Chuyện nghệ sỹ "thuê" người sinh con

Khi nghe tin nữ diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như đang tìm người sinh con giùm, rất nhiều nghệ sỹ Việt Nam mới nhận ra, dường như đây là "cơn sốt" chung của giới nghệ châu Á.

Không ít nghệ sỹ, doanh nhân Việt Nam đã hoàn thành tâm nguyện của mình tại Singapore và Thái Lan, với những đứa con khỏe mạnh, mà không cần phải lập gia đình, mang thai. Trào lưu mới hay biến thái mới của đời sống công nghiệp?

Trăm nẻo nhờ sinh con

Nếu như mấy năm trước, xem cảnh Kim Thư và Hà Kiều Anh giằng nhau đứa con nhờ đẻ hộ trong "Đẻ mướn", bạn sẽ thấy tình đời sao trái ngang. Và bạn sẽ thấy thương cho nhân vật của Kim Thư, vì dù sao cũng mang nặng đẻ đau, cũng ăn nằm với người đàn ông kia để có con. Và bạn cũng cảm thấy khó xử với nhân vật của Hà Kiều Anh, khi khao khát có con không đạt được, và phải chấp nhận cho chồng ngủ với người khác để mong có người thừa tự. Những câu chuyện như vậy xảy ra không thiếu. Và những bi kịch từ nó cũng khá nhiều. Nhưng vấn đề đó đã thuộc về ngày xưa. Còn hiện tại, mọi thứ lạnh lùng hơn, và việc nhờ người sinh con cũng… lý tính hơn.

Câu chuyện bất ngờ nhất, với chính người trong giới là chuyện siêu mẫu C.N. có con. Cho đến khi dự một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, C.N. dẫn con tới tiệc, làm mọi người bất ngờ. Một vị khách, cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng tâm sự: "Chúng tôi đều ít gặp nhau, thời gian sau này mỗi người một công việc, nên khá bất ngờ khi thấy C.N. bỗng dưng có… em bé. Tôi cũng vô duyên, hỏi một câu làm cô ấy buồn: Có phải là con thật không, hay là con nuôi? Sở dĩ tôi hỏi vậy là vì không nghe tin C.N. mang thai, trước đây cô ấy đã từng một thời gian dài tìm cách chữa trị mà cũng không có con được. Lâu lâu cũng vẫn thấy cô ấy xuất hiện trong các chương trình mà".

Sự thật mà nhiều người được tiết lộ trong bữa tiệc ấy là vợ chồng C.N. qua Thái Lan nhờ người sinh con hộ. Đã từng mang thai nhưng bị hỏng và từ đó không thể nào thụ thai để có con, đã hơn 10 năm, vợ chồng C.N. có lúc rơi vào tuyệt vọng. Họ đã đi làm đủ mọi thủ thuật tốn kém nhất tại Bệnh viện Từ Dũ cũng như đã quen mặt tại các bệnh viện danh tiếng tại Thái Lan, Singapore. Nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Cơ địa của C.N. không giúp cô có cơ hội làm mẹ. Chính vì thế, họ bắt đầu tìm một con đường khác.

Việc đi lại liên tục tại các bệnh viện nước ngoài giúp họ có nhiều thông tin quan trọng. Một trong những thông tin là, với công nghệ hiện đại, người ta hoàn toàn có thể giúp một cặp vợ chồng có con thông qua người thứ ba, đó là công nghệ mang thai giúp. Vấn đề còn lại là phải tìm một người phụ nữ. Mọi việc đã trót lọt, xong xuôi. Những cam kết về thủ tục được giữ bí mật. Và khi em bé chào đời, họ làm khai sinh cho con mình rồi đón con về.

Câu chuyện tưởng như rất dễ dàng đó, được thực hiện với rất nhiều công đoạn khác nhau. Có đau đớn. Có nước mắt. Và không chỉ một lần là hoàn tất. Nói về thủ tục y học thì rất dài và sẽ không nằm trong vấn đề của bài viết này. C.N. từ chối không tiết lộ chi phí, nhưng theo những gì chúng tôi biết, số tiền mà C.N. phải chi trả cho dịch vụ này không dưới 50 ngàn đô la Mỹ.

Còn doanh nhân Q.N., chủ một hệ thống vật liệu xây dựng, vốn rất thân thiết với giới nghệ sỹ lại là trường hợp đặc biệt khác. Q.N. là một người đồng tính, điều đó dù anh không khẳng định nhưng cả thành phố đều biết. Đồng tính cũng chẳng phải là cái tội. Thậm chí hiện tại anh còn đang rất hạnh phúc với người đàn ông của đời mình. Nhưng mẹ anh thì không nghĩ thế. Bà đã tìm mọi cách giúp anh có vợ, nhưng anh thì không thể giấu được xu hướng tình dục của mình. Anh chỉ thích đàn ông.

Thế nên, chuyện anh ăn chơi và chi tiền bao các anh chàng "bóng mén" như thế nào, nổi tiếng đến cả giới nghệ sỹ. Nguyên do là anh chỉ thích các nghệ sỹ mới xuất hiện. Và họ cũng cần anh trợ giúp một số thứ, ví dụ như tạo điều kiện gặp gỡ những nhân vật quan trọng trong nghề để có cơ hội tiến thân, ví dụ như tiền bạc để lo cuộc sống sang trọng khi trong túi chưa có tiền.

Tất cả những câu chuyện tình ái và cặp bồ đồng tính của Q.N. có thể viết được một cuốn tiểu thuyết. Nhưng mọi cuộc vui đều đến lúc tàn. Và ở tuổi ngoài 40, anh không thể cứ mãi chạy theo những chàng trai như vậy. Mẹ anh đã già và anh cần sự ổn định. Mẹ anh cũng đã xuống nước, không còn ép anh lấy vợ nữa. Bà chỉ ra điều kiện, sinh cho bà một đứa cháu, để lúc bà nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện là mình có cháu nối dõi tông đường. Cuối cùng, sau nhiều thăm dò và tìm hiểu, anh quyết định qua Thái Lan thực hiện thụ tinh nhân tạo.

Ngoài việc chi phí thụ tinh nhân tạo, tiền bệnh viện, anh còn phải chi trả tiền mang thai cho người phụ nữ đó, số tiền lên tới hơn 60 ngàn đô la. Q.N. đã đón hai cậu con trai song sinh vào tháng 10/2011. Những ngày này, nếu gặp Q.N., ngoài chuyện kinh doanh, showbiz, sẽ nghe Q.N. huyên thuyên về việc chăm sóc hai cậu con trai nhỏ của mình. Quả là một hạnh phúc không dễ kiếm.

Những phụ nữ chờ đẻ chọn làm người đẻ mướn.

Người mẫu T. cũng đã tìm kiếm niềm hạnh phúc bằng con đường thụ tinh ống nghiệm. Cô cũng là người đồng tính và vừa cùng cô tình nhân đi nghỉ Noel tại Hawaii. Họ sống với nhau khá hạnh phúc, cho đến một ngày họ nhận ra, cuộc sống vô vị biết bao nếu như không có một đứa con. Nhưng cô không thể tự mình sinh con. Thật may, trong mạng lưới quan hệ của cô, cô gặp được một người mẫu nam, vốn xuất thân là vận động viên tại Singapore. Khi nghe qua nguyện vọng của cô, nam người mẫu đã đồng ý.

Thông thường, người nổi tiếng chấp nhận cho tinh trùng hoặc cho trứng sẽ được trả một khoản tiền rất lớn, không dưới 30 ngàn đô la. Nhưng với trường hợp của T., nam người mẫu này đã chấp nhận… tặng không. Họ bắt đầu lên kế hoạch để T. qua Singapore, lấy trứng của T. và tinh trùng của nam người mẫu và cấy vào một cơ thể phụ nữ sinh con giùm. Chi phí của trường hợp này mất khoảng 70 ngàn đô la. T. nói, cô chấp nhận trả chi phí cao hơn, nếu thực sự đây là một cơ hội tốt. Không dễ gì có được một nòi giống tốt mà không phải trả một khoản chi phí nào…

Ngại sinh con hay ông trời bắt tội?

Có một thực tế tại phương Tây, nhiều nữ nghệ sỹ không muốn sinh con vì ngại phải chăm sóc em bé và nhất là rất khó lấy lại vóc dáng. Trào lưu đó đã lan đến châu Á. Và không ít nữ nghệ sỹ đã bước qua tuổi 30 nhưng luôn muốn xuất hiện với hình ảnh son rỗi. Và như một quy luật của tự nhiên, những phụ nữ lớn tuổi một chút sẽ khó khăn hơn trong việc mang thai và nguy hiểm khi sinh con. Đó là lý do họ đi tìm một cách khác, để vẫn có con mà không phải mang thai.

Câu chuyện nhìn xuôi thì có vẻ thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhìn ngược, thì thấy cả một vấn đề mới mà xã hội đang phải giải quyết. Dường như, để đạt được mục đích của mình, họ đã biến những người phụ nữ đẻ thuê kia như một công cụ. Tất nhiên, người chấp nhận đẻ thuê đặt mục đích có tiền lên cao nhất. Nhưng, việc làm đó là hoàn toàn không được phép của cả luật pháp cũng như dư luận. Không thể vì tiền có thể làm tất cả. Và cũng không thể có tiền thì muốn gì cũng được.

Câu chuyện nam ca sỹ Đ.V.H. tuyên bố sẽ có con mà không cần lập gia đình đã trở thành đề tài bàn tán rất nhiều tháng của dư luận. Bởi những tuyên bố đó có gì đó trái với lẽ thường. Việc một người đàn ông đi tìm một phụ nữ sinh con cho mình mà không xuất phát từ tình yêu, thì đứa con được sinh ra trong sự đổi chác đó, có thực sự là kết quả của hạnh phúc? Hay nó chỉ nhằm giúp cho một ai đó thỏa mãn được niềm vui ích kỷ "muốn gì được nấy" của mình? Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ...

Một bác sỹ (xin giấu tên) tại Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM cho biết, hiện nay không hiếm trường hợp những người giàu có tìm đến bệnh viện để mong kiếm một "mối" đẻ thuê. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng. Về nguyên tắc, bệnh viện không được phép làm những chuyện trái với pháp luật như vậy. Còn về mặt y học, tại Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện được những thủ thuật của cấy ghép phôi thai. Vị bác sỹ này cũng cảnh báo, không nên tin những "cò" bệnh viện, vì những đối tượng này vì tiền sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, thường sẽ hứa hẹn đủ kiểu để bạn chi tiền, nhưng sau đó sẽ tìm cách đưa đến phòng khám tư để thực hiện.

Về nguyên tắc, cả Bệnh viện Từ Dũ lẫn Bệnh viện Phụ sản Trung ương đều chỉ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm trong trường hợp có giấy đăng ký kết hôn. Nếu một ai đó nói không cần thủ tục đó, chính là những kẻ lừa đảo!