Chùm ảnh Hà Nội tuyệt đẹp sáng ngày mùng 1 Tết

Chiều mùng 2 Tết, hàng vạn người dân đổ về Văn Miếu để cầu may đầu năm. Tại các gian thờ và khu vực xin chữ khá đông đúc.

Chiều mùng 2 Tết, hàng vạn người dân đổ về Văn Miếu để cầu may đầu năm. Tại các gian thờ và khu vực xin chữ khá đông đúc, rất nhiều người dân đội nắng xếp hàng xin chữ tại đây.

Ngày mùng 1 Tết, phố phường Hà Nội bình yên, vắng vẻ lạ thường, khắc hẳn với một Hà Nội thường ngày vốn đông đúc, vội vàng. Không còn cảnh chen chúc giữa dòng người tấp nập mỗi khi ra đường, không phải lo tắc đường, không còn sự ồn ào nơi phố thị, nhịp sống Thủ đô như chậm lại, không gian và thời gian như ngừng trôi. Khoảnh khắc ấy, chỉ có vài giờ ít ỏi trong buổi sáng mùng 1 Tết mà thôi.

Những hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn hình dung ra nét bình yên của Hà Nội trong buổi sáng đầu năm ấy.

Phố Hàng Bông không một bóng người vào sáng ngày mùng 1.

Phố Tràng Tiền thường ngày vốn tấp nập mà buổi sáng đầu năm vắng vẻ, yên ắng lạ thường.

Đường Ngô Gia Tự lúc 7h sáng ngày mùng 1 Tết. Đây là khung cảnh hiếm thấy ở Hà Nội.

Hồ Gươm trong lành sáng mùng 1.

Cầu Thê Húc đẹp như tranh vẽ

Đường Đinh Tiên Hoàng cũng hoàn toàn tĩnh lặng những ngày đầu năm mới.

Ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay - Bà Triệu rất ít người qua lại.

Vườn hoa con cóc yên bình.

Bưu điện Hà Nội.

Chợ Đồng Xuân vắng lặng khác hẳn ngày thường

Đoạn phố vốn nổi tiếng nhộn nhịp, nay thoáng đãng tuyệt đối

Hàm cá mập vào sáng sớm đầu năm...

Vòng xuyến cầu Chương Dương, ngày thường luôn tắc cứng nhưng trong
sáng đầu năm vắng vẻ lạ thường.

Nhà thờ lớn đón nắng sớm của ngày mùng 1 Tết.

Góc Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, bình yên và chậm rãi.

Vài tiếng sau buổi sáng yên bình, Hà Nội trở lại không khí nhộn nhịp khi dòng
người bắt đầu đổ về dạo phố đầu xuân.

Người Hà Nội thích du xuân từ chiều tối nên các con đường bắt đầu tấp nập hơn. Trái
ngược với vẻ tĩnh lặng của buổi sáng, đến chiều mùng 1 thì mọi thứ đã đông đúc trở lại.

Kem Tràng Tiền cũng rất đông đúc người mua từ chiều.

Người dân Hà Nội xếp hàng mua cafe vào chiều mùng 1 Tết.