Theo cáo trạng, sáng 31/1/2025, bà Nguyễn Thị Thúy K. (SN 1974, vợ bị cáo) cùng người thân đưa cháu đi làm căn cước công dân tại Công an huyện Phụng Hiệp (cũ), sau đó về trung tâm TP. Cần Thơ ăn cơm rồi quay lại nhà bà Võ Thị Màu (mẹ ruột bà Khanh, ngụ xã Thạnh Hòa).
Bị cáo Nguyễn Hải Long.
Thời điểm này, Long đang ngồi uống bia tại nhà bà Màu thì bà Triều có lại bàn ngồi uống bia cùng và nói: “Sáng giờ đi tiếp khách ngoài Cần Thơ nên mệt rồi chỉ uống một ly cho vui”.
Nghe vậy, Long hỏi: “Sao vợ em nói đi làm căn cước công dân cho Phong mà đi tiếp khách ở Cần Thơ?”, bà Triều trả lời rằng: "Chuyện người ta, kệ người ta, hỏi làm chi". Sau đó, Long nhắn tin cho bà K. để hỏi lại sự việc, nhưng không nhận được câu trả lời từ bà K.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi thức dậy, Long nhắc lại chuyện gia đình rủ vợ chồng về nhà ăn cơm mùng 3 Tết nhưng bà K. từ chối. Từ đây, hai bên xảy ra cự cãi. Ngoài ra, Long nhắc lại việc bà K. nói dắt cháu Phong đi làm căn cước công dân nhưng lại đi tiếp khách ở Cần Thơ thì hai bên xảy ra cự cãi.
Trong lúc nóng giận, Long dùng tay bóp cổ, vật bà K. xuống giường. Khi nạn nhân chạy ra ngoài kêu cứu, bị cáo lấy một cây kéo lao tới đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng bụng, ngực trái và cánh tay của vợ.
Nghe tiếng tri hô, người thân nhanh chóng can ngăn, khống chế và tước hung khí. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Kết luận giám định pháp y xác định, bà K. bị tổn thương cơ thể 49%.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng được giải quyết bằng bạo lực, thể hiện tính côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến quyền sống của người khác. Việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, do được cấp cứu kịp thời.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hải Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời tác động gia đình nộp 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.