Đoạt Carling Cup, Liverpool tha hồ mua sắm?

Với việc giúp Liverpool đoạt Carling Cup sau khi đánh bại Cardiff City trên chấm 11m, nhiều khả năng HLV Kenny Dalglish sẽ được cấp tiền tậu sao khủng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Hôm chủ nhật tuần trước, Liverpool đã đánh bại Cardiff để đăng quang tại Carling Cup 2012. Một chiếc cúp vốn không được nhiều ông lớn để ý nhưng với Liverpool thì nó lại mang nhiều ý nghĩa. Đây là danh hiệu đầu tiên sau 6 năm mòn mỏi chờ đợi của “The Kop”.

Ông chủ John Henry sẵn sàng móc hầu bao? Ảnh AP

Không ít người tin rằng nó sẽ giúp đội bóng thành phố cảng tìm lại ánh hào quang lẫy lừng trong quá khứ. Trong những người đó, tất nhiên có ông chủ của Liverpool John Henry. Khỏi phải nói doanh nhân người Mỹ này vui đến cỡ nào trước chiến tích của Liverpool và khi ông chủ đã vui, Kenny Dalglish sẽ không phải nghĩ đến chyện tiền bạc để mua sắm.

Còn nhớ, hồi mùa hè vừa qua, Liverpool là một trong hai đội bóng ở Premier League chi tiêu nhiều nhất cho chuyện nhượng cùng với Man City. “The Kop” đã bỏ ra ngót ngét 60 triệu bảng để đưa những cái tên như Downing, Henderson, Adam, Scoates và Jose Enrique về sân Anfield. Đấy là chưa kể đến những thương vụ đình đám ở kỳ chuyển nhượng mùa đông trước đó với hai quả “bom tấn” Luis Suarez và Carroll. Tính sơ sơ, đội bóng của HLV Kenny Dalglish cũng phải chi tới hơn 100 triệu bảng cho chuyển nhượng trong năm 2011.

Eden Hazard (trắng) là mục tiêu hàng đầu của Liverpool. Ảnh Getty

Tuy nhiên, con số này chắc hẳn sẽ còn tăng lên chóng mặt nếu Liverpool thực hiện kế hoạch “shopping” của mình vào tháng 6 tới. Cụ thể, “Lữ đoàn đỏ” đang nhắm tới 3 mục tiêu là Javi Martinez của Bilbao, Eden Hazard của Lille và Seydou Keita của Barcelona. Cả ba cái tên trên đều có điểm chung là thuộc loại hàng “khủng” và đều là những mục tiêu khó nhằn.

Trường hợp của Javi Martinez, “cái ao” Bilbao giờ đã quá nhỏ so với tài năng của tiền vệ này. Ra đi là điều gần như chắc chắn nhưng phía Bilbao khẳng định rằng chỉ bán khi được giá. Thêm vào đó cả Man City cùng hai ông lớn ở TBN là Real và Barca đều đang rất kết tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của Osasuna. Hiện tại, mức giá của Javi Martinez vào khoảng 40 triệu (bằng số tiền giải phóng hợp đồng).

Trong khi đó, mục tiêu Eden Hazard lại càng khó thực hiện. Thứ nhất, tiền vệ người Bỉ vẫn chưa muốn rời Lille, nơi đã tạo dựng lên tên tuổi của anh. Thứ hai, Hazard đang được các đại gia khắp lục địa già theo đuổi trong đó có Real, Barca, Arsenal, Juventus, PSG, Inter, M.U… Thứ ba, mức giá của Hazard là khá chat khi Lille đưa ra con số khởi điểm là 50 triệu euro.

Keita (áo sẫm) sẽ cập bến Anfield? Ảnh Getty

Mục tiêu thứ ba có vẻ là dễ dàng nhất khi Keita không thường xuyên được ra sân trong màu áo Barca bởi HLV Pep Guardiola luôn ưu tiên những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Massia như Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets… Mức giá của Keita cũng khá mềm khi chỉ rơi vào khoảng 15 triệu euro. Bản thân cầu thủ người Mali cũng đã ngỏ ý muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn và Liverpool có thể là một lựa chọn khá đối với Keita.

Không thể phủ nhận nếu chiêu mộ được cả 3 mục tiêu trên Liverpool sẽ rất mạnh nhưng họ sẽ phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, ít nhất cũng lên tới trên 100 triệu euro. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, khi ông chủ Henry vui, tiền bạc có lẽ không thành vấn đề.

Hôm qua, GĐTT của Liverpool Damien Comolli đã hào hứng tuyên bố rằng: “Nhiều tên tuổi lớn muốn tới Anfield vì kế hoạch dài hạn của ông chủ John Henry”. Có lẽ, Liverpool đã sẵn sàng cho một mùa hè mua sắm tất bật.