Gia đình anh Hữu Phước nhắc nhở nhau, dù sau có kinh tế, họ vẫn giữ gìn hàng hoa này như lưu giữ kí ức đẹp về người bà, người mẹ thân thương.
|
Hàng rào bông trang là kỷ vật của bà
Tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp có một hàng bông trang dài 35m, rộng gần 1m được chủ nhân tạo hình cắt tỉa tỉ mỉ trong suốt chục năm qua. Những năm gần đây, cứ vào mùa xuân, hàng rào trổ bông đỏ rực một vùng trời khiến ai qua cũng ngoái nhìn.
Người cắt tỉa, chăm sóc những cây bông trang này là anh Lê Hữu Phước (sinh năm 1990). Anh cho hay, thuở bà nội mình còn sống có trồng vài cây bông trang để dành hái cúng mỗi dịp rằm, dịp Tết. Sau này đến thời cha anh Phước mới giâm cành và trồng thành một hàng trước nhà, dần dần cắt tỉa, chăm chút và hình thành nên một hàng rào dài trước cổng nhà.
Anh Phước cần mẫn chăm sóc hàng bông trang trước cổng nhà.
Anh Phước chia sẻ: "Cứ vào đầu xuân, bông trang nở hoa thành từng chùm đỏ rực, hàng xóm và bà con từ xa về thấy đẹp đều dừng lại chụp ảnh. Từ đó, mình càng cố gắng vun vén, cắt tỉa đều để mọi người được ngắm hàng hoa xinh xắn hơn. Đến nay, hàng rào bông trang đã hình thành vuông vắn như vậy được khoảng 10 năm".
Sau khi định hình được hàng rào bằng những gốc trang dày đặc, anh bắt đầu tính đến chuyện cho hoa nở đồng loạt đúng vào dịp Tết đến xuân về. Để làm được điều này, Phước trải qua nhiều thời gian tìm hiểu, thử nghiệm. Từ giữa tháng 9, anh Phước cắt ngọn rồi tưới nước, phun thuốc đều đặn cho cây. Sau khoảng 100 ngày, cây sẽ ra hoa. Hoa nở từ 20 tháng Chạp đến qua Rằm tháng Giêng mới tàn.
Hàng hoa rực rỡ những ngày đầu xuân gợi anh Phước nhớ về hình ảnh người bà thân thương.
"Lúc đầu, gia đình mình dự định xây tường bê tông nhưng kinh tế không đủ mới quyết định trồng hàng rào bông trang này. Nhưng cũng kể từ đó, mọi người bảo nhau sau này cuộc sống khá giả, giàu có thì vẫn giữ hàng rào để nhớ lên công lao và kỉ niệm đẹp về bà", chàng trai tâm sự.
Gìn giữ hàng rào như một nét đẹp cho làng quê
Hiện tại, khu vườn của anh Phước sở hữu khoảng 100 cây bông trang, được tạo hình giống cây thông, khi nở hoa đỏ rực hệt như những ngọn nến lung linh, đẹp mắt.
"Ngoài giờ làm nông, khi rảnh rỗi mình cắt tỉa, làm cỏ xung quanh gọn gàng. Mình làm vì sở thích và người thân chứ không bán, vì giá trị thấp hơn công chăm sóc", anh Phước nói.
Hàng hoa còn mang lại vẻ đẹp cho làng quê.
Đến nay hàng bông trang của gia đình anh Phước đã trải qua ba thế hệ, anh cố gắng gìn giữ, chăm sóc như một nét đẹp cho ngôi nhà và làng quê.
Năm nay, do thời tiết thất thường, bức tường bông trang đỏ của anh Phước cho hoa không bằng mọi năm. Tuy vậy, hàng rào hoa vẫn đặc biệt thu hút người yêu hoa đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Vì còn có tên gọi là mẫu đơn đỏ, loài hoa biểu tượng cho tình yêu vô bờ bến của người mẹ dành cho con, nên anh Phước nhắc nhở bản thân cố gắng chăm sóc, nâng niu bức tường hoa.
Nguồn: https://ttvn.toquoc.vn/chang-trai-dong-thap-10-nam-nang-niu-ky-vat-cua-ba-ket-thanh-hang-rao-hoa-do-..
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Nhạc sĩ Đặng Văn Tân - Chàng trai trẻ hết mình với tình yêu âm nhạc
- Vợ Quang Hải - Chu Thanh Huyền bị soi chảnh, liên tục làm việc ít nghỉ ngơi dưỡng thai
- Doãn Hải My mừng sinh nhật Đoàn Văn Hậu, vòng hai nhô cao thấy rõ
- Con gái của MC Quyền Linh hé lộ một góc phòng riêng: Toàn đồ hiệu xa xỉ gây choáng ngợp!
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’