Không khí đang rộn ràng bỗng nhiên chùng lại. Tôi quay ra nhéo tai em gái và trách nó...
|
Tôi là một thực tập sinh trẻ tại văn phòng luật sư. Để có thẻ luật sư chính thức, tôi phải trải qua khóa học dài hai năm. Trong thời gian này, tôi xin đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm.
Người ta hay nói “ma cũ bắt nạt ma mới”, nhưng cơ quan tôi thì không hề như vậy. Các anh chị lớn tuổi hơn đều giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Nhiều vấn đề khúc mắc, đồng nghiệp chủ động tháo gỡ giúp tôi. Thậm chí, khi tôi nghỉ ốm, các anh chị sẵn sàng chia nhau làm thay việc cho tôi. Vì thế, chúng tôi đã thân nhau như anh em họ hàng.
Thế nhưng, anh sếp chủ quản văn phòng lại rất nghiêm túc. Giờ giấc, tác phong làm việc của nhân viên được anh quản lí rất cẩn trọng. Sai là phạt, không có lí do hay nhân nhượng với bất kì trường hợp nào.
Cuối năm, văn phòng tôi rộn ràng bàn kế hoạch cho hoạt động Tất Niên. Ngày liên hoan trùng với ngày sinh nhật của tôi nên mọi người có ý định tổ chức cho tôi luôn.
Anh sếp chủ quản văn phòng lại rất nghiêm túc. (Ảnh minh họa)
Tôi có em gái đang học đại học. Nó nằng nặc đòi đi theo để dự sinh nhật chị. Tôi sợ không tiện nhưng vì chiều ý em gái nên mạnh dạn hỏi ý kiến sếp. May mắn là anh ấy đã đồng ý.
Bữa tiệc Tất Niên diễn ra rất đông vui, sôi động. Mọi người đều uống dè chừng để còn chung vui với màn tiệc sinh nhật của tôi ở phần sau.
Sau màn thổi nến, tôi cắt bánh và chia cho mọi người. Để giữ phép lễ nghĩa, tôi đưa cho anh sếp đầu tiên. Tuy nhiên, khi tôi trao hết bánh đến tay mọi người thì cảnh tượng hỗn độn xảy ra. Em gái tôi dùng tay quệt bánh kem lên mặt tôi. Mọi người làm theo, trêu đùa nhau khiến cả phòng cười đùa lớn tiếng. Trong lúc đó, tôi không để ý rằng em gái mình đã quệt cả bánh kem lên mặt sếp.
Khi tôi quay ra đã thấy anh nhăn mặt khó chịu. Sếp lấy giấy ăn lau sạch vết kem trên mặt, vứt xuống bàn rồi bỏ đi. Anh nói phải về trước vì mai còn nhiều việc riêng gia đình.
Tôi đợi cửa cả ngày cũng không có ai ra mở. (Ảnh minh họa)
Không khí đang rộn ràng bỗng nhiên chùng lại. Tôi quay ra nhéo tai em gái và trách nó. Thấy tôi không vui, mọi người động viên rằng sếp không để tâm đâu. Còn tôi thật sự lo lắng. Anh ấy vốn là người nghiêm túc, không thích bị trêu đùa như thế này.
Tối về, tôi chủ động nhắn tin xin lỗi sếp nhưng anh không trả lời. Sợ sếp giận lâu, tôi đã phải cùng em gái tìm đến tận nhà anh để thể hiện sự thành tâm. Nhưng tôi đợi cửa cả ngày cũng không có ai ra mở.
Các anh chị ở văn phòng đều cho rằng tôi cả nghĩ. Nhưng để sếp phật lòng đâu phải chuyện đùa. Tôi vẫn luôn áy náy vì hành động quá trớn của em gái mình trong buổi tiệc hôm đó. Tôi có nên tiếp tục xin lỗi sếp hay cứ coi như chẳng nhớ gì đây?
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’