Em tức không nhịn nổi nên trong bữa ăn cơm đã đưa cho cả nhà xem những dòng chị dâu đăng trên facebook. Bố mẹ chồng em sợ bị liên quan nên chỉ im lặng.
|
Nhà chồng em rộng nhiều phòng nên anh chị cả và vợ chồng em cưới nhau xong đều sống với bố mẹ, chưa ai chịu ra ở riêng. Do bố mẹ có điều kiện nên bao trọn tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng cho các con. Với lại sống ở nhà chồng em cảm thấy rất thoải mái, mọi người đối xử với nhau rất tình cảm và chân thành.
Em với chị dâu đều xuất thân từ nghèo khó nên rất hiểu nhau, có gì ăn hai chị em cũng gọi nhau, lâu lâu chị lại mua cho em một cái áo hay cho một hộp mỹ phẩm đắt tiền. Còn em mỗi lần ở quê ra có trái cây gì ngon cũng dành cho chị dâu.
Em coi chị dâu như người bạn tâm giao, mỗi khi có chuyện buồn hay vui gì em đều tìm đến chị để chia sẻ. Chị ấy hiền lành và rất thật thà nên em quý mến và tôn trọng còn hơn cả chị gái của mình.
Nhưng thần tượng đã sụp đổ khi một lần em tham gia vào nhóm mẹ bỉm sữa. Em rất bất ngờ chị dâu cũng tham gia vào nhóm này, chị thường xuyên bình luận đăng bài vào nhóm này. Chị ấy đăng một tin khiến em thật sự sốc, chị nói với mọi người là em dâu vừa qua đời cần một dấu chấm để cầu cho linh hồn em ấy được siêu thoát!!!
Trong khi đó nhà mẹ đẻ chị ấy có hai chị em gái còn nhà chồng thì có hai anh em trai, vậy người em dâu ở đây là ám chỉ em chứ còn ai nữa. Em vẫn chưa chắc chắn lắm nên đã thăm dò hết họ hàng nhà chị ấy chẳng có người em dâu nào cả.
Em thật không ngờ đang sống khỏe mạnh như thế này mà người chị dâu tốt bụng lại rủa em chết. Thật sự không hiểu chị ấy là người thế nào nữa?
Em tức không nhịn nổi nên trong bữa ăn cơm đã đưa cho cả nhà xem những dòng chị đăng trên facebook. Bố mẹ chồng em sợ bị liên quan nên chỉ im lặng, còn chị dâu nói chỉ là đăng tin vịt để câu like để còn bán hàng online chứ không có ý rủa em chết đâu. Em nói thẳng vậy sao chị không thay từ “em dâu” bằng “chồng hay con” chị vào chỗ đó để câu like?
Mẹ chồng chửi là đồ độc mồm độc miệng, chuyện chị em dâu mà lôi con cháu bà ra là sao? Chồng em thấy mẹ mắng vợ liền đuổi em lên phòng không cho ăn cơm nữa và cấm em vào mạng, rảnh rỗi lắm rồi sinh chuyện.
Mấy hôm nay em không nhìn mặt chị dâu nữa cũng chẳng muốn nói chuyện với ai trong nhà nữa. Còn mọi người vẫn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Chị dâu là người gây ra chuyện, mọi xui xẻo em đều phải gánh hết, nhưng cả nhà lại coi như chẳng có gì xảy ra. Em buồn bực quá mà chẳng biết mình sai ở đâu cả. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Người đàn ông tốt lo cho gia đình không bao giờ động đến 4 việc này, chỉ có kẻ hoang đàng mới lao vào làm mà thôi!
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân