạo thành một khối sức mạnh mà trở thành những cái bóng lẻ loi trên sân. Chính bởi vậy, thất bại của Hà Lan đến như là một điều tất yếu và chẳng có gì là bất ngờ.

Trái ngược với hoàn cảnh của Hà Lan, ĐT Đức lại thể hiện một sức mạnh đáng sợ. Trước khi trái bóng Tango 12 lăn, thậm chí Đức còn bị đánh giá thấp hơn Hà Lan nhưng đoàn quân của HLV J.Low đã cho thấy xứng đáng với vị thế của một ứng cử viên vô địch. Lối chơi của Đức là một lối chơi tập thể đầy gắn kết và không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào dù trong đội hình Mannschalf có không ít những hảo thủ.

Ngoài ra, Đức cũng đã thể hiện được một bản lĩnh hết sức vững vàng trong mọi trận đấu. Trong suốt chiến dịch vòng bảng, hiếm khi người ta có thể thấy hình ảnh một ĐT Đức nao núng trước các đối thủ mà thay vào đó là sự tự tin cao độ luôn được cầu thủ Đức thể hiện. 3 chiến thắng tuyệt đối đã đưa Đức trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng Euro 2012. Ngoài ra, nó còn như là một lời thách thức gửi tới những đối thủ còn lại, đặc biệt là nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Trong khi đó, hành trình vòng bảng của Bồ Đào Nha lại mang một dấu ấn khá riêng. Đoàn quân của HLV Bento càng chơi càng hay và tiến bộ qua từng trận đấu. Ở trận ra quân, Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Đức trong một trận đấu lép vế hoàn toàn. Đến lượt trận thứ hai, Seleccao đã có một màn trình diễn khá ấn tượng và giành thắng lợi 3-2 trước đối thủ khó chịu Đan Mạch. Thế nhưng, trận đấu cuối cùng với Hà Lan mới là trận đấu xuất sắc nhất của Bồ Đào Nha tại Euro 2012.

Dù sớm bị vươn lên dẫn trước nhưng Ronaldo cùng các đồng đội đã bình tĩnh sốc lại đội hình và gây sức ép ngược lại lên khung thành Hà Lan. Có thể nói, Bồ Đào Nha đã thể hiện được những gì là tinh túy nhất của mình ở thời điểm hiện tại với sự cơ động của Ronaldo và Nani, sự chắc chắn của Pepe. Đây cũng là trận đấu CR7 để lại dấu ấn đậm nét với một cú đúp và nếu may mắn hơn có lẽ đã là hat-trick cho cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc

Chiến thắng trước Hà Lan ở lượt đấu cuối cũng chính thức giúp Bồ Đào Nha giành tấm vé còn lại của bảng tử thần vào vòng tứ kết. Đó được coi là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với thầy trò HLV Bento bởi so với Hà Lan hay Đan Mạch, rõ ràng Bồ Đào Nha tỏ ra vượt trội về phong độ. Tuy vậy, đây cũng được coi là một bất ngờ bởi trước khi Euro 2012 khởi tranh, Bồ Đào Nha không được đánh giá cao bằng Hà Lan ở khả năng đi tiếp.

Có một chút tiếc nuối dành cho Đan Mạch khi “Những chú lính chì” đã thể hiện một bộ mặt hết sức tích cực trong suốt vòng bảng. Thắng Hà Lan ở trận đấu đầu tiên và chỉ để thua sát nút trước Bồ Đào Nha và Đức ở hai trận đấu còn lại. Xét một cách thực tế, nếu nằm ở một bảng đấu khác, khả năng đi tiếp của Đan Mạch là khá cao nhưng họ đã không may mắn khi rơi vào bảng “tử thần”. Tuy không thể viết tiếp giấc mơ của mình nhưng rõ ràng những gì Đam Mạch đã làm được cũng khiến người hâm mộ nhìn đội bóng này bằng con mắt thán phục.

Bảng xếp hạng chung cuộc bảng B

Lịch thi đấu VCK Euro 2012

Bảng xếp hạng VCK Euro 2012

Top ghi bàn VCK Euro 2012