Mặc dù chồng chiều chuộng hết mức nhưng cô vẫn không cảm thấy có được hạnh phúc thực sự.
|
Rất nhiều người phụ nữ mơ ước sau này lấy được một người chồng "lên được phòng khách, xuống được phòng bếp", vừa biết phấn đấu trong công việc, vừa biết chia sẻ những công việc nhà với vợ. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, cái gì quá đều không tốt.
Một người vợ ở Ai Cập, vì chồng quá chiều chuộng, không cho động tay vào bất cứ việc gì trong gia đình, đã kiên quyết đòi ly hôn vì cảm thấy mình chỉ giống như một khách trọ trong ngôi nhà của mình, hoàn toàn không có quyền làm gì.
Theo thông tin đăng tải, cô Samar M và chồng mình là Mohammad S đã quen biết và yêu đương được 2 năm trước khi tiến tới hôn nhân. Mohammad sở hữu một cửa hàng bán quần áo ăn nên làm ra, cuộc sống được cho là thoải mái, có chút dư dả. Sau khi kết hôn, Mohammad giao phần lớn công việc cho nhân viên làm, dành tối đa thời gian rảnh rỗi ở nhà đều bầu bạn và chiều chuộng vợ.
Ảnh minh họa.
Cô Samar chia sẻ rằng, vì không muốn vợ phải làm bất cứ việc gì, anh Mohammad đã tự tay làm tất cả mọi việc, từ nấu nướng, dọn dẹp đến bày biện, trang trí mọi thứ. Tuy nhiên, điều này không hề làm cô Samar cảm thấy thích thú, hạnh phúc mà ngược lại, khiến cô cảm thấy lạc lõng, vô dụng. Theo cô Samar, bởi vì không được động đến bất cứ thứ gì nên cô cũng không còn có quyền phát ngôn.
Sự việc được đẩy lên đến đỉnh điểm khi cô Samar chán ngấy cuộc sống phụ thuộc, được yêu chiều quá mức và đòi hỏi được phân công làm việc nhà, chủ động trong một số chuyện.
Khi nghe thấy vợ đòi làm việc, anh Mohammad từ chối thẳng thừng, nói rằng: "Chúng ta đã kết hôn rồi, hiện tại đã về chung một nhà, em phải tuân theo các quy tắc của anh".
Nghe thấy thế, tâm trạng của cô Samar chẳng khác nào giọt nước tràn ly. Không chịu nổi cuộc sống bí bách, ngột ngạt do bị bao bọc quá chặt chẽ, cô quyết định nộp đơn ly hôn lên tòa án khi vừa kết hôn được 2 tuần, mặc cho rất nhiều người khuyên can.
Lý giải về quyết định của mình, cô Samar cho biết, mặc dù đã yêu nhau 2 năm nhưng không vẫn không thể hiểu hết về người chồng mới cưới của mình. Kết hôn được 2 tuần, chồng cô giống hệt như một bà chủ của gia đình, không chịu để làm cô làm gì. Ở trong căn nhà tân hôn, cô Samar không cảm thấy chút không khí gia đình nào, suốt ngày chỉ biết hết nằm lại ngồi trên ghế sô pha, nhìn chồng tất bật. Bản thân cô cảm thấy mình chẳng khác gì một người khách lạ đang ở trong khách sạn. Chính vì vậy, cô quyết định ly hôn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’