Vứt súng hoa cải, đao tự chế nhảy sông Kim Ngưu trốn 141

Khi trinh sát hình sự 141 chưa kịp kiểm tra hành chính, đối tượng bất ngờ vùng chạy và nhảy xuống sông Kim Ngưu hòng trốn thoát…

Vào hồi 20h20 ngày 15/4, tổ công tác đặc biệt Y12/141 Công an TP Hà Nội, dưới sự chỉ huy của Trung tá CSGT Trương Văn Quang (Đội CSGT Số 6), phối hợp cùng lực lượng Công an phường sở tại làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tân Mai - Tam Trinh.

Tại đây, tổ công tác Y12 đã lập chiến công lớn, phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang theo súng hoa cải, đao tự chế đi taxi.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, trinh sát báo qua bộ đàm, có 1 chiếc taxi 4 chỗ màu trắng, trên xe chở 1 hành khách ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, có dấu hiệu khả nghi và yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Ngay lập tức, lực lượng phía trên chốt ra hiệu lệnh dừng xe. Khi chiếc taxi đã tấp vào lề đường theo hiệu lệnh, hành khách trên xe được chỉ dẫn bước ra để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, khi trinh sát của tổ công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ thì vị khách này bất ngờ bỏ chạy về phía đường Tam Trinh. Nhanh như cắt, trinh sát hình sự cùng cảnh sát cơ động đuổi theo.

Trước tình thế đó, trung tá Trương Văn Quang đã trực tiếp chỉ đạo cuộc vây bắt, tổ chức vòng vây tạo thành thế gọng kìm siết chặt quyết tâm bắt bằng được đối tượng. Lúc này, tại ngã tư Tam Trinh - Tân Mai còn có 2 tổ công tác của lực lượng 141 là Y13 và Y14 làm nhiệm vụ. Giữa vòng vây của 3 tổ công tác, đối tượng rẽ vào đường cạnh bờ sông Kim Ngưu và bất ngờ nhảy xuống dòng nước đen ngòm rồi mất hút dưới lòng sông.

Vòng vây càng siết chặt hơn nhờ các lực lượng chức năng hỗ trợ gồm Y13/141, Y14/141, công an phường. Chỉ ít phút đồng hồ sau đối tượng đã phải ngoi lên mặt nước và chạy lên bờ. Đối tượng ngay lập tức bị khống chế, tra tay vào còng và được áp giải về chốt 141.

Đối tượng Bùi Văn Tưởng

Tại đây, nam thanh niên tên là Bùi Văn Tưởng (sinh năm 1988, trú tại xóm 11 thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Qua khai thác nhanh, Tưởng nói rằng: “Trên hành lý của em ở cốp xe có đao và súng!”. Lập tức, Trung tá Trương Văn Quang đã chỉ đạo áp giải tên Tưởng ra xe taxi để kiểm tra.

Quả đúng lời khai của Tưởng, trong chiếc valy bằng vải của hắn để ở cốp xe taxi, các trinh sát phát hiện 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 3 thanh đao tự chế sáng loáng được bọc cẩn thận. Tuy nhiên, thanh niên này luôn miệng nói rằng: “Em nhặt được chiếc valy này ở chân cầu Long vào khoảng 5h chiều nay (15/4 - PV)”.

>> Xem clip truy bắt Bùi Văn Tưởng

Tài xế taxi cho biết, tên Tưởng bắt xe ở gần Khu đô thị Đền Lừ và yêu cầu chở đến Cầu Trắng (Hà Đông). Tưởng Khai thêm rằng, sau khi “nhặt” được chiếc valy chứa đao và súng trên, hắn mang theo xuống Cầu Trắng với ý định để nhờ ở nhà một người bạn. “Em mang xuống để nhờ ở đó, còn để làm gì thì chưa biết!”.

Khi biết lực lượng 141 bắt được đối tượng mang theo vũ khí “nóng”, một số người dân ở gần đó cho biết: “May mà các anh 141 bắt được tên này cùng vũ khí, để nó thoát thì không biết gây ra họa cho bao nhiêu người”.

Sau đó, đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được áp giải và bàn giao về Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng. Đây là một chiến công lớn của lực lượng 141 Hà Nội nói chung và tổ công tác Y12 nói riêng.

Cận cảnh số vũ khí trong hành lý của Tưởng:

Tưởng cùng toàn bộ tang vật tại trụ sở cơ quan điều tra

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Đồng hành cùng 141.