Tỏa sáng ở La Masia để rồi... thui chột?

La Masia được ví như thánh địa linh thiêng của bóng đá trẻ, nơi mà bất kỳ cậu nhóc nào cũng mơ ước được là một thành viên trong đó.

Nhưng trên thực tế, La Masia có đáng được xem là miền đất hứa với các cầu thủ hay không?

Không ai có thể nghi ngờ chất lượng của lò La Masia. Năm nào họ cũng mang về đủ mọi thể loại cúp, từ to đến nhỏ, từ trong nước đến tầm cỡ quốc tế. Các đội thuộc hệ thống La Masia đá đâu thắng đó, vùi dập các đối thủ với những tỉ số “khó đỡ” là chuyện như cơm bữa. Ngay trong mắt những tuyển trạch viên, các cậu nhóc gắn mác La Masia luôn có một vị thế khác biệt, cao hơn phần còn lại. Điều đó đã nói lên uy tín của hệ thống đào tạo mà CLB Barca đang sở hữu.

Chẳng cần nói xa xôi, giải trẻ U21 châu Âu vừa kết thúc ít ngày trước, Thiago Alcantara được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất khi một tay hủy diệt Italia trong trận chung kết bằng cú hat-trick, giúp Tây Ban Nha đăng quang lần thứ 4 trong lịch sử. Hay như sáng nay, Gerard Deulofeu tỏa sáng với cú đúp góp phần vào thắng lợi 4-1 của Tây Ban Nha trước Mỹ ở trận ra quân giải U20 Thế giới.

Thiago và Deulofeu là những viên ngọc sáng nhất La Masia đã trình làng thời gian qua. Dĩ nhiên, bên cạnh đó còn rất nhiều cái tên xuất sắc khác nữa mà có lẽ không cần phải liệt kê ra đây. Nhưng, một thực tế là dù luôn chơi cực hay ở những giải đấu dành cho lứa tuổi của mình, cả Thiago lẫn Deulofeu đều chưa và có lẽ sẽ không thể tìm được chỗ đứng của mình trong đội hình một Barca. Vậy nên, Thiago đang trên đường rời Barca đến với M.U, trong khi Deulofeu cũng công khai mong muốn được ra đi theo dạng cho mượn để có cơ hội chơi bóng nhiều hơn.

Không có chỗ dành cho các “thần đồng” của mình là vấn đề bất cập mà Barca đang đối mặt. Người ta vẫn nói về lứa cầu thủ “cây nhà lá vườn” của Barca với Carles Puyol, Xavi, Andres Iniesta, Victor Valdes… Nhưng hãy nhìn xem, họ đều đã qua hoặc ngấp nghé đầu 3, nghĩa là đó đều là câu chuyện cũ kỹ. Lionel Messi là một cầu thủ không giống bất kỳ ai khác nên xứng đáng là ngoại lệ. Có thể nói, Sergio Busquets (24 tuổi) là sự tăng cường giá trị nhất, và gần nhất, mà La Masia cung cấp cho đội một Barca, khi anh được trình làng năm 2008.

Kể từ đó đến nay, năm nào Barca cũng đôn lên vài cầu thủ được ca ngợi không ngớt lời về thành tích tại La Masia, nhưng rồi họ đều lần lượt bật bãi khỏi Nou Camp trước khi rơi vào quên lãng. Liệu có bao nhiêu người biết “thần đồng Mexico” Giovani dos Santos giờ đang thi đấu ở đâu? Hay Bojan Krkic ghi được bao nhiêu bàn cho AC Milan mùa vừa qua?

Có một điều chú ý, hầu hết các tài năng La Masia khi phải ra đi rất khó tiếp tục phát triển. Rất thú vị là tình hình của họ trái ngược hẳn những gì diễn ra với các cầu thủ do Real Madrid đào tạo (Juan Mata, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Daniel Carvajal…). Dos Santos, Bojan chỉ là những cái tên tiêu biểu bên cạnh Jeffren Suarez, Victor Sanchez, Marc Crosas, Isaac Cuenca, Ben Sahar…

Nhìn vào thực tế đó, có lý do để quan ngại cho Thiago, cho Deulofeu và cả những người còn trong cảnh “chân trong, chân ngoài”. Họ đã có những năm tháng tuyệt đẹp ở La Masia, được mài dũa để phục vụ triết lý bóng đá của Barca, nhưng khi bị tách khỏi môi trường thân thuộc, việc hòa nhập để khẳng định chỗ đứng trở nên đặc biệt khó khăn. Đó chính là lời cảnh báo mà Thiago và các đồng đội của anh không thể xem thường.

MỘT SỐ TÀI NĂNG ĐÁNG CHÚ Ý BARCA ĐANG SỞ HỮU

- Trung vệ Marca Bartra
22 tuổi
Giá: 6 triệu euro

- Hậu vệ Martin Montoya
22 tuổi
Giá: 10 triệu euro

- Tiền vệ Thiago Alcantara
21 tuổi
Giá: 22 triệu euro

- Tiền vệ Jonathan dos Santos
23 tuổi
Giá: 2,5 triệu euro

- Tiền vệ Sergi Roberto
21 tuổi
Giá: 7,5 triệu euro

- Tiền vệ Rafinha
20 tuổi
Giá: 7,5 triệu euro

- Tiền đạo Gerard Deulofeu
19 tuổi
Giá: 15 triệu euro

- Tiền đạo Cristian Tello
21 tuổi
Giá: 12 triệu euro