Đập đầu, chích điện bạn cùng phòng trọ

Dù con trai bị giết hại dã man nhưng cụ bà 80 tuổi vẫn làm đơn kháng cáo mong tòa tha tội chết cho kẻ bất nhân.

Ngày 9-2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc đã bác kháng cáo của đại diện bị hại và kháng cáo của bị cáo, tuyên y án tử hình đối với Hoàng Thanh Tuấn (25 tuổi, quê Cà Mau) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Tuấn đã đập đầu, đâm và chích điện nạn nhân rất tàn độc

Theo án sơ thẩm, sau khi đậu trung cấp, do không có tiền theo đuổi việc học nên Tuấn bảo lưu kết quả và đi làm công nhân tại TPHCM.

Tháng 4- 2010, qua lời giới thiệu của một người bạn, Tuấn chuyển đến ở chung với anh H.X.N. (35 tuổi, quê Khánh Hòa) cùng một số người làm công khác.

Ngày 17-4-2010, do đi làm trễ nên phòng chỉ còn hai người, Tuấn đang say ngủ thì anh N. nhào đến ôm và đòi quan hệ đồng tính. Do không đáp ứng nhu cầu của anh N. nên Tuấn xô ra nhưng nạn nhân vẫn xáp vào.

Tuấn khai, đang cơn nóng giận vì bị sàm sỡ nhưng nạn nhân vẫn “đùa dai” nên Tuấn đã dùng cục gạch trong phòng trọ đập liên tiếp vào người anh N.

Thấy nạn nhân thở yếu ớt, rên la, sợ bị phát hiện nên Tuấn lấy dao mũi nhọn đâm 2 nhát vào ngực nạn nhân rồi nối dây điện chích vào người anh N.

Sau khi giết nạn nhân, Tuấn lấy toàn bộ tài sản gồm ví tiền, điện thoại, xe tay ga rồi bỏ trốn. Đến cầu Chữ Y, Tuấn ném giấy tờ nạn nhân xuống sông phi tang. Chiếc xe tay ga Tuấn đem bán được 15,5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, người bạn cùng phòng đi làm về thì thấy anh N. nằm chết với nhiều vết thương nên báo công an. Tuấn bị Công an TPHCM đã bắt giữ sau hai tháng lẩn trốn.

Người nhà nạn nhân cho hay, trong va li của anh N. lúc đó có tới 400 triệu đồng do gia đình bán đất chia cho anh nhưng Tuấn chỉ nhận là lấy được 72.000 đồng trong bóp nạn nhân.

Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện trước khi giết chết anh N. 5 ngày, Tuấn còn lừa một phụ nữ khác chiếm đoạt chiếc xe máy bán lấy tiền tiêu xài.