Đi đánh ghen chồng ngoại tình, cửa nhà nghỉ vừa mở vợ chỉ cười khẩy một cái rồi lập tức đi về chỉ vì...
Thứ ba, 12/09/2017 21:10

Lúc đạp cửa xông vào tôi chỉ muốn đánh cho hai con người đó một trận tơi tả nhưng nhìn thấy bồ nhí của chồng quả thực không đáng tý nào.

Tôi và chồng kết hôn 3 năm, có với nhau 2 đứa con rồi. Một đứa 2 tuổi và 1 đứa 1 tuổi. Vợ chồng cùng làm công nhân ở khu công nghiệp, thu nhập đủ sống. Cũng may ở với bố mẹ chồng nên các khoản nhà cửa, ăn uống cũng nhẹ nhàng hơn.

Bố mẹ chồng tôi nông dân thật thà, cả đời lam lũ. Sinh được 2 người con là chồng tôi và một cô em chồng nữa. Nhưng cô ấy lấy chồng xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Tôi thật tình không hiểu, bố mẹ chồng hiền lành, sống có phúc đức là thế mà không hiểu sao lại sinh một người con như chồng tôi.

Truớc đây, chồng tôi cũng rất chịu khó làm ăn, chỉ thỉnh thoảng lô đề, cờ bạc. Nhưng từ ngày lấy vợ thì bỏ hết, cứ nghĩ số mình hên lấy được người chồng tốt nào ngờ.

ngoai tinh1

Ảnh minh họa.

Sau khi sinh xong đứa thứ 2, bố chồng em đột nhiên bị suy thận. Tiền trong nhà có bao nhiêu thì dồn hết cho bố. Lắm lúc sót ruột ông bảo "hay là thôi, bố cũng già rồi, chạy chữa làm gì cho tốn kém" nhưng tôi và mẹ chồng thương ông, cả đời lo cho con cháu nên vẫn theo ông hàng tuần lên viện chạy thận. Tiền hỗ trợ cũng chỉ giảm nhẹ phần nào.

Tôi hết lòng, hết dạ cho nhà chồng nhưng chồng lại thay tính đổi nết. Tật lô đề lại quay về rồi còn cả gái gú. Đã chẳng mang được đồng nào về mà còn gây gổ đánh vợ, đánh con. Mấy lần đuổi tôi đi nhưng mẹ chồng đều ra gàn. Mỗi lần như thế, chồng tôi đều bỏ đi qua đêm mãi tối hôm sau mới về. Tuyệt nhiên tôi không được phép hỏi nếu không sẽ lại được trận đòn.

Thực sự thì tôi cũng muốn ly hôn lắm nhưng nhìn hai đứa con rồi tôi thương bố mẹ chồng nên không nỡ. Nhưng lần đó thì đúng là quá sức chịu đựng của tôi. Chồng ngang nhiên cặp với gái. Tôi biết hôm ấy anh ta sẽ đi nhà nghỉ với bồ nên đi theo.

Rủ thêm một vài chị cùng tổ đến đó đánh ghen. Những tưởng bồ nhí anh ta sẽ phải là một đứa con gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng vừa đạp được cửa nhà nghỉ thì tôi sốc thật. Con bé nói đúng hơn là mụ ta già, xấu , tôi nhìn còn chẳng mê nổi vậy mà không hiểu sao chồng tôi vẫn đâm đầu vào.

Tự nhiên lúc ấy, bao nhiêu cục tức tan biến, tôi không đánh ghen, không mắng chửi, tôi chỉ cười khẩy một cái rồi bảo mấy chị em về nhà ngay lập tức.

Ai cũng nói đã bắt tận tay rồi sao không làm một trận cho ra nhẽ thì tôi bảo "bọn nó chẳng đáng". Tôi về nhà viết đơn ly hôn, bố chồng tôi thì thở dài, còn mẹ chồng cứ ôm hai cháu mà khóc. Nhìn thương lắm nhưng thằng chồng không biết lo cho bố mẹ già, không thương vợ con thì ở lại làm gì.

Mẹ chồng tôi bảo "thôi con ơi, con li hôn nó nhưng đừng đem các cháu đi, ở lại đây với bố mẹ không bố mẹ chết mất". Quả thực tình cảm với chồng thì không còn một chút nào nhưng nhìn mẹ chồng, bố chồng thế em áy náy quá. Em không biết nên làm sao nữa. Xin cho em lời khuyên với.

Khoevadep.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương

Tag: Tâm sự , Hôn nhân , Vợ chồng , Chồng ngoại tình