Afellay, hãy rời khỏi Barcelona!

Tiền đạo người Hà Lan đến Barca với biết bao ước vọng và hoài bão, nhưng suốt 2 năm qua những gì anh làm được cho đội chủ sân Nou Camp chỉ là con số 0.

Cầu thủ đầy hứa hẹn của bóng đá Hà Lan đến với đội bóng xứ Catalan với ước muốn tiếp nối những thành công của các bậc đàn anh đồng hương như: Johan Cruijff, Patrick Kluivert, Phillip Cocu,…Nhưng “đời không như là mơ”, trong suốt 2 mùa giải đã qua thì Afellay gặp 1 chấn thương rất nặng khiến anh hầu như không có đóng góp gì cho đội chủ sân Nou Camp.

Hiện nay dù đã hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí là anh đã trở thành trụ cột của ĐT Hà Lan tại Euro 2012 nhưng tại Barcelona thì Afellay vẫn chỉ là 1 kép phụ không hơn không kém. Vấn đề là không phải số 20 có chuyên môn kém mà do ở sân Nou Camp bây giờ đang ưu tiên chính sách “dùng hàng nội” của lò đạo tạo La Masia.

Với khả năng và chuyên môn của mình thì Afellay là nỗi thèm khát của rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Ngay chính người đại diện của cầu thủ người Hà Lan là Rob Jansen đã xác nhận là có tới 4 ông lớn đang rất quan tâm đến tiền đạo này là Arsenal, Liverpool, AC Milan và Inter Milan. Nếu Afellay đến 1 trong 4 đội bóng này thì chắc chắn anh sẽ có 1 suất thường xuyên trong đội hình chính, nên cựu cầu thủ của PSV Eindhoven cần phải sáng suốt để quyết định tương lai của mình.

Afellay đang ở tuổi 26, tuổi sung sức và đỉnh cao nhất của sự nghiệp cầu thủ, vì vậy sẽ thật lãng phí nếu tài năng của anh bị chôn vùi trên băng ghế dự bị. Quá khó cho Afellay có thể cạnh tranh 1 vị trí chính thức trong đội hình của Barca, bởi trên hàng tấn công thì Xavi, Iniesta và Messi là không thể đụng đến, A.Sanchez lại đang có phong độ cao và trở nên hòa nhập rất tốt với lối chơi của đội chủ sân Nou Camp, chưa kể tiền đạo chủ lực David Villa sẽ trở lại trong thời gian tới. Vì vậy tương lai của Afellay ở đội bóng xứ Catalan đang mù mịt hơn bao giờ hết.

Afellay(số 20) lạc lõng trong đội hình của Barca

Mới đây thì tân HLV Tito Vilanova đã tuyên bố sẽ ưu tiên La Masia trong kế hoạch của ông, đó chẳng khác nào tuyên bố ông muốn “đuổi” Afellay khỏi sân Nou Camp, bởi những ngôi sao trẻ mà đội bóng này đào tạo ra như: Cuenca, Tello và Pedro còn được sử dụng nhiều hơn số 20 từ thời Guardiola. Nên dù cầu thủ người Hà Lan muốn đóng góp nhiều hơn cho Barca thì anh cũng chẳng là gì trong con mắt Tito Vilanova ở mùa giải tới.

Trong những động thái mới nhất trên thị trường chuyển nhượng thì Barca đang khát khao có được tài năng trẻ người Brazil là Neymar. Neymar là cầu thủ được đánh giá có tố chất ngang tầm với Messi và Ronaldo, mà cầu thủ của Santos lại có cùng vị trí với Afellay. Barca đã đặt cọc 1 khoản tiền cho đội bóng Brazil nên việc Neymar cập bến Nou Camp chỉ là chuyện thời gian mà thôi, vì vậy Afellay nên tìm bến đỗ mới cho mình đi là vừa.

Afellay đang bối rối về tương lai của mình, nhưng cầu thủ này phải hiểu anh không nằm trong kế hoạch của sân Nou Camp và ra đi sẽ là lối thoát tốt nhất cho số 20 của Barca. Các ông lớn tại châu Âu luôn sẵn sàng dang cánh tay để chào đón anh, Afellay không nên chần chừ thêm nữa, hãy rời khỏi Barca đi thôi!