Cách xử lý của những người đàn ông trong hai vụ va chạm ô tô này sẽ cho bạn nhìn rõ tư duy và hành động của người giàu và người nghèo khác nhau như thế nào!
|
Cách đây không lâu, 1 video chỉ 10 giây về hai vụ va chạm xe hơi đã khiến dân mạng dậy sóng và chia sẻ ầm ầm.
Vụ va chạm thứ nhất
Do sơ suất của chủ xe nên trong khi quay đầu, 1 chiếc Maybach (giá khoảng 10 triệu USD) đã va chạm với chiếc Rolls Royce (giá khoảng 8 triệu USD). Sau va chạm, hai người đàn ông bình tĩnh bước ra khỏi xe và nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng họ cười, bắt tay nhau và trao danh thiếp của mình cho đối phương.
Vụ va chạm thứ hai
Ở ngã tư của 1 đoạn đường vắng, hai chiếc ô tô (mỗi chiếc khoảng vài trăm triệu tính theo tiền Việt) xảy ra va chạm. Nhưng trái ngược với hai người đàn ông trong vụ va chạm kia, hai người này hùng hổ bước ra khỏi xe. Họ cãi nhau inh ỏi, dọa nạt, chửi bới nhau thậm chí gọi người của mình đến để giải quyết bằng bạo lực.
Một video rất ngắn nhưng lại phản ánh sự khác biệt quá lớn về tư duy và hành động giữa người giàu và người nghèo.
Người giàu tôn trọng nhau, người nghèo hạ bệ nhau, người giàu hành động vì “lợi nhuận” còn người nghèo
Khi mâu thuẫn về lợi ích, người nghèo và người giàu sẽ có cách hành xử khác nhau. Người nghèo muốn dẫm người khác xuống đất bất chấp hậu quả ra sao. Thế nhưng họ không bao giờ tự hỏi đánh thua nằm viện, đánh thắng ngồi tù, liệu có đáng?
Khác với họ, người giàu luôn cố gắng giải quyết mọi mâu thuẫn bằng thái độ “dĩ hòa vi quý”. Dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn họ cũng không để mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Trong bất cứ trường hợp nào, họ cũng tìm cho mình những cơ hội và lợi ích.
Như trong video trên, hai chủ xe hạng sang sau khi va chạm, họ coi đó là “nhân duyên” để gặp gỡ được 1 người thành đạt, ưu tú. Rất có thể sau đó họ sẽ trở thành những người bạn, thậm chí là đối tác của nhau. Vậy nên, khi người nghèo mâu thuẫn, họ hay để cả 2 đều bị thương. Còn khi người giàu mâu thuẫn, họ cố gắng để 2 bên cùng có lợi! Nói cách khác thì cơn giận không quan trọng với người giàu vì với họ lợi ích là trên hết. Họ luôn tự hỏi: Làm việc này tôi có lợi gì?
Tóm lại, người nghèo thích tìm ra kẻ thù cho chính mình, thích thêm chuyện lo âu, thích vắt kiệt năng lượng vào những việc không đáng. Họ thích hạ bệ người khác và hành động vì “cơn giận”. Còn người giàu, họ tôn trọng người khác và luôn hành động vì “lợi nhuận”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Khi bạn đến tuổi trung niên, việc mang 3 thứ này đến nhà người khác là dấu hiệu của trí tuệ cảm xúc thấp
- Như câu nói: “Có tiền thì đừng đi hai nơi; không có tiền thì đừng tìm đến hai người”, nghĩa là gì?
- Kinh nghiệm người xưa: Chọn chồng cứ '3 to, 2 dài' mà lấy về sau sung sướng cả đời, nếu ai lấy được xin chúc mừng
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’