Cướp dao trong quán phở gây án giết người

Tối 21/3, một thanh niên xông vào quán phở trên đường Lạc Long Quân nối dài, (quận 11, TP. HCM), cướp dao trên tay bà chủ chạy ra đường cứa cổ một người đàn ông.

Nạn nhân Trần Văn Sơn (45 tuổi, ngụ phường 3, quận 11) đã chết trên đường đến bệnh viện. Hung thủ là thanh niên 17 tuổi ngụ cùng địa bàn đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 23h, ông Sơn nhậu tại quán trong hẻm 152 Lạc Long Quân cùng với em gái tên Phượng và đứa cháu nhỏ. Ở quán đối diện có đám thanh niên ngồi uống bia, trong đó có một người mâu thuẫn với bà Phượng từ trước.

Quán nhậu Phương Nam trong hẻm 152 Lạc Long Quân, nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: An Nhơn)

Lời qua tiếng lại, em gái ông Sơn bị đám thanh niên ném đá. Ông Sơn cầm ghế sang tấn công. Hai bên xảy ra xung đột.

Một thanh niên nhỏ con, mặc áp đen chạy tới quán phở ở đầu hẻm, cách hiện trường vài chục mét tìm hung khí. “Anh ta giật con dao trên tay tôi và lao ra bên ngoài. Gần chục người khách đang ăn hoảng sợ, chạy tán loạn”, bà chủ quán phở kể.

Cầm dao bản to quay lại quán nhậu, tay thanh niên kẹp cổ ông Sơn, cứa một nhát khiến nạn nhân gục xuống. Gây án xong, hung thủ bỏ chạy.

Từ lời khai các nhân chứng, cảnh sát bắt được kẻ giết người tại nhà riêng khi hắn đang thay chiếc áo dính máu.