Bồ Đào Nha đã nhìn ra điểm yếu của Tây Ban Nha

2-0 là một tỉ số đẹp đối với một chiến thắng. Nhưng cách Tây Ban Nha vượt qua Pháp tại tứ kết EURO 2012 lại bộc lộ những điểm yếu của họ mà Bồ Đào Nha có thể sẽ khai thác tại bán kết.

Trong 4 trận đã qua của Euro 2012, Tây Ban Nha mới thủng lưới 1 lần trước Italia. Iker Casillas không phải chịu bàn thua nào trước CH Ireland, Croatia và mới nhất là Pháp. Như vậy, Tây Ban Nha đang nắm trong tay chuỗi 3 trận liên tiếp giữ trắng lưới. Vốn được biết đến với khả năng tấn công đáng sợ bằng lối chơi tiki-taka, nay La Roja lại sở hữu một hàng thủ thép, phải chăng họ là một đội bóng hoàn hảo và không có điểm yếu?

Không! Người khổng lồ nào cũng có gót chân Achilles. Và gót chân Achilles của người khổng lồ Tây Ban Nha nằm chính ở tuyến dưới của họ, mà cụ thể là vị trí hậu vệ phải do Alvaro Arbeloa trấn giữ. Trong bộ tứ hàng phòng ngự của La Roja, rõ ràng Arbeloa là người có đẳng cấp kém nhất cho dù anh đang khoác áo Real Madrid, tức 1 trong 2 CLB lớn nhất xứ bò tót.

Nhận thất bại trước Tây Ban Nha, nhưng Pháp đã chỉ cho Bồ Đào Nha một cách rất hay để đánh bại La Roja là khai thác vào vị trí của Arbeloa. Bằng việc bố trí 2 hậu vệ ở hành lang phải của Les Bleus là Anthony Reveillere và Mathieu Debuchy, HLV Laurent Blanc cho thấy ý đồ rõ ràng của ông là để đội bóng dưới quyền mình tấn công và gây ra nguy hiểm cho La Roja ở bên cánh trái với Franck Ribery.

Nhiệm vụ của Ribery đơn giản là khoét sâu vào cánh của Arbeloa. Với tốc độ, kĩ thuật và sự lắt léo của mình, ngôi sao của Bayern quả thực đã tạo nên không ít sóng gió trước khung thành Tây Ban Nha sau những pha thoát xuống hoặc đâm vào trung lộ từ cánh của mình. Chỉ tiếc là trước Tây Ban Nha, anh chưa đạt phong độ tốt nhất.

Điều đó khiến Tây Ban Nha vẫn giữ trắng lưới, còn Arbeloa không phải chịu những lời chỉ trích từ dư luận. Thực tế thì ở trận đấu vừa qua, cựu cầu thủ Liverpool cũng được trợ giúp bởi Sergio Busquets để ngăn cản Ribery. Điều đó càng khiến nhiều người nhầm tưởng Arbeloa là một mắt xích an toàn.

Thế nhưng trước Bồ Đào Nha, Arbeloa sẽ phải đối mặt với Cristiano Ronaldo. Nếu Ribery nhanh, khéo và khó đoán biết bao nhiêu thì Ronaldo còn hơn nhiều như thế. Đang đạt phong độ cao với 3 bàn sau 2 trận gần nhất, lại rất quyết tâm nổ súng nhằm vươn lên trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, CR7 hẳn sẽ khiến Arbeloa có một ngày mệt nhoài.

Đương nhiên ở trận tới, Arbeloa sẽ không nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Busquets như trước Pháp. Lí do bởi tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona còn bận cùng Xabi Alonso và Xavi chiến đấu giành quyền kiểm soát khu trung tuyến với 3 tiền vệ trung tâm bên phía Bồ Đào Nha là Joao Moutinho, Miguel Veloso, Raul Meireles.

Ở lần gần nhất gặp Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đã thắng 4-0. Đó là trận cầu mà Ronaldo chơi rực sáng dù không ghi bàn nào. Thực tế, CR7 chưa từng chọc thủng lưới La Roja. Rất có thể anh sẽ làm được điều đó và mang về chiến thắng cho Seleccao ở bán kết EURO 2012, trừ phi HLV Vicente del Bosque có cách nào giúp Arbeloa chơi tốt hơn.