V-League về đích: HN.T&T và bước ngoặt số phận

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2012 đang gay cấn. Vòng này, HN.T&T có trận đấu khó gặp CS.ĐT và nếu thất bại, họ nhiều khả năng sẽ bị SHB.Đà Nẵng cắt đuôi.

Kể từ khi có mặt tại V-League, HN.T&T chưa bao giờ thắng được CS.ĐT trên sân đối phương. Vì thế, trong suy nghĩ của nhiều cầu thủ HN.T&T, “thánh địa” Cao Lãnh chính là mảnh đất dữ. Còn nhớ, lượt đi mùa 2009, dàn sao của HN.T&T đã bị đội bóng với rất nhiều cầu thủ vô danh là CS.ĐT quần cho tơi tả và đành ra về với trận thua 1-3. Hay như năm 2010, mùa giải mà HN.T&T đăng quang vô địch, đội bóng Thủ đô cũng bị CS.ĐT vượt qua với tỷ số 2-1 tại sân Cao Lãnh. Nói như vậy để thấy rằng, mỗi chuyến làm khách của HN.T&T trên sân của CS.ĐT thường xuyên mang lại những kỷ niệm buồn với đội bóng của bầu Hiển.

Rất cần những cái đầu lạnh

CS.ĐT đang rơi vào vòng xoáy tử thần khi chỉ hơn đội xếp thứ 13 đúng 2 điểm. Tình thế nguy cấp càng khiến cho CS.ĐT phải dốc toàn lực trong cuộc đối đầu với HN.T&T vào chiều Chủ nhật này. Đấy chính là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong việc giành được 3 điểm trước CS.ĐT. Lúc này, HN.T&T đang có lợi thế khi đối thủ bị sứt mẻ lực lượng. Thanh Hào, Sunday không thể ra sân vì thẻ phạt đang khiến HLV Trần Công Minh đau đầu trong việc lựa chọn người thay thế.

Vòng đấu này, SHB.ĐN chỉ phải gặp đối thủ yếu hơn mình rất nhiều là K.KG. Và trong trường hợp đội bóng bên bờ sông Hàn tiếp tục giành thắng lợi, lúc đó hơi nóng sẽ phả lên gáy của HN.T&T rất nhiều. Chính vì vậy, nếu muốn tiếp tục đua tranh đến ngôi vô địch thì HN.T&T sẽ phải tự mình giải quyết từng đối thủ. Và trận đấu với CS.ĐT chính là bước ngoặt lớn quan trọng với họ. Còn nếu thua, chẳng khác nào họ tự chặt đứt đi hy vọng vươn tới “ngai vàng” mùa này.