Chỉ còn cách Tết Nguyên đán 2017 hơn 1 tuần nữa, thị trường đã rất nhộn nhịp, đặc biệt là thị trường hàng tiêu dùng hàng ngoại phục vụ dịp Tết.
|
Ảnh minh họa
Dạo qua các phố Hàng Buồm, Hàng Giầy, chợ Đồng Xuân không khó để bắt gặp hàng loạt bánh, kẹo cân với đầy đủ các loại từ bánh quy, bánh xốp, kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo, kẹo trái cây, socola,… màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được đựng la liệt trong những hộp các-tông, rổ để khách hàng lựa chọn. Điều đáng nói, những loại bánh kẹo này đều được người bán hàng chào mời là hàng xách tay xịn của Nga, Đức, Nhật, Hàn,... mà giá lại chênh lệch khá nhiều so với các shop chuyên bán hàng xách tay khác.
Ví dụ như kẹo dừa Raffaello nổi tiếng của Nga có giá khoảng 225-230k/hộp 200g thì một cửa hàng ở Hàng Buồm có giá bán là 120k, nếu không muốn mua theo hộp khách hàng có thể chọn mua theo cân giá 55k/cân. Hay các loại kẹo socola khác của Nga như kẹo cocola hạnh nhân Ivan, kẹo socola hạnh nhân Granddian có giá khoảng 170-190k/gói còn ở những cửa hàng ở chợ Đồng Xuân, Hàng Giấy bán 85-110k/gói. Cùng nhiều loại bánh kẹo khác cũng có giá chênh nhiều so với hàng xịn. Bên cạnh đó, có rất nhiều loại bánh kẹo được người bán giới thiệu ở Thái, Malaysia... bán với giá còn thấp hơn cả giá bánh kẹo trong nước, chỉ từ 30-60k/kg.
Khi nghe thắc mắc vì sao bánh kẹo ngoại mà giá lại “mềm” như vậy, chủ một cửa hàng trên phố Hàng Buồm giải thích rằng do nhập hàng trực tiếp từ bên nước ngoài, không qua trung gian nên giá rẻ hơn so với các shop khác. Tuy nhiên, khi hỏi thêm một vài câu hỏi khác nữa thì các chủ cửa hàng đều lảng tránh.
Nếu không phải là người sành trong việc chọn lựa bánh kẹo, hàng tiêu dùng ngoại người mua rất dễ bị “mắc lừa” bởi sự ngụy trang qua bao bì giống đến 100% hàng xịn. Chị Minh Tú, chủ cửa hàng chuyên đồ xách tay trên phố Đội Cấn cho biết, không có chuyện giá cả lại chênh lệch nhau nhiều đến thế đối với hàng chuẩn xịn, nếu có chênh cũng chỉ 10-15k bởi giá mua trực tiếp bên nước ngoài cùng với công xách về thì không bao giờ có giá rẻ như thị trường hiện nay được.
Qua những chuyến hàng lậu bị bắt trong dịp trước Tết từ biên giới Trung Quốc “đánh” về, người ta phát hiện rất nhiều loại bánh, kẹo, mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn mác và hoàn toàn không kiểm soát được chất lượng của Trung Quốc sẽ được tiêu thụ tại các thị trường Tết của Việt Nam. Nhiều loại bánh, kẹo “đểu” ấy sẽ được dán lại nhãn mác, từ nhãn mác hàng Việt nổi tiếng tới nhãn mác Hàn Quốc hay Mỹ, và thoải mái lừa người tiêu dùng. Và những loại bánh, kẹo, mứt “đểu” như thế sẽ gây ra những tác hại gì tới sức khỏe người tiêu dùng, điều này cần được cảnh báo rốt ráo.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- AI khôi phục lại diện mạo thật của Tây Thi, và cô xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nhân!
- 3 khu khoáng nóng đẹp như ở Nhật ngay gần Hà Nội, 'chữa lành' cả tâm hồn lẫn sức khỏe dịp nghỉ lễ 30/4 này
- Tỉnh có số giờ nắng nhiều nhất Việt Nam, 'vùng đất của sự khác biệt', sắp đón loạt dự án đầu tư khủng
- Bạn có để ý không? “Ba loại” con dâu này có địa vị đặc biệt cao trong nhà chồng, bố mẹ chồng sẽ không bao giờ dám bắt nạt họ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’