Bi kịch đau lòng từ một lần “cắn thuốc”

Chết vì sốc ma túy thường đến với những con nghiện lâu năm, khi họ không còn đủ sức để “tải” những hưng phấn thái quá do ma túy đem lại. Chẳng ai ngờ cô gái vừa tròn 20 tuổi ấy lại chết vì lần đầu được "cắn thuốc".

Một ngày đầu tháng 3/2012, Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân là cô gái khoảng 20 tuổi, được 2 nam thanh niên chở bằng xe máy đến bệnh viện cấp cứu từ lúc 1h30 trong tình trạng hôn mê sâu. Khi cô gái được đưa vào buồng hồi sức cấp cứu thì tử vong. Kíp trực tại bệnh viện đã liên lạc với hai người đưa cô đến nhưng không được, họ đã bỏ mặc cô gái và đi đâu không rõ. Ngay khi nhận được thông tin trên, Công an huyện Đan Phượng đã cử một tổ công tác phối hợp với Bệnh viện huyện Đan Phượng điều tra làm rõ. Qua xác minh được biết, nạn nhân tên là Hà Thị T., sinh năm 1992 (trú tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan Công an xác định nạn nhân tử vong do bị sốc khi sử dụng ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ trong một vụ tổ chức sử dụng thuốc lắc. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân khiến cô gái trẻ này tử vong đã khiến gia đình cô rất sốc, nhất là bố mẹ T. Người mẹ khi thấy các điều tra viên thông báo như vậy thì liên tục cho rằng có sự nhầm lẫn, bởi con gái bà không phải là đứa chơi bời, nghiện ngập đến nông nỗi như vậy. Bà cũng bất ngờ khi biết con gái bà đã tham gia một bữa tiệc lắc với đám bạn bè, sau đó “cắn” thuốc rồi bị tử vong. Không chỉ mẹ cô gái, tất cả những người hàng xóm, bạn bè của T. đều nhận xét rằng, T. là cô gái ngoan, ít va chạm, tất cả họ đều không thể ngờ T. lại chết vì lý do rất “sốc” như vậy.

Trước thời điểm sự việc xảy ra, T. được hai cô bạn gái là Hà Thị Âu và Lê Thị Hằng, đều trú tại xã Văn Bán (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) rủ đi sinh nhật bạn của Âu tại quán karaoke Dũng Trang (ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Tại đây, chủ nhân của tiệc sinh nhật đã chiêu đãi khách bằng rượu bia, thuốc lắc. Trong quá trình dự tiệc, nhóm bạn phát hiện T. có dấu hiệu bị hôn mê nên đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Đan Phượng cấp cứu, nhưng T. đã tử vong.

T. là một cô gái xinh xắn, khỏe mạnh, năm nay mới 20 tuổi, là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn. Cả gia đình kỳ vọng cô sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi rất cả đã kết thúc chóng vánh và đau đớn khi T. dính vào ma túy.

Những cái chết do cắn thuốc lắc xảy ra khá nhiều trong thời gian gần đây, điều đó nói lên một vấn đề nhức nhối trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Do đua đòi, chơi bời buông thả, nhiều bạn trẻ nghĩ rằng phải cắn thuốc lắc mới sành điệu, chính bởi vậy thuốc lắc đã có mặt trong hầu hết các cuộc sinh nhật, các buổi tụ tập nhóm. Và rồi những chuyện đau lòng đã xảy ra.

Điển hình như vụ sốc thuốc lắc, khiến một đôi nam nữ bị chết khi đang trong hành trình đi chơi với bạn bè ở Đồ Sơn (Hải Phòng) thời gian qua là một ví dụ. Hôm đó, cậu thanh niên Sái Anh Tuấn (23 tuổi) định cư ở Cộng hòa Czech (vừa về thăm quê) rủ thêm nhóm bạn của mình gồm 4 nam, 1 nữ xuống Đồ Sơn (Hải Phòng) chơi. Cả nhóm thuê xe taxi của hãng Mai Linh chở đi. Khi đi, cả nhóm mang theo thuốc lắc và chơi ngay trên xe. Điều đáng nói, chiếc taxi này cũng được tài xế chuẩn bị sẵn một hệ thống âm thanh chơi nhạc cực mạnh, chuyên dùng để phục vụ những khách hàng sử dụng thuốc lắc.

Khoảng 3h hôm sau thi nhóm này đến khu du lịch Đồ Sơn. Vì chưa tìm được nhà nghỉ nào nên tài xế dừng xe trên đường để nghỉ. Lúc này các vị khách trên xe vẫn bật nhạc ầm ĩ và lắc loạn xị trên xe. Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên thấy Sái Anh Tuấn và cô gái duy nhất trong nhóm có biểu hiện bị sốc thuốc, người bỗng cứng đơ và sùi bọt mép nên đã vội vàng đưa hai người đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Song, do lượng ma túy tổng hợp mà hai người sử dụng quá cao, nên 4h cùng ngày, Tuấn đã chết tại bệnh viện. Khoảng 2h đồng hồ sau, cô gái kia cũng tử vong.

Bạn bè cùng đi cho biết, Tuấn và cô gái chưa bao giờ sử dụng thuốc lắc, nhưng lần này riêng một mình Tuấn sử dụng 3 viên, còn cô gái cũng sử dụng nhiều.

Theo gia đình của Tuấn, năm 2000, Tuấn theo bố mẹ sang Cộng hòa Czech và định cư ở đó, nhưng Tuấn vấn mang quốc tịch Việt Nam, là người chịu khó làm ăn, Tuấn được bố mẹ tạo dựng cho một cửa hàng kinh doanh quần áo tại Czech. Lần này, Tuấn được bố mẹ cho về thăm ông bà nội cùng họ hàng. Trước khi về, Tuấn chat trên mạng và quen Nguyễn Thị Na (cô gái bị chết vì “cắn” thuốc lắc). Khi được tin Tuấn về Việt Nam, Na cùng nhóm bạn của Tuấn ra sân bay đón và được Tuấn rủ đi Đồ Sơn chơi luôn, sau đó mới về thăm họ hàng. Để thể hiện sự nhiệt tình với bạn, nhóm bạn của Tuấn đã mang thuốc lắc theo cùng để “cắn” chào mừng sự trở về của bạn. Chẳng ngờ, cuộc hội ngộ đó cũng đồng thời là cuộc chia ly mãi mãi của hai người trẻ tuổi.

Một cán bộ Công an Hà Nội cho biết, hiện thuốc lắc đang lôi kéo rất nhiều thanh thiếu niên vào con đường ăn chơi sa đọa với những cuộc vui chơi thác loạn suốt đêm ngày. Thường mỗi cuộc bay lắc sẽ kéo dài ít nhất một đêm, có những cuộc chơi kéo dài đến cả tuần. Mỗi khi chơi “thứ hàng” này, người chơi gần như mất hẳn khái niệm về không gian, thời gian. Ngay cả những như cầu bản năng nhất của con người là ăn ngủ cũng bị thuốc lắc đánh bật khỏi tiềm thức.

Ma túy đã hủy hoại nhân cách và tâm hồn của những đối tượng chơi chúng, nếu nhẹ thì các dân bay lúc nào cũng mệt mỏi, ngáo ngơ, không quan tâm đến cuộc sống của chính mình, nặng thì… mất luôn mạng. Về lâu dài, người sử dụng thuốc lắc nhiều sẽ rệu rã, suy sụp tinh thần, chán chường, lo lắng, trầm cảm, hoang tưởng, mất trí nhớ, mất phương hướng lâu dần sẽ dẫn đến tâm thần.

Kết quả nghiên cứu và điều tra thực tế của các nhà nghiên cứu khoa học khẳng định: Sử dụng “thuốc lắc” là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.