CƠM - PHỞ thời nay (P56): Bị bồ đá, sang ngủ nhờ với... chồng bạn thân

Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi. Chồng và người bạn thân của tôi đang ôm ghì lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân.

Yêu nhau 7 năm trời, cuối cùng tôi và người yêu cũng chính thức trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhưng có chồng thật ấm áp. Đang mơ màng trong niềm hạnh phúc thì tôi nhận được cú điện thoại vang lên trong đêm: “Mày à, tao đang đứng ở ngã tư đường vào nhà mày, tao và anh Hải chia tay nhau rồi. Mày ra đón tao nhé. Tao lạnh quá!”. Đầu dây bên kia thấy tút tút và dần chìm vào cái lạnh đầu đông. “Hà gọi đấy, nó lại cãi nhau với thằng “chồng hờ” anh ạ, anh chịu khó dậy đón nó về nhà mình ngủ tạm, tình yêu ấy mà, mai chúng nó lại làm lành với nhau thôi” tôi vừa lay lay chồng vừa nói.

Cuộc đời tôi có nhiều đau khổ, nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn vì lấy được một người chồng như anh. Ai cũng khen anh đẹp trai, hiền lành và cực kỳ chiều vợ.

“Lần này tao và anh Hải chia tay nhau thật mày à, không thể cứu vãn như những lần trước nữa. Tối qua có một cô gái trẻ măng tới tận phòng tao tìm anh Hải. Nó còn thách đố xem giữa tao và nó ai sẽ là người giành được con người anh ấy. Tao không thể chấp nhận được bản tính trăng hoa của anh ấy nữa. Dù rất ngại vợ chồng mày nhưng tao chẳng có chỗ nào để đi cả, làm phiền vợ chồng mày mấy hôm khi nào tìm được chỗ ở mới thì tao chuyển đi”. Tôi rất thương cô bạn thân kém may mắn hơn mình và chủ động đề nghị: “Mày cứ ở nhà tao cũng được, nhà tao còn một phòng trống không có ai  ngủ”.

Tôi trao đổi với chồng thì chồng tôi gật đầu đồng ý ngay. Tôi biết chồng tôi là một người rất nhiệt tình, anh hay giúp đỡ người khác. Đặc biệt rất quan tâm tới những người bạn của tôi.

Trong các bữa ăn, chồng tôi thường gắp thức ăn ngon cho vợ và không quên phần cho người bạn thân của tôi. Anh thường giở khiếu hài hước có sẵn làm trò cười cho chúng tôi vui.

Anh quan tâm đặc biệt tới Hà, nhiều khi tôi thấy ghen tỵ và trao đổi thẳng thắn với anh. Anh giải thích: “Chúng mình đang rất hạnh phúc, mình nên giúp đỡ Hà vượt qua nỗi đau này”. Nghe anh nói, tôi cảm thấy yêu anh nhiều hơn.

Tôi như người mất hồn, đổ sụp xuống và ngất đi trong đau đớn.

Công việc của tôi rất bận, thời gian nghỉ trưa của tôi chỉ được hơn 1 tiếng đồng hồ. Từ ngày có cô bạn thân ở nhà, tôi như được san sẻ gánh nặng gia đình. Chồng đi làm về, đã có Hà cơm nước chu đáo. Tôi tranh thủ đi ăn, cà phê buôn dưa lê với mấy bà chị cùng cơ quan.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi đi, tôi hạnh phúc vô bờ bến khi phát hiện mình đang có một thiên thần nhỏ bé đang hình thành. “Hôm nay em phải làm thêm 8h mới về, anh và Hà cứ ăn cơm tối trước nhé”. Tôi bí mật tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi. Cầm giấy khám trên tay: Thai nhi đã phát triển được 6 tuần, thai khỏe và là một cậu con trai cáu kỉnh. Chắc chắn chồng tôi sẽ vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin này.

Tôi lên xe lao thật nhanh về nhà, muốn ôm lấy chồng để thông báo cho anh niềm hạnh phúc lớn lao đó.

Đẩy cửa vào nhà, tôi không thấy Hà ra đón như mọi khi. Vừa gọi “chồng ơi” tôi vừa tiến thẳng vào phòng ngủ của hai vợ chồng tìm anh như mọi khi. Một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt tôi. Chồng và người bạn thân của tôi đang ôm ghì lấy nhau, trên người không một mảnh vải che thân. Tôi như người mất hồn, đổ sụp xuống và ngất đi trong đau đớn.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Hà khóc thút thít bên cạnh giường. “Tao có lỗi với mày, tao thật ghê tởm con người của tao. Tao đã phản bội tình bạn tốt đẹp của chúng mình. Mọi việc đã xảy ra như thế này rồi, tao sẽ không giấu mày điều gì nữa. Tao có tình cảm với chồng mày, đã chủ động quyến rũ chồng mày và đang mang trong mình giọt máu của anh ấy được hai tháng rồi” chưa dứt tiếng nói, Hà nấc lên trong nước mắt.

Tôi như không thể tin vào tai mình, những điều Hà nói với tôi là sự thật ư? Trong mơ tôi cũng không thể tưởng tưởng ra được chính người bạn thân nhất của mình lại có thể đối xử tồi tệ với tôi như vậy. Tôi không ngờ người chồng mà tôi tin tưởng bấy lâu nay lại có thể ngoại tình một cách trắng trợn đến thế.

Tôi có nên nói cho chồng tôi biết mình đang mang thai? Tôi đang rất hoảng loạn không biết phải đối mặt với sự thật như thế nào, xin các bạn cho tôi một lời khuyên.

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục"CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.