ĐT Hà Lan trước thềm Euro 2012: Trăm mối tơ vò

Xahoi – Cùng với Tây Ban Nha và Đức, Hà Lan được đánh giá là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở Euro 2012 tuy nhiên những màn trình diễn gần đây của đội bóng da cam khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.

ĐT Hà Lan đã trải qua một vòng loại thành công với 9 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất trước Thụy Điển ở lượt đấu cuối khi đã chắc suất đi tiếp. Bên cạnh đó là một lối chơi tấn công như vũ bão khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ. Tính trên cả chiến dịch vòng loại, Hà Lan chính là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất với 37 bàn. Phong độ thuyết phục của thầy trò HLV Van Marwijk khiến người hâm mộ bóng đá Hà Lan rất hi vọng vào một vòng chung kết Euro 2012 thành công.

Hà Lan còn nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục đỉnh cao tại Euro 2012

Thế nhưng, con đường mà thầy trò HLV Van Marwijk đi đâu chỉ có hoa hồng. Trận thua trước ĐT Đức và gần đây nhất là hai trận thua trước Bayern Munich hay Bulgaria đã róng lên một hồi chuông cảnh tỉnh thực sự với The Oranje. Điểm chung trong cả ba trận thua đó là hàng thủ của Hà Lan chơi quá tệ. Có thể nói rằng, trong số những ông lớn hàng đầu châu Âu, Hà Lan chính là đội mất cân bằng nhất trong đội hình.

Nếu như hàng công là nơi hội tự những ngôi sao hàng đầu thế giới như van Persie, Huntelaar, Robben, Van der Vaart, Sneijder thì hàng thủ lại không có được nhiều tên tuổi đáng chú ý. Ngoài 3 cái tên Van der Wiel, Mathijsen và Heitinga, những cầu thủ còn lại gần như chưa được biết đến. Thế nhưng ngay cả bộ ba trên cũng chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm. Van der Wiel chỉ dừng lại ở mức độ tiềm năng trong khi Mathijsen và Heitinga cũng chẳng phải là những hậu vệ đẳng cấp thế giới.

Với một hàng thủ như vậy, rất khó để Hà Lan có thể hiện thực hóa giấc mơ xưng bá châu Âu. Sở dĩ ở vòng loại đội bóng áo cam có thể làm mưa làm gió là bởi hầu hết các đối thủ đều ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn và áp lực ngược lên bộ tứ vệ của Hà Lan là không lớn. Nếu gặp phải những đội bóng biết tạo áp lực dù chỉ là đôi chút, hàng thủ Hà Lan ngay lập tức sẽ phải trả giá. Trận thua trước Bulgaria chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Cả hai bàn thua của The Oranje đều xuất phát từ lỗi của cặp trung vệ.

Lo lắng càng được dâng cao khi Mathijsen dính chấn thương trong trận đấu với Bulgaria. Nếu như trung vệ của Malaga không kịp bình phục trước khi Euro khai mạc đó thực sự là một thảm họa với Hà Lan bởi trong tay Van Marwijk không còn một cái tên nào khả dĩ có thể thay thế.

Một đội bóng muốn thành công thì buộc phải lấy phòng thủ làm nền tảng. “Hậu phương” có vững chắc thì “tiền tuyến” mới có thể yên tâm xông pha. Ngay cả một đội bóng với hàng công siêu khủng như Barca, Pep cũng phải chăm chút rất nhiều cho khâu phòng ngự. Nói vậy để thấy những khó khăn mà thầy trò Van Marwijk sẽ phải đón nhận trên con đường chinh phục vinh quang ở Euro 2012 là lớn tới mức nào.

Nếu như nỗi lo hàng thủ đã khiến HLV Van Marwijk đau đầu suốt vài tháng nay thì những dấu hiệu mới nhất cũng cho thấy hàng công Hà Lan đang gặp trục trặc về vấn đề bố trí nhân sự. Có trong tay hai trung phong hàng đầu thế giới và đều đang có phong độ cực tốt khiến Marwijk không biết chọn ai, bỏ ai. Trong trận đấu với Bulgaria, vị chiến lược gia này đã để cả hai xuất phát ngay từ đầu và phương án này xem ra không hiệu quả bởi lối chơi của Persie và Huntelaar là khá tương đồng.

Nhận thấy sự thiếu hiệu quả với sơ đồ 2 tiền đạo cắm, HLV Van Marwijk ngay lập tức rút Hunterlaar ra và thay vào đó là Robben nhưng sự có mặt của “Đôi chân pha lê” cũng chẳng thể giúp Hà Lan chơi khởi sắc hơn và không thể có thêm bàn thắng dù ép sân một cách toàn diện. Như vậy, việc kết hợp dàn hảo thủ trên tuyến đầu cũng chẳng hề đơn giản với HLV Van Marwijk.

Ngày hội Euro 2012 đã cận kề và với việc phải đối diện với quá nhiều bài toán nan giải như hiện tại khiến sức mạnh của Hà Lan đang bị nghi ngờ hơn bao giờ hết. The Oranje sẽ còn 2 trận giao hữu với Slovakia và Bắc Ai Len để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi lên đường dự VCK Euro 2012 nhưng liệu 2 lần cọ sát có thể giúp Marwijk tìm được câu trả lời thỏa đáng? Mọi việc sẽ chỉ sáng tỏ khi trái bóng Tango bắt đầu lăn.