Valdes: "Barcelona không được phép mắc thêm sai lầm"

Đó là tuyên bố của thủ thành Victor Valdes trước tình cảnh đội nhà đang đứng trước nguy cơ đánh mất ngôi Vua La Liga vào tay "đại kình địch" Real Madrid.

Suốt 3 mùa giải qua, dưới bàn tay dẫn dắt tài tình của Josep Guardiola, Barca đã trở thành kẻ thống trị tuyệt đối tại xứ sở Bò tót và "vó ngựa" của họ còn càn quét khắp châu Âu, để lại biết bao nỗi khiếp sợ. "Gã khổng lồ" xứ Catalan gần như không thể tìm nổi một đối thủ xứng tầm.

Thế nhưng, trong bóng đá luôn tồn tại một quy luật "bất thành văn": lên đỉnh mãi thì kiểu gì cũng sẽ có ngày phải xuống Mùa này, rõ ràng Barca vẫn mang một tầm vóc cao hơn hẳn mọi đội bóng khác. Họ vẫn đánh bại địch thủ đáng ghét nhất Real Madrid ở các trận El Clasico và đến nay đã thâu tóm được 3 danh hiệu (Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, chức VĐTG các CLB) tuy nhiên, nếu đánh giá tổng thể ở La Liga thì Barca lại suy giảm thành tích thấy rõ.

Valdes không muốn Barca mắc thêm những sai lầm - Ảnh

Sau 20 vòng đấu, họ chỉ xếp thứ 2, kém Real tới 7 điểm, một cách biệt không dễ gì san lấp dù cho giải đấu còn 18 vòng nữa. So với cùng thời điểm của mùa trước, Barca giành ít hơn 10 điểm (do hoà nhiều hơn 5 trận). Thầy trò Guardiola vẫn chơi cực tốt trên sân nhà Nou Camp (bất bại, thắng 9/10 trận và ghi tổng cộng đến 43 bàn thắng) nhưng thành tích trên sân khách thì quá dở. Vòng vừa rồi, Barca đã thi đấu vô cùng bế tắc tại sào huyêt El Madrigal của Villarreal và đành chấp nhận kết quả hoà không bàn thắng.

Bởi thế, Barca thực sự bị đẩy vào tình trạng "cảnh báo" ở cấp độ cao. Chỉ cần một hai trận đấu không tốt nữa thôi thì coi như Blaugrana sẽ chính thức phải nói lời tạm biệt với ngai vàng và những cầu thủ Barca quá hiểu điều đó. Trên tờ Sport, thủ thành Valdes không ngại bày tỏ: "Giờ đây, chúng tôi không thể mắc thêm bất cứ một sai lầm nào nữa. Đội bóng buộc phải giành số điểm tối đa trong những vòng còn lại nếu còn muốn chiến đấu vì chức vô địch. Hãy nhớ rằng, đối thủ xếp trên Barca rất mạnh và sẽ không dễ gì để tuột mất lợi thế đang nằm trong tay".

Theo Valdes, sở dĩ Barca thi đấu kém đi là do đội bóng phải căng sức trên quá nhiều mặt trận: "Không thể đổ lỗi cho vấn nạn chấn thương (hiện nhà ĐKVĐ La Liga thiếu vắng khoảng 3-4 trụ cột vì chấn thương - PV) vì Barca đâu phải là một đội bóng nhỏ mà lại dùng nguyên nhân đó để bào chữa. Chúng tôi có đủ chiều sâu đội hình để chơi tốt trong mọi trận đấu song tôi có cảm giác, dường như toàn đội đã quá mệt mỏi và bị quá tải. Tuy nhiên, các đối thủ của Barca cũng phải trải qua lịch thi đấu khá dày đặc. Cho nên, dù thế nào, tôi cũng không thể lý giải một cách chính xác nhất về những gì đã xảy ra. Điều quan trọng nhất, toàn đội vẫn đang làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Nếu cần thiết, chúng tôi dư sức cống hiến hơn 100% phong độ và thể lực".

Cuối tuần này, Barcelona sẽ tiếp đón Sociedad trên sân nhà nhưng trước đó, họ sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy bão táp tại Mestalla của Valencia, đối thủ đáng gờm đang đứng thứ 3 La Liga, trong khuôn khổ bán kết lượt đi cúp Nhà vua.