Arsenal lại chuẩn bị "bán máu"?

Mua được ba tân binh chất lượng nhưng Arsenal cũng phải chia tay với một số trụ cột. Sau sự ra đi của van Persie, đến lượt Walcott cũng nhấp nhổm rời Emirates.

Hợp đồng hiện tại của Theo Walcott với Arsenal còn thời hạn tới năm sau. Nhưng bây giờ, việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ người Anh đang gặp rất nhiều khó khăn khi Walcott ra yêu sách. Walott không hài lòng với mức lương đang nhận ở sân Emirates - 65.000 bảng/tuần.

Theo Walcott càng có cớ làm giá khi mà Robin van Persie đã chuyển đến Man United. Nếu BLĐ Arsenal không đồng ý nâng lương cho cầu thủ 23 tuổi này, anh sẽ ra đi.

Dù vẫn đang cố gắng giữ chân Walcott nhưng chính HLV Arsene Wenger cũng chưa chắc sẽ níu giữ được tuyển thủ Anh: "Chúng tôi vẫn đang thuyết phục Walcott ký vào bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, mọi thứ chưa có lối thoát và tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Nếu một cầu thủ không muốn ở lại, bạn sẽ bán cầu thủ đó hơn là ép cậu ấy ở lại chơi bóng cho tới khi kết thúc mọi giao kèo".

Trong khi vụ Walcott còn đang rơi vào bế tắc, thì HLV Wenger chuẩn bị mất tiếp Alex Song khi cầu thủ người Cameroon cũng sắp lên đường tới Barca với lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng. Nếu không giữ chân được Walcott thì mùa Hè 2012, Giáo sư sẽ mất đi ba trụ cột dù từng chi gần 40 triệu bảng mua Santi Cazorla, Olivier Giroud và Podolski.