Bầu trời mù mịt đến khó tin ở đại lộ Võ Văn Kiệt sáng 6-10

Đại lộ Võ Văn Kiệt, TP HCM bầu trời mù mịt trở lại, nhiều người đi đường liên tục dụi mắt do bụi dày đặc.

Sáng 6-10, đại lộ Võ Văn Kiệt (nối từ quận 1 đến quận Bình Tân, TP HCM) chìm trong... bóng tối. Người dân phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển, tầm nhìn bị hạn chế.

Phóng viên ghi nhận ít nhất 5 trường hợp phải dừng lại khẩn cấp, dụi mắt do bụi mịn tăng đột biến.

Tại tuyến đường này, bảng thông tin điện tử trên đường phố ghi rõ chất lượng không khí đại lộ Võ Văn Kiệt đô từ ngày 8-9 đến 19-9 cho kết quả tốt.

Được biết, đại lộ Võ Văn Kiệt được cho là con đường nhiều cây xanh, đẹp nhất TP HCM. Sáng nay, bầu trời và không khí xung quanh bao trùm một màu trắng đục.

Đây là hình ảnh phóng viên ghi lại từ 7 giờ 30 đến 8 giờ:

Một chung cư ở giao lộ An Dương Vương - Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, TP HCM
chìm trong sương mù

Đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua quận 8, TP HCM lúc 7 giờ 30 phút ngày 6-10.

Dù nắng gắt, nhưng khắp nơi bao trùm mịt mù sương

Người dân cảm giác khó chịu khi di chuyển trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn qua quận 6, TP HCM

Nhiều phương tiện phải mở đèn để di chuyển dù lúc này hơn 7 giờ 15 phút.

Ghi nhận cho thấy sáng nay khi di chuyển nhiều người phải dụi mắt liên tục
khi có cảm giác khó chịu.

Không thể nhìn thấy nhà dân sống cạnh rạch Ruột Ngựa, quận 8, TP HCM

Nhiều xe phải bật đèn để đi lại

Thời tiết khá nắng nóng nhưng bầu trời lại là những lớp bụi mờ màu trắng đục.

Bảng điện tử Sở TN-MT TP HCM hiển thị chất lượng không khí ở mức tốt.

Trong khi bầu trời lúc này mù mịt.

Bảng chỉ dẫn ẩn mình sau lớp mù trắng đục

Kênh Tàu Hũ - Bến Nghé, đoạn qua quận 1, TP HCM