Tội phạm và cảnh báo (P.37): Khiếp vía những kẻ nổi máu điên, gặp ai cũng chém

Nhiều tên “sát thủ điên” mang theo hung khí gặp ai cũng chém tới tấp làm nhiều người phải khiếp vía.

Vì nhiều lý do, một số tên “sát thủ” đã có những hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho người khác, chúng vác dao ra đường khua khoắng rồi gặp ai cũng chém, nhiều người dân vô tội cũng “dính” đòn.

Đà Nẵng: Khiếp vía với nam thanh niên gặp ai cũng… chém

Mới đây nhất, ngày 21/1, khi người dân chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe tiếng la hét, đập phá nhà cửa từ một ngôi nhà nằm ở kiệt 23 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang). Thấy vậy, mọi người chạy tới thì phát hiện Đoàn Đình Phúc - sinh năm 1992, trú 23/11 Lý Tự Trọng - đang “nổi điên” đập phá đồ đạc trong nhà.

Bố của Phúc thấy thế vào can ngăn, thay vì nghe lời, Phúc lấy dao đuổi đánh và chém luôn bố mình. Một số người thấy thế cũng nhảy vào can ngăn nhưng Phúc càng “sôi máu” và chém tới tấp.

Đối tượng Đoàn Đình Phúc

Hậu quả sau cuộc “nổi điên” của Phúc là ông Nguyễn Văn Bán (SN 1961, Đội trưởng Đội dân phòng khu vực) bị Phúc dùng dao, chày chém đánh liên tục khiến ông Bán đứt gân tay, bị thương ở lưng, vai, gáy... phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Chưa hết, ông Nguyễn Văn Bình (SN 1965, em trai ông Bán) đứng gần đó cũng bị Phúc chém phải nhập viện khâu 4 mũi…

Theo người nhà thì gần đây Phúc có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cần Thơ: Đốt người, chặn cửa chém tới tấp

Ngày 22/11/2012, CA huyện Phong Điền - TP Cần Thơ đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải (ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền), nghi can trong vụ đốt nhà, chém bị thương 5 người.

Tại cơ quan điều tra Hải khai, do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày nên đã ra tay tàn độc với chính những người thân thiết trong nhà.

Vào đêm cùng ngày, Hải đã lợi dụng mọi người ngủ say và khóa cửa chính của nhà bà Nguyễn Thị Ánh (46 tuổi, họ hàng với Hải), ngụ cùng địa phương. Sau đó, y ném chai xăng và đốt bà Ánh, thấy vậy bà Ánh phóng xuống sông gần nhà và hô hoán mọi người trong gia đình dậy.

Bà Phen, bà Hem (từ trái qua) bị chém với về thương trên đầu, tay, mặt

Hậu quả là những người trong nhà bà Ánh gồm: bà Hà Thị Hem (59 tuổi), Nguyễn Thị Phỉ (53 tuổi), Nguyễn Thị Phe (60 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (27 tuổi) chạy ra ngoài dập lửa đã bị Hải dùng dao chém tới tấp khiến cả 5 người đều bị thương. Trong đó, bà Phe bị thương nặng nhất với 3 nhát trên mặt và đầu.

Hải Phòng: Nam thanh niên khỏa thân cố thủ trên mái nhà

Sự việc xảy ra vào ngày 13/8/2012 tại phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), một nam thanh niên cởi bỏ hết quần áo trên người, tay cầm dao khua khoắng rồi leo lên mái nhà hò hét.

Sau khi đập phá một số cửa hàng trên địa bàn để lấy trộm đồ, nam thanh niên này còn dùng dao khống chế nhân viên của cửa hàng, khua khắng dao làm mọi người hoang mang và cả khu phố hỗn loạn.

Nam thanh niên cố thủ trên mái hiên cửa sổ tầng 4 của một ngôi nhà

Khi công an tới vây bắt, nam thanh niên chèo lên tầng thượng rồi nhảy từ nhà này qua nhà khác. Nhưng cuối cùng gã vẫn bị công an tóm gọn, danh tính của nam thanh niên “điên” này đã được làm rõ là Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ngụ tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền). Đối tượng này nghiện ma túy, tại thời điểm xảy ra sự việc, Hải có dấu hiệu "phê thuốc".

Hà Nội: Vác dao xuống phố, gặp ai cũng chém

Hung thủ là Đoàn Thái Quân (49 tuổi, ở khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa) là người có một “kho” tiền án, trong lúc “hứng” y đã “múa dao” trên phố khiến mọi người khiếp sợ.

Ngày 28/12, người đi đường ở dọc ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa tá hỏa khi thấy Quân hai tay cầm hai con dao sáng loáng đi dọc ngõ Trung Tả, gặp ai là chém. Hậu quả, Quân làm 3 người bị thương là ông Nguyễn Ngọc Quang (58 tuổi, ở phường Cát Linh), anh Đặng Tiến Huy (30 tuổi, trú ở ngõ Trung Tả) và bà Vũ Thị Được (63 tuổi, trú tại phường Văn Chương).

Hung khí gây án của đối tượng

Do sự việc xảy ra lúc tan tầm nên nhiều người đã phải tìm đường khác, hoặc “cố thủ” trong nhà để tránh lưỡi dao của Quân. Ngay sau đó y bị bắt về đồn và khai rằng do bị “ma xui quỷ khiến nên làm như vậy”.

Rất may những người dính dao của Quân đều đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Thủ đoạn chung của hung thủ:

- Một số người có tâm lý “không bình thường” hoặc trong cơn “phê” ma túy, không làm chủ được bản thân nên “nổi điên” cầm theo hung khí gặp ai là chém.

- Dùng dao hoặc “bom xăng” tự chế để trả thù cá nhân nhưng khi gặp người vô tội cũng “không tha”.

- Sau khi gây án, cố thủ trên mái nhà hoặc một nơi kín đáo.

Những hành động ngông cuồng trên ít nhiều gây nguy hiểm cho xã hội, khi bắt gặp những trường hợp trên người dân nên "tránh" và nhanh chóng gọi điện cho lực lượng chức năng tới hiện trường để xử lý vụ việc một cách nhanh nhất.

Tội phạm và cảnh báo: Chuyên đề về những câu chuyện, vụ án do nhẹ dạ tin lời kẻ xấu và phải trả giá đắt. Là những bài học cảnh tỉnh giúp độc giả nhìn rõ bản chất mưu mô, lừa lọc của tội phạm. Đón đọc trên Xahoi.com.vn lúc 10h30 các ngày thứ 5, 7 trong tuần.