Chị Nguyễn Thị Hương mua 4 chai trà xanh 0 độ. Mở nắp chai để uống không ngờ chị uống phải axít.
|
Chị Hương, anh Điều đang điều trị tại khoa chống độc, bệnh viện Bạch Mai |
Giật mình uống trà xanh thành uống axit

Lưỡi bị bỏng rộp sau khi uống nước đựng trong chai trà xanh.
Khoảng 6h sáng ngày 26/9, ông Nguyễn Xuân Khiêu là chủ thầu xây dựng đưa công nhân đến tập kết trên đường Nguyễn Trãi, (Hà Nội) đợi để làm thủ tục vào nơi làm việc.
Theo lời ông Khiêu kể với phóng viên, ông mời anh em uống nước. Người uống trà đá, người uống trà xanh 0 độ.
Ông Khiêu đưa 50 ngàn đồng cho chị Nguyễn Thị Hương đi mua nước trà xanh 0 độ. Chị Hương đến quán bà Nguyễn Thị Huyền mua 5 chai trà xanh 0 độ. Tuy nhiên, bà Huyền chỉ còn 4 chai trà xanh và 1 chai C2, nên chị Hương mua cho anh em uống với giá 10 ngàn đồng/chai.
Những người khác uống thì không sao, nhưng chai trà xanh 0 độ mà chị Hương mở ra uống, có chia cho anh Thân Danh Điều thì lại gây tai họa. Chị phải đi cấp cứu tại khoa chống độc, bệnh viện Bạch Mai.
Khi chúng tôi tìm đến, chị Hương vẫn đang nằm điều trị tại đây kể từ ngày 26/9. Chị Hương trông tiều tụy, nước mắt rơm rớm kể lại câu chuyện.
Chị Nguyễn Thị Hương (Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An), chồng đã mất, con gái đi làm xa ở miền Nam. Chị theo chân anh em, làng xóm xuống Hà Nội làm thuê.
Khi ông chủ thầu đưa tiền để mua chai trà xanh, nghĩ rằng uống vào sẽ được tỉnh táo, ai ngờ…
Chị Hương khẳng định chai trà xanh chị mở ra là chai nguyên. Khi mở ra, nước trong chai không có mùi gì đặc biệt. Chị rót cho anh Điều cùng uống. Chị có thấy khói bốc lên nhưng nghĩ là ga trong chai nước nên chị rót thẳng vào miệng. Nước vừa chạm họng, chị thấy miệng mình sôi lên, cổ họng xót, đau. Lập tức, chị Hương nhổ ra, nước này chảy xuống đất sùi bọt, bốc khói. Còn chị, người choáng váng.
Chị nôn mửa ra ngay tại đó. Những người đi cùng tưởng chị Hương bị say xe ô tô nên mới vậy. Nhưng sau đó, đến anh Điều uống, dù nước được đổ vào cốc có đá nhưng anh cũng bị bỏng họng. Anh lập tức, cho nước vào họng để móc bỏ chất nước độc này.
Sau khi phát hiện đây là chai trà xanh 0 độ bất bình thường nên ông Khiêu liền cầm chai nước lên công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trình báo.
Một lúc sau, công an phường đến yêu cầu 2 bên giảng hòa và bà Nguyễn Thị Huyền đưa chị Hoa, anh Điều đến khoa chống độc, bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Ông Khiêu kể: Tay tôi cầm chai nước, sau đó có vô tình đưa lên mặt mà giờ vẫn thấy hơi ngứa.
Cho đến hôm 2/10, PV gặp chị Hương ở bệnh viện, sức khỏe chị đã dần ổn định. Người nhà chị Hương cho biết các bác sĩ muốn chuyển chị về bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.
Trước đó, chị Hương được kiểm tra miệng, nội soi dạ dày. Theo lời chị thì dạ dày hơi bị bỏng do axit. Còn họng chị phải banh ra vì sợ vết bỏng niêm mạc họng chưa khỏi dễ bị dính vào, thành sẹo, sẽ không ăn uống được sau này.
Đi tìm sự thật chai trà xanh 0 độ
Gặp vài nhân chứng có mặt lúc chị Hương, anh Điều uống chai nước có vỏ là trà xanh 0 độ, họ đều cho biết nước rót ra từ chai trà xanh đó khi đổ ra đất đều bốc khói và sùi bọt. Chai nước sau đó đã được ông Khiêu chuyển lên khoa chống độc, bệnh viện Bạch Mai để mang đi xét nghiệm.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó trưởng công an phường Thượng Đình, Hà Nội cho biết: Chúng tôi vừa cho mời bà Nguyễn Thị Huyền đến công an phường làm việc, bước đầu lấy lời kể của bà Huyền. Sau đó, chúng tôi sẽ lên bệnh viện Bạch Mai gặp chị Hương cũng như khoa chống độc để điều tra cụ thể.

Bà Huyền đang kể lại chuyện cho PV
Phóng viên cũng gặp bà Huyền để tìm hiểu sự tình. Bà Huyền kể lại, trước hôm chị Hương uống phải chai nước trà xanh 0 độ mà bà bán cho chị, vì bận việc, bà nhờ một người tên là Hoài bán hộ.
Sau đó, có một người quen tên Nga vốn làm công việc vệ sinh, nhờ chị Hoài đưa cho bà Huyền chai nước tẩy chị Nga nói đó là nước “clo”.
Sau đó, chị Hoài vội đi đón con nên khi bà Huyền tiếp quản lại quán nước, chị Hoài đã không kịp dặn dò gì cho bà Huyền.
Bà Huyền kể, chai nước tẩy đó đựng trong chai nước trà xanh 0 độ được treo phía sau lưng chỗ bà bán hàng. Có thể túi bị rách nên chai nước rơi vào làn của bà Huyền và lẫn vào những chai trà xanh 0 độ thật.
Mờ sáng hôm sau, bà Huyền đi bán hàng và xếp chai nước tẩy vào lẫn chai trà xanh 0 độ. Khi chị Hương đến mua, bà đã bán cả chai thuốc tẩy đó.
Sau khi 2 người gặp nạn, bà Huyền đã đến viện và chi trả 14 triệu đồng tiền viện phí cũng như tiền ăn cho chị Hương, anh Điều.
Nhưng theo thông tin từ người nhà chị Hương thì, bà Huyền chỉ trả đến ngày 1/10, còn từ hôm nay, gia đình chị Hương, anh Điều sẽ phải tự lo.
Khi được hỏi tại sao bà Huyền chỉ trả viện phí như vậy, bà Huyền nói: “Đến hôm qua, tôi không vay mượn được nữa. Nhà đấy bảo chai đó nút còn nguyên nhưng tôi khẳng định chai đó đã mở. Tôi biết rõ là thế mà đổ tội cho trà xanh 0 độ là không được”.
Trao đổi ban đầu với phóng viên, TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết: Sơ bộ, nước trong chai trà xanh mà người đi cùng bệnh nhân Hương mang đến là axit.
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh