Người ta vẫn bảo lấy đàn ông đã từng qua một đời vợ như rước một kho báu về nhà, quả nhiên kho báu ấy thực sự khiến tôi điêu đứng.
|
Như đã nói ở trên, tôi là "tập 2 của chồng". Tôi quen chồng qua sự giới thiệu của một người bạn cũ. Chồng hơn tôi những 1 con giáp, đã có vợ và 2 đứa con sinh đôi khá dễ thương.
Nói như vậy không có nghĩa tôi là kẻ thứ 3 phá đám gia đình họ mà là vợ anh bị tai nạn mất trên đường đi làm về. Lúc đó, 2 đứa con anh vẫn chưa tròn tuổi. Lúc tôi quen anh, các bé đã được 2 tuổi và khá ngoan ngoãn.
Ai cũng phản đối tôi đến với anh bởi tôi có công việc tốt, điều kiện khá, chỉ có một mặc cảm duy nhất là tôi hơi đứng tuổi và không có ngoại hình lắm. Tôi chấp nhận làm vợ anh không phải vì "lấy cho có chồng bằng bạn bằng bè" mà vì cảm mến anh gà trống nuôi con, thương anh một mình lủi thủi chăm sóc 2 đứa con quên bản thân mình.
Tôi ngã quỵ khi biết lý do 4 năm chồng không cho có bầu.
Vậy là chúng tôi về chung một nhà. Anh vô cùng chiều chuộng tôi. Hay đưa tôi và 2 con anh đi chơi vào cuối tuần. Tôi cảm thấy may mắn vì đã chọn được người bạn đời ưng ý.
Nhưng ngặt một nỗi, chồng tôi nói tạm thời vợ chồng cứ kế hoạch 1,2 năm. Chờ mấy đứa nhỏ lớn hẳn thì sinh cho đỡ vất vả. Tôi cũng thương các con còn bé, hết lòng thương yêu chúng mà nghe lời chồng. Nhưng rồi 2 năm, 3 năm và bây giờ là 4 năm hôn nhân, chỉ cần tôi nhắc tới chuyện sinh con là chồng tôi lại cáu gắt khác hẳn ngày thường.
Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng khao khát có một đứa con và được làm mẹ, tuổi của tôi cũng chẳng còn trẻ nữa nhưng chồng vẫn một mực như thế. Hôm đó, vì quá bực bội do 2 đứa trẻ nghịch hư tôi đã quát chúng. Hậu quả là bị chồng tôi tát cho một cái đau điếng, anh ấy còn tuyên bố thẳng thừng rằng "đến con riêng của chồng còn không chăm sóc được thì đẻ con ra làm sao mà nuôi. Tôi nói để cô biết, tôi lấy cô về cũng chỉ để trông chừng 2 đứa con tôi khôn lớn, tập trung nuôi nó nên người. Nếu cô ngoan ngoãn chịu đựng được thì sẽ đẻ còn không thì đừng hòng, ngày đó không có tôi thì cũng chẳng thằng đàn ông nào chịu rước cô đâu, đừng có khóc lóc đòi quyền lợi với tôi".
Tôi ngã quỵ khi nghe những lời nói đó, hóa ra lý do không cho tôi có bầu là đây. Tôi chỉ là bình phong là ô sin không công cho bố con anh ta. 4 năm, sao nghe cay đắng đến thế. Tôi không biết nên bước tiếp như thế nào với cuộc hôn nhân của mình nữa. Chẳng lẽ ngay từ đầu tôi đã sai ư?...
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’