Diva Mỹ Linh từng "Ăn cơm trước kẻng"

Đảm nhiệm vai trò MC trong live concert Và em sẽ hát, họa sỹ Thành Chương đã tiết lộ những bí mật chưa bao giờ kể của của cô ca sĩ Tóc ngắn.

“Mỹ Linh như các sản phụ nhí ở bệnh viện C”

Ngày trước, gia đình Mỹ Linh rất nghèo, mẹ là giáo viên, cha là thợ xây, còn Mỹ Linh thì suy dinh dưỡng và xấu lắm.

Họa sỹ Thành Chương (con trai cố nhà văn Kim Lân) là MC đặc biệt của liveshow Và em sẽ hát. Cũng chính ông là người tiết lộ những "bí mật động trời" của nữ diva

"Với hoàn cảnh gia đình như thế, ăn uống như thế thì làm sao mà phổng phao được! Cô bé ấy chắc chắn sẽ suy dinh dưỡng, còi cọc. Khi đi diễn ở các tụ điểm, Mỹ Linh phải tìm mặc quần áo sao cho vừa người mình (trông cho ra dáng người lớn), thì xin lỗi, chẳng khác gì trẻ con nhi đồng thối tai, trông như các sản phụ nhí ở viện C vậy!" - họa sĩ Thành Chương vừa kể xong, khán giả cười ồ vì cách ví von của ông.

Cũng theo ông chủ của Việt Phủ Thành Chương, vì nhà rất hoàn cảnh, nên trong 16 năm, Mỹ Linh mới thực hiện được một ước mơ là làm sao có một cốc sữa để uống.

Mỹ Linh là nữ nghệ sĩ may mắn vì chị luôn có sự đồng hành của gia đình, bạn bè, người thân trên con đường ca hát

“Muốn hát hay nhất quả đất nên bị quạt trần rơi vào đầu"

Khéo léo "giải trình" về sự cố hát quên lời của ca sĩ Tóc ngắn, họa sĩ Thành Chương biến ngay thành một câu chuyện cực hài hước và đáng yêu:

"Có một chuyện này hôm nay tôi mới kể (…). Niềm say mê ca hát của Mỹ Linh thật là khó hiểu. Cô cứ hát mãi hơn 20 năm qua. Thiên hạ nói nghề này muốn hơn người thì phải được ông trời thương, trời cho chứ cố mãi cũng chẳng đi đến đâu. Thế nên, cứ sểnh ca hát ra là Mỹ Linh cầu trời khấn Phật sao cho mình có một giọng hát tuyệt vời.

Ngày qua tháng lại, cuối cùng lời khẩn cầu đã lên tới tận Thiên Đình (!). Vào một hôm Ông Trời hiện ra và bảo: “Lời cầu xin đã thấu đến ta. Nhưng ta cũng nói cho con biết, để có được một giọng ca “hay nhất quả đất” thì con phải chịu một tai họa giáng xuống đầu. Con có chấp nhận không?”

Không suy nghĩ một giây nào, Mỹ Linh đồng ý ngay. Vừa dứt lời thì cả một cái quạt trần rơi xuống đầu cô ấy! Lúc này, trong đầu cô chỉ toàn tiếng vù vù phần phật của quạt trần quay. Con người cô không bình thường nữa mà toàn những thánh thót như nốt nhạc và cứ mơ mơ, miệng mấp máy thì thà thì thầm…

Kể từ khi bị quạt trần rơi vào đầu, Mỹ Linh biến đổi gen, rồi dần dần biến đổi giọng. Đến lúc hát hay rồi, Ông Trời lại cảnh báo thêm: bị quạt trần rơi vào đầu vẫn chưa hết đâu. Sau này con phải chịu thêm tai họa nữa, như là quên lời chẳng hạn".

Họa sĩ Thành Chương nói đến đây thì cả hội trường vỗ tay cười rầm rầm!

Mỹ Linh ôm họa sỹ Thành Chương - người bạn thân thiết của gia đình chị trong suốt nhiều năm qua

Mỹ Linh “ăn cơm trước kẻng”

Mỹ Linh chắc có lẽ không ngờ rằng, chính vị MC khách mời tối qua lại là người "khai" ra bí mật "động trời" của mình với công chúng.

"Tôi chia sẻ chuyện này thì đảm bảo thật 100%. Vào một đêm mưa gió rất ghê gớm, tôi đang trong Sài Gòn thì nhận được điện thoại của Mỹ Linh: “Ối anh ơi em không biết nên để hay là nên bỏ. Anh giúp em với…”.

Tôi bảo em bình tĩnh, bỏ bài gì? Để bài gì? Trong chương trình nào? Đĩa nào thì em phải nói rõ chứ! Cô ấy bảo “Không phải bỏ bài gì mà em có bầu”.

Tôi hỏi sao có bầu? Thế thằng đấy là thằng nào? Thế thằng đó có yêu em không? Cô ấy trả lời: “Có, anh ấy rất yêu em”.

Tôi lại hỏi tiếp: Thế em có yêu nó không, Mỹ Linh trả lời: “Có, em yêu anh ấy nhiều lắm!”.

Tôi bảo Mỹ Linh: "Em thì bảo thằng nào không quan trọng, anh thì cho rằng để hay không là không quan trọng. Chuyện đó vô cùng đơn giản. Ngày xưa Thơ mới có câu: “Yêu là chết trong lòng một ít”, còn bây giờ anh nói: “Yêu là cưới ở trong lòng một ít”. Bây giờ nó thì yêu em lắm, em thì yêu nó nhiều lắm. Thế thì cưới nhau đi chứ suy nghĩ gì! Vâng, và hai người họ đã nên vợ nên chồng. Và người chồng đó chính là Anh Quân!".

Khoảnh khắc ngọt ngào của Mỹ Linh và Anh Quân trên sân khấu 

MC nói đến đây, nhạc sỹ Anh Quân đứng phía sau chỉ còn biết ôm đàn cười ngượng nghịu.