Euro 2012: Anh hùng không qua nổi ải… chấn thương

Khi giờ G sắp điểm, các đội tuyển dự Euro 2012 vẫn nơm nớp trong nỗi lo mất quân. Hết Gareth Barry, Frank Lampard giờ lại đến Yann M’Vila, Cesc Fabregas, Scot Parker đứng trước nguy cơ lỡ ngày hội ở Ba Lan và Ukraine.

Phút thứ 4, trận giao hữu giữa ĐT Pháp và Serbia, sau một pha va chạm với Tadic, tiền vệ Yann M’Vila của Les Bleus dính chấn thương. Anh bật khóc sau khi rời khỏi sân, không phải vì đau đớn thể xác mà vì lo sợ sẽ mất cơ hội tham dự Euro 2012.

Những giọt nước mắt của Yann M’Vila có thể coi là hình ảnh đại diện cho những ngôi sao buộc phải chia tay đội tuyển vào phút cuối không phải vì chuyên môn, mà vì tình huống oái oăm: Dính chấn thương.

Nỗi buồn của M’Vila khi phải tập tễnh rời sân.

Tiêu biểu phải kể đến những anh hùng không qua nổi “ải” này là Barry và Lampard của tuyển Anh. Là những tiền vệ quan trọng của Tam sư, bộ đôi này đã chắc suất trong danh sách 23 cầu thủ ĐT Anh góp mặt tại Euro 2012. Thậm chí, HLV Roy Hodgson còn lên sẵn một bộ khung mà Barry-Lampard là hai nhân vật chính ở khu vực trung tuyến. Nhưng rốt cuộc, những chấn thương đã cướp đi cơ hội của họ. Hệt như tình cảnh của Barry và Lampard, thủ môn giàu kinh nghiệm Sorensen của ĐT Đan Mạch cũng phải chia tay Euro 2012 trong nước mắt vì lý do tương tự.

Roy Hodgson đã buộc phải để Lampard ngồi nhà xem Euro.

Khá khẩm hơn là trường hợp của M’Vila. Sau trận đấu, hy vọng đã le lói thắp lên với anh  khi đội ngũ y tế của ĐT Pháp dự đoán nếu có 10 ngày tĩnh dưỡng, M’Vila có thể bình phục. Tức là, cánh cửa Euro vẫn chưa khép lại hoàn toàn với tiền vệ của Rennes. Anh còn có cơ hội. HLV Laurent Blanc cũng đã xác nhận sẽ kiên nhẫn với M’Vila.

Không chỉ M’Vila, vài ngôi sao khác như Fabregas (TBN) và Schweinsteiger (Đức) cũng đang trong chế độ… chờ. Ở trường hợp của Schweinsteiger, chấn thương của anh không quá nghiêm trọng và có thể tập luyện bình thường. Chỉ có điều, thể lực của tiền vệ này không ổn nên nhiều khả năng HLV Joachim Loew buộc phải để anh ngồi ngoài hết vòng bảng. Nếu như vậy, đây cũng là một điều đáng tiếc đối với Cỗ xe tăng Đức.

Fabregas cũng bị chấn thương đeo bám.

Còn Fabregas? Tiền vệ này vừa nhận được “hung tin” từ đội ngũ y tế của ĐT Tây Ban Nha: Chấn thương gân khoeo của anh cần tới… 2 tháng để hồi phục. Nếu cố gắng thi đấu, chấn thương của Fabregas sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sử dụng Fabregas hay không bây giờ sẽ là một câu hỏi lớn cho HLV Del Bosque.

Một tuần nữa, trái bóng Tango 12 sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Ba Lan&Ukraine. Hơn lúc nào hết, NHM cầu mong tất cả các cầu thủ sẽ bình yên vô sự, miễn nhiễm với “virus chấn thương”. Và sẽ không ai phải nức nở trên sân như M’Vila. Những giọt nước mắt ấy chỉ nên dành cho niềm hạnh phúc chiến thắng!