Bệnh viện mùa EURO

Căng tin bệnh viện 600 giường Đà Nẵng vào mỗi buổi tối trong khoảng thời gian này luôn thu hút khá đông lượng khách hàng. Hầu hết trong số này đều là các ông chồng đem vợ tới sinh nở, tranh thủ thức đêm chờ đón quý tử ra đời và thưởng thức EURO.

Ngồi lẫn trong căng tin xem EURO, phóng viên TT&VH bắt gặp rất nhiều tâm trạng khác nhau: “Bà xã mình vừa sinh xong lúc 9h đêm, mẹ tròn con vuông cả, là con trai nặng 3,6 kg. Đêm nay mình có đêm không ngủ vì vợ con, vì bóng đá rồi”, anh Hùng (Hội An, Quảng Nam) nở nụ cười mãn nguyện cho biết.

Trái ngược tâm trạng của anh Hùng, anh Sơn, một ông bố trẻ quê ở Quảng Ngãi, chia sẻ: “Vợ mình sinh con đầu lòng, mình hơi hồi hộp và lo lắng. Nhân có mẹ vợ ra chăm sóc cùng, nên mình xuống đây xem bóng đá”… Dù mang tâm trạng nào đi chăng nữa, những ánh mắt đam mê vẫn luôn dõi theo từng đường bóng lăn, từng bàn thắng đẹp. Không quá ồn ào, náo nhiệt như các tụ điểm xem bóng đá bình thường, nhưng vẫn có tiếng xì xào, bàn tán, tiếng vỗ tay và những nụ cười…

Nắm bắt nhu cầu người nhà bệnh nhân, nhân dịp EURO, căng tin bệnh viện 600 giường Đà Nẵng mở cửa phục vụ 24/24h. Ngoài việc phục vụ các loại đồ uống, căng tin còn chuẩn bị sẵn phở, cháo, mì tôm, trứng gà luộc để đáp ứng nhu cầu của các thượng đế. Cô Diệu, một nhân viên phục vụ, cho hay: “Bình thường căngtin chỉ phục vụ đến khoảng 12 đêm là đóng cửa, nhưng từ khi có EURO tôi phải làm việc tới tận 4h sáng mới nghỉ”.