Những trái cây bán tiền triệu một kg ở Việt Nam như nhót Nhật, nho chuỗi ngọc và cả cherry vốn có giá bình dân ở nước ngoài.
|
Quả biwa được nhiều cửa hàng trái cây nhập ngoại ở Việt Nam bán với
giá từ 3 - 4 triệu đồng. (Ảnh: Báo Dân trí)
Nhiều người Việt sinh sống ở Nhật cho biết, biwa là loại cây trồng phổ biến
và không có gì đặc biệt ở Nhật Bản. Cây biwa có thể được trồng xen lẫn với
các luống rau của người Nhật. Loại quả này cũng thường được trồng ở ven
đường hoặc sườn đồi của Nhật Bản. (Ảnh: Báo Dân trí)
Vào mùa biwa chín, nhiều người không ăn để mặc cho quả rụng hoặc chim
ăn. Ở Nhật Bản, biwa được bán trong siêu thị cũng rất rẻ, rẻ hơn nhiều lần sơ
với mức giá bán ở Việt Nam. (Ảnh: Báo Dân trí)
Một loại quả khác mà người Việt rất ưa chuộng là cherry, được bán tại các
cửa hàng Hà Nội, TP HCM với giá dao động từ 400.000 - 1 triệu đồng một
kg (tùy thời điểm) cũng có giá bán rất bình dân tại châu Âu và Mỹ.
(Ảnh: treeplantation.com)
Cách đây khoảng 1 năm, nho chuỗi ngọc từng tạo nên cơn “sốt” và được
nhiều người đặt mua về thưởng thức. (Ảnh: Báo Dân trí)
Thế nhưng, trên thực tế, nho chuỗi ngọc không thực sự “sang chảnh” như
người bán quảng cáo. Bởi đây vốn dĩ chỉ là loại quả mọc ven đường tại
các quốc gia châu Âu như: Anh, Pháp, Hà Lan… và có giá rất rẻ,
khoảng 150– 400.000 đồng/ kg. (Ảnh: VnExpress)
Tại Anh, mâm xôi được bán trong các siêu thị với giá chỉ khoảng 300.000
đồng/kg. Ở Việt Nam, một số cửa hàng bán trái cây ngoại từng rao bán
mâm xôi nhập với giá lên tới 1 triệu – 1,2 triệu/kg. Có thời điểm khách
muốn mua phải đặt hàng trước từ 2 – 3 ngày. (Ảnh: Báo Dân trí)
Có thời điểm, thanh mai từng gây “sốt” và được bày bán nhiều ở Hà Nội với
giá dao động từ 150.000 – 200.000 đồng/ kg. Nhưng loại quả này được
bày bán khá phổ biến ở đường phố, trong siêu thị Trung Quốc với giá
khá rẻ chỉ khoảng 10 – 12 NDT ( 35.000 - 50.000 VND - Ảnh:
Báo Dân trí).
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- AI khôi phục lại diện mạo thật của Tây Thi, và cô xứng đáng là một trong tứ đại mỹ nhân!
- 3 khu khoáng nóng đẹp như ở Nhật ngay gần Hà Nội, 'chữa lành' cả tâm hồn lẫn sức khỏe dịp nghỉ lễ 30/4 này
- Tỉnh có số giờ nắng nhiều nhất Việt Nam, 'vùng đất của sự khác biệt', sắp đón loạt dự án đầu tư khủng
- Bạn có để ý không? “Ba loại” con dâu này có địa vị đặc biệt cao trong nhà chồng, bố mẹ chồng sẽ không bao giờ dám bắt nạt họ
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’