Bán kết Euro 2012: Phô diễn sức mạnh

Vòng bán kết Euro 2012 hứa hẹn sẽ mang tới cho người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao.

Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Ý chỉ cần nhắc tới 4 cái tên này người ta đã hình dung ra sự khốc liệt tại vòng bán kết Euro 2012. Tây Ban Nha và Đức được đánh giá cao hơn hai đối thủ còn lại nhưng mọi chuyện đều không thể nói trước được bởi những trận cầu sinh tử một mất một còn luôn tiềm ẩn những rủi ro rất lớn. Chỉ có một điều chắc chắn là sẽ không có bất kỳ sự khoan nhượng nào bởi vinh quang chỉ giành cho kẻ chiến thắng.

Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha: Vượt qua cái bóng của người hàng xóm

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cùng nằm trên bán đảo Iberia xinh đẹp đầy nắng và gió. Và có lẽ cũng chính bởi sự ưu ái của thiên nhiên mà cả hai đất nước này luôn sản sinh ra những tài năng bóng đá kiệt xuất. Tuy nhiên, nếu như như Tây Ban Nha đang là nhà ĐKVĐ châu Âu cũng như thế giới thì Bồ Đào Nha lại luôn bị vinh quang lảng tránh dù có những lúc họ đã ở rất gần chiến thắng (chung kết Euro 2004, thua Hy Lạp). Và liệu trong lần đụng độ này, Bồ Đào Nha có thể vượt qua nổi cái bóng quá lớn của người hàng xóm?.

Ronaldo đang được kỳ vọng sẽ giúp Bồ Đào Nha làm nên lịch sử

Tại Euro 2012, Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch khi sở hữu ngôi sao đắt giá nhất hành tinh Ronaldo. Những gì mà các học trò của HLV Bento thể hiện từ đầu giải đấu cũng khá thuyết phục. Ra quân bằng trận thua 0-1 trước Đức, Bồ Đào Nha nhanh chóng đứng dậy bằng 2 thắng lợi trước Đan Mạch (3-2) và Hà Lan (2-1) để đoạt một chiếc vé ở bảng tử thần vào chơi ở tứ kết. Tại tứ kết, Bồ Đào Nha cũng đã có một trận đấu áp đảo trước khi hạ gục CH Séc 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Ronaldo.

Trong khi đó, người hàng xóm Tây Ban Nha cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng khi có được 7/9 điểm tối đa ở vòng bảng. Hòa Ý 1- 1 trong ngày ra quân nhưng các học trò của HLV Del Bosque nhanh chóng tìm lại cảm giác chiến thắng bằng màn hủy diệt CH Ai Len 4-0 và sau đó là thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước để rồi kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng C. Tuy nhiên, màn trình diễn của La Roja tại tứ kết mới thực sự ấn tượng với thắng lợi 2-0 nhẹ nhàng trước một ứng cử viên khác là Pháp. Điều đáng nói là ở trận đấu đó, “Bò tót” đã chẳng để cho đối thủ của mình có lấy nổi 1 cơ hội ngon ăn bởi bóng luôn trong chân của Xavi và các đồng đội.

Với hành trang như vậy, cặp đấu Tây – Bồ hứa hẹn sẽ mang tới rất nhiều cảm xúc bởi hai đội bóng đều có lối đá tấn công cống hiến, đều sở hữu những cá nhân xuất sắc. Xét về động lực, cả hai đều có lý do để quyết thắng. Nếu như Bồ Đào Nha đang rất khát danh hiệu và cần đánh bại Tây Ban Nha để tiến vào chung kết thì Tây Ban Nha lại cần chiến thắng để khẳng định mình là vua của Iberia, vua của châu Âu.

Đức – Ý: Người Đức trả nợ

Kỳ World Cup 2006, Đức với tư cách chủ nhà đã chơi một thứ bóng đá tấn công đầy sức sống để rồi góp mặt tại bán kết gặp Ý. Ở thời điểm đó, không ai nghĩ Ý có thể thắng Đức bởi trước đó đội bóng thiên thanh đã chơi không thực sự ấn tượng. Thêm vào đó, nước Ý đang rối bời với vụ bê bối bán độ Calciopoli với hàng loạt các tên tuổi lớn bị dính chàm. Tuy nhiên, sự lỳ lợm của người Ý đã vượt qua khát khao của Đức. Các học trò của HLV Lippi đã cho cả thế giới thấy thế nào là Catenaccio và hai nhát dao của Grosso và Del Piero ở hai phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 đã chấm dứt giấc mơ lần thứ 4 lên ngôi vô địch World Cup của người Đức. ĐT Ý sau đó cũng đã hạ nốt Pháp trên chấm 11m trong trận chung kết để bước lên đỉnh thế giới.

ĐT Đức có thể trả được món nợ đã vay của người Ý từ năm 2006

Cho tới giờ, người Đức vẫn chưa quên được nỗi đau năm 2006 và việc gặp lại Ý tại tứ kết Euro 2012 chính là cơ hội không thể tốt hơn để Mannschalf trả món nợ năm nào. Ở thời điểm hiện tại, Đức cũng đang được đánh giá cao hơn Ý về mọi mặt. Đội hình của Đức đồng đều hơn, lối chơi của Đức cũng nhuần nhuyễn hơn trong khi Azzurri vẫn đang trong quá trình chuyển giao lực lượng và còn nhiều lỗ hổng cần khắc phục.

Hành trình đi tới trận bán kết Euro 2012 của hai ông lớn này cũng trái ngược nhau. Đức như thường lệ vẫn thể hiện sự ổn định của mình bằng việc thắng 1 nèo 3 trận ở vòng bảng trước các đối thủ Bồ Đào Nha (1-0), Hà Lan (2-1) và Đan Mạch (2-1). Tại tứ kết các học trò của HLV J.Low còn chơi tưng bừng hơn khi đả bại Hy Lạp tới 4-2 để hiên ngang tiến vào bán kết.

Không được hanh thông như Đức, Ý đã khá chật vật mới có thể vượt qua vòng bảng khi để hòa 2 trận đầu tiên với Tây Ban Nha và Croatia cùng với tỉ số 1-1. May cho người Ý là họ đã kịp tỉnh ngộ bằng chiến thắng 2-0 trước CH Ai Len để giành lấy tấm vé vào tứ kết. Ở tứ kết, thầy trò Prandelli cũng đã phải cực kỳ chật vật mới có thể vượt qua ĐT Anh trên chấm 11m đầy may rủi.

Như vậy, nhìn về tương quan, có thể thấy Ý đang yếu thế hơn so với Đức nhưng người Đức cũng đừng nên vì thế mà coi thường đối thủ. Azzurri vẫn luôn làm được những điều không tưởng trong những hoàn cảnh tưởng chừng họ khó có thể làm nên chuyện, tiêu biểu nhất là chức vô địch World Cup 2006. Có một điểu trùng hợp là trước khi Ý bước vào Euro 2012, làng bóng đá nước này cũng được một phen tá hỏa với scandal dàn xếp tỉ số. Liệu lịch sử có lặp lại và người Ý sẽ lên ngôi hay Đức sẽ trả được món nợ đã vay từ năm 2006? Câu trả lời chỉ có sau vòng bán kết.

Lịch thi đấu VCK Euro 2012

Top ghi bàn VCK Euro 2012