20 năm điều trị trầm cảm của “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền: Từng sợ ánh sáng, sợ người

“Những lúc ấy mình không đi chơi thể thao được và mình không muốn nhìn thấy ánh sáng, không muốn nhìn thấy con người” - “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền chia sẻ về căn bệnh trầm cảm của mình.

Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền: Từng là hạt giống tiềm năng của wushu Việt Nam

Thúy Hiền là một trong những hạt giống tiềm năng của wushu Việt Nam vào thập niên 1990 - 2000. Cô đạt nhiều thành tích đáng nể gồm: 7 huy chương vàng thế giới, 2 huy chương vàng châu Á, 1 huy chương bạc ASIAD, 8 huy chương vàng SEA Games… 6 lần vinh danh là vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam. Cô còn vinh dự khi được trao Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba…

“Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền thời đỉnh cao sự nghiệp (Ảnh: Tư liệu)

Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền cũng từng được khán giả yêu mến bởi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Tú Dưa và có hai con gái xinh xắn, đáng yêu. Dù cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh nhưng cả hai vẫn duy trì cách cư xử văn minh, cùng làm bạn để chăm sóc các con.

20 năm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm

Sự nghiệp rự rỡ với hai con gái đáng yêu, ít ai biết rằng “Nữ hoàng Wushu” Thúy Hiền từng là người bị bệnh trầm cảm nặng.

“Tôi vật lộn với trầm cảm gần 20 năm, điều trị thuốc gần 10 năm” - cô chia sẻ với báo chí.

Thuý Hiền hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật)

Chia sẻ với Vnexpress, Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền cho biết, 20 năm trước, vấn đề sức khỏe tinh thần chưa được quan tâm nhiều nên cô không nghĩ mình có thể mắc căn bệnh này.

“Tôi chìm trong trạng thái chán nản, ý nghĩ không muốn tồn tại nhiều thêm mỗi ngày. Tôi mong được nhìn các con khôn lớn, có sự nghiệp và gia đình riêng. Nhưng tôi cũng cảm thấy chờ đợi những chuyện này quá lâu, thời gian trôi quá chậm và cuộc sống quá vô nghĩa. Trong tôi giống như có hai con người cùng tồn tại. Một đứa nhắc tôi sống tiếp, một kẻ không thiết tha tiếp tục” - Thuý Hiền chia sẻ với VnExpress về tình trạng của mình ở thời điểm mắc trầm cảm nặng.

Thậm chí, mọi cử động của Thúy Hiền đều rất chậm, ra khỏi giường và xuống đến bàn ăn không dễ dàng. Ăn hết nửa bát cơm đầu Thúy Hiền phải nằm ra ghế nghỉ vài phút mới ăn tiếp được.

(Ảnh: Facebook nhân vật)

“Một lần hiếm hoi tôi ra ngoài, bạn tôi không nhận ra vì tôi xanh xao, chậm chạp, thần sắc kém, ăn mặc luộm thuộm. Sau này, vài người bạn nhận xét hồi đó phản ứng của tôi rất lạ, có hôm nói nhiều chuyện linh tinh, có hôm ngồi một góc không nói gì. Có những người bạn chơi thể thao chung mấy năm tôi cũng không nhớ. Các con thì kể tôi từng nhắn cho chúng những dòng tin nhắn bất ổn. Tôi hành xử hoàn toàn vô thức, giờ không còn nhớ” - Thúy Hiền chia sẻ.

Trong trailer chính thức quảng bá cho mùa giải mới của Chị đẹp đạp gió 2024, Thuý Hiền chia sẻ thêm về tình trạng của mình: “Những lúc ấy mình không đi chơi thể thao được và mình không muốn nhìn thấy ánh sáng, không muốn nhìn thấy con người”…

Thuý Hiền tái xuất trong Chị đẹp đạp gió 2024 (Ảnh: Chị đẹp đạp gió 2024)

Chồng cũ là bạn, con cái là động lực để chữa lành

Trải qua những năm tháng điều trị, có lúc Thuý Hiền thấy cô đơn, lạc lõng vì không có người hiểu mình. Tuy nhiên khi chồng cũ - nhạc sĩ Tú Dưa hiểu về bệnh.

“Anh Tú chia sẻ với tôi nhiều hơn, giới thiệu những người hiểu về bệnh tâm lý trò chuyện, tư vấn cho tôi, giúp tôi bỏ dần các loại thuốc đã dùng nhiều năm. Chúng tôi đã hết duyên vợ chồng nhưng vẫn coi nhau là người thân, anh Tú sẵn sàng giúp tôi khi cần, cùng tôi chăm lo cho các con” - Thuý Hiền chia sẻ.

Ngoài chồng, các con cũng là động lực giúp cô vượt qua chứng trầm cảm: “Khi các con lớn hơn, tôi tâm sự tôi mắc một căn bệnh làm tôi đau đầu, hay cáu và mong các con thông cảm cho tôi. Hai con gái đều rất nghe lời, hễ thấy tôi nổi nóng, các con lại im lặng làm việc của mình. Các con hay giành làm việc nhà, động viên tôi ra ngoài gặp bạn bè và tìm tình yêu mới để tinh thần cởi mở, thoải mái”.

Thuý Hiền và 2 con gái xinh đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật)

Sau nhiều năm sống kín tiếng, Thuý Hiền bất ngờ trở lại, chia sẻ câu chuyện của mình để muốn truyền cảm hứng đến mọi người, đặc biệt là những người phụ nữ hoặc những gia đình có người mắc bệnh trầm cảm.

“Cuộc sống bây giờ có nhiều áp lực, thậm chí mỗi người đều có những ám ảnh, những tổn thương dài. Vì chúng ta chôn giấu kỹ quá nên sự tích lũy theo thời gian làm những áp lực ngày một nhiều lên, dẫn đến việc chúng ta bị bệnh mà không hề hay biết. Có rất nhiều người không chấp nhận việc mình bị bệnh và người thân xung quanh chưa biết cách động viên kịp thời, bởi vậy nhiều điều đáng tiếc xảy ra" - Thuý Hiền tâm sự.