Bé trai chỉ vừa mới đón sinh nhật đầu tiên được 1 ngày trước khi sự việc thảm khốc xảy ra.
|
Theo truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra vào tối 14/6 vừa qua tại một khu chung cư ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong lúc cãi nhau với bố mẹ, một người đàn ông tên Zhang, 29 tuổi, đã không giữ được bình tĩnh và làm điều hết sức nhẫn tâm với chính con ruột của mình.
Theo đó, anh Zhang đã kết hôn được 2 năm và được bố mẹ mình là ông bà Tan mua cho một ngôi nhà, một chiếc ô tô mới. Tuy nhiên thời gian gần đây, hai vợ chồng anh Zhang không hòa thuận. Khi đi làm về, cả hai đều chỉ tập trung xem điện thoại, bỏ bê con cái, chỉ lúc nào tâm trạng vui vẻ mới chơi đùa với con. Hai vợ chồng anh cũng thường xuyên cãi nhau và tới lúc không thể chịu đựng được nữa, cặp đôi quyết định ly thân. Đứa con nhỏ được đưa về cho ông bà Tan chăm sóc tạm thời.
Bé trai 1 tuổi bị chính bố mình ném từ tầng 6 xuống đất.
Cũng chính vì việc hôn nhân không suôn sẻ nên anh Zhang thường xuyên gắt gỏng với bố mẹ mình. Theo lời kể của bà Tan, con dâu bà làm việc cho một công ty về hậu cần, lương tháng vào khoảng 3.000 nhân dân tệ (hơn 10 triệu đồng) nhưng chẳng bao giờ gửi tiền về nuôi dưỡng con. Anh Zhang cũng đang làm công việc giao hàng nhưng khi ông bà Tan túng thiếu và hỏi vay, anh lại nói không có tiền.
Tối hôm 14/6, khi bà Tan hỏi mượn tiền con, anh Zhang liền đáp trả: "Mẹ cần tiền để làm gì". Bà Tan nói: "Con có sống với bố mẹ đâu mà biết, ít nhất mẹ phải lo miệng ăn cho 3 người". Lúc này, anh Zhang không nói lại được nữa nên tỏ ra vô cùng tức giận. Chỉ 2 phút sau, anh Zhang tới chỗ đứa con trai nhỏ rồi bế lên. Bà Tan tưởng rằng con trai định đưa cháu đi ngủ nhưng hoàn toàn không phải.
Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Anh Tan đã ôm con ra ngoài ban công tầng 6 rồi ném đứa trẻ xuống. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến ông bà Tan không kịp trở tay. Hai ông bà lập tức chạy xuống kiểm tra nhưng bé trai đã không thể qua khỏi. Cậu bé đã qua đời khi vừa đón sinh nhật 1 tuổi ngày hôm trước.
Một người phụ nữ tên Yuan sống gần đó cho biết: "Tôi vừa bước ra từ phòng bảo vệ thì thấy thứ gì đó rơi từ trên xuống, cách tôi khoảng 3-4 m. Tôi tưởng rằng đó là vật gì nhưng nhanh chóng nhận ra đó là một đứa trẻ. Tôi đã vô cùng hoảng sợ và ngay lập tức kêu cứu. Ông bà của đứa trẻ cũng nhanh chóng lao xuống, ôm lấy cháu khóc nức nở. Người bà nói rằng bố đứa trẻ đã ném con xuống".
Hiện tại, anh Zhang đang bị cảnh sát tạm giam với cáo buộc cố ý giết người. Mẹ của bé trai trên cũng được triệu tập để lấy lời khai. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Lan đột biến chưa là gì, loại cây này có giá 9.000 tỷ, thân gỗ tỏa sáng như vàng ròng nhưng cho giống cũng không ai dám trồng
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan