Lý giải về hành động cướp táo bạo ngay giữa ban ngày của mình, Công khai nhận do đang rất cần tiền trả nợ vì vay ngân hàng cưới vợ.
|
|
|

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt đối tượng.
Tối 8/4, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt Nguyễn Văn Công (1992 ở thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, trưa ngày 3/4, Công điều khiển xe máy vừa mới mua trả góp xuống Quy Nhơn với ý định cướp tài sản để trả nợ. Sau khi cầm cố giấy tờ tại một tiệm cầm đồ, Công đã mua 1 con dao Thái Lan làm hung khí.
Khoảng 13 giờ 30 khi đi ngang tiệm cắt tóc Thanh Lịch do chị Tô Thị Hường (1982 ở đường Hùng Vương-Quy Nhơn) làm chủ thấy vắng khách nên Công vào giả vờ vào cắt tóc. Sau khi cắt tóc xong, Công trả tiền 40.000 đồng và xin đi nhờ nhà vệ sinh để chờ chị Hường sơ hở sẽ gây án.
Khi Công trở ra từ nhà vệ sinh là lúc chị Hường xem tivi, đối tượng kẹp cổ, kéo chị Hường vào bên trong, lấy dao đã mua sẵn đâm vào ngực chị Hường và cướp tài sản gồm 1 dây chuyền bằng vàng, 1 điện thoại di động hiệu Sony và khoảng 1 triệu đồng.
Chị Hường may mắn thoát chết, nhưng do quá hoảng sợ lại bị thương nặng nên không nhớ nhiều về đặc điểm của tên cướp
Vụ cướp gây ra giữa ban ngày, với tính chất táo bạo nên Công an TP Quy Nhơn nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra. Các trinh sát xác minh hàng chục đối tượng nổi địa bàn các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú vã các xã giáp ranh Quy Nhơn và huyện Tuy Phước, trong đó có xã Phước Thuận.
Sau 5 ngày xác minh, truy tìm, Công an Quy Nhơn xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Công.
Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan công an thu giữ một số tang vật có liên quan đến vụ án như xe máy mà đối tượng sử dụng gây án. Quần áo, thẻ ATM của người bị hại, đối tượng đốt và chôn sau vườn để phi tang. Dao gây án đối tượng khai đã vứt. Riêng vòng vàng đối tượng mang đến tiệm vàng Kim Lý ở thị trấn Tuy Phước để bán với giá 3,5 triệu đồng. Sau khi gây án, Công còn điện thoại hăm dọa người nhà nạn nhân không được báo công an, nếu báo, y sẽ sát hại cả nhà.
Thời điểm công an dẫn giải đối tượng ra khỏi nhà, vợ của Công khóc ngất. Công vừa có vợ đang mang thai 2 tháng. Lý giải về hành động cướp táo bạo ngay giữa ban ngày của mình, Công khai nhận do đang rất cần tiền trả nợ vì vay ngân hàng cưới vợ. Tuy nhiên một số hàng xóm của Công cho rằng đây không phải là lý do chính đáng khiến 1 thanh niên khá hiền lành gây án táo bạo. Họ nghi ngờ Công đã cờ bạc nên nợ nần nhiều.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc