Sau hơn 1 tuần điều tra, công an đã bắt giữ được đối tượng thực hiện vụ cướp táo tợn trên địa bàn quận Thủ Đức.
|
Chiều 25-10, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa phối hợp với lực lượng Công an phường Tam Bình (quận Thủ Đức) bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp táo tợn khi dùng dao uy hiếp, ép chủ tiệm bán phụ kiện điện thoại chuyển 30 triệu đồng vào tài khoản.
Nghi can được xác định là Lê Đức Linh (SN 1992, quê Thanh Hoá). Hiện công an đang di lý đối tượng từ tỉnh Thanh Hoá vào TP HCM để phục vụ điều tra.
Camera ghi lại hình ảnh nghi can thực hiện vụ cướp táo tợn
Theo điều tra bước đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 16-10, chị T.T.H. (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) đang ngồi ở tiệm bán phụ kiện điện thoại trên đường số 10, phường Tam Bình, quận Thủ Đức thì có một đối tượng mặc trang phục giả dạng là phụ nữ, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa màu hồng đến hỏi mua đồ.
Lúc chị H. sơ hở, đối tượng bất ngờ cầm 1 con dao dài khoảng 30cm khống chế, ép chị chuyển vào tài khoản của gã 50 triệu đồng.
Đối tượng mặc đồ phụ nữ thực hiện vụ cướp nhưng không qua mắt được lực lượng công an
Quá hoảng sợ, chị H. phải thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Tuy nhiên, do tài khoản chỉ còn 30 triệu đồng nên chị H. đã phải chuyển hết tiền vào tài khoản tên cướp. Sau khi cướp được tiền, đối tượng bắt chị H. quay mặt vào trong rồi bỏ chạy.
Đáng nói, trước khi tẩu thoát, đối tượng giả vờ bỏ lại đôi dép nữ để đánh lạc hướng công an truy bắt.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tam Bình phối hợp với trinh sát hình sự Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường lấy lời khai nhân chứng, truy xét đối tượng.
Công an sau đó phát hiện đối tượng để lại 1 bộ đồ nữ ở bãi đất trống trên địa bàn phường Tam Bình.
Làm việc với công an, chị H. cho biết đối tượng khoảng 30-35 tuổi, cao 1m65, da ngăm đen...
Trích xuất hình ảnh từ camera, công an đã xác định rõ khuôn mặt đối tượng. Ngoài ra, trên cánh tay trái đối tượng có hình xăm "Linh Cá". Tuy nhiên, khi đến nơi cư ngụ để truy bắt thì đối tượng đã bỏ đi đâu không rõ.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng đã trốn về nhà người thân ở tỉnh Thanh Hoá. Ngay khi xác định được nghi can, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã chỉ đạo đội hình sự và Công an phường Tam Bình lập tức ra tỉnh Thanh Hoá để bắt giữ kẻ gây án.
Thời điểm này, đối tượng vẫn ung dung ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà mà không hay biết rằng đang bị lực lượng công an phục kích gần đó. Đến khi bị bắt, đối tượng liên tục chối tội, không thừa nhận hành vi.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi được, hắn đã thừa nhận hành vi gây ra vụ cướp như trên.
Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng khai tên Lê Đức Linh. Hiện công an đang lấy lời khai đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-duoc-nghi-can-ep-nguoi-phu-nu-chuyen-tien-vao-tai-khoan-o-thu-duc-2..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Nghe điện thoại nếu phát hiện dấu hiệu này, cúp máy ngay lập tức kẻo có bao nhiêu tiền là mất hết
- Vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? Trường hợp nào sẽ có thể bị xử lý hình sự?
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’