Tổ ấm của Đan Trường có vững vàng trước sóng gió

Đám cưới diễn ra chưa lâu, đôi vợ chồng son đã phải đương đầu với sóng gió. Liệu tình yêu và lý trí của hai người có đủ vững để vượt qua trận cuồng phong này?

Tối qua, 11/7, Đan Trường bất ngờ chia sẻ với báo chí việc đang bị một nữ fan cuồng tên D. “tống tiền”  và quấy rối mỗi ngày ngay sau đám cưới. Đây được xem là scandal đầu tiên, và cũng là lớn nhất của Đan Trường trong suốt 15 năm ca hát.

Trong bức tâm thư gửi báo chí, Đan Trường không giấu diếm việc cô gái này từng là fan hâm mộ mà anh rất thân thiết và yêu quý. Bản thân anh cũng từng có thời gian rung động trước cô gái ấy, nhiều lần đến thăm gia đình cô, và cùng cô đi Thái Lan du lịch. Tuy nhiên, hai người chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu, đến tháng 9, do nhận thấy D. không hợp, lại có tính hay ghen và sở hữu nên Đan Trường quyết định chấm dứt quan hệ.

Tuy nhiên, theo những gì mà D. tiết lộ thì mối quan hệ của 2 người đã vượt xa hơn mức bạn bè hay mới tìm hiểu. Hai người đã chính thức hẹn hò yêu đương từ tháng 3/2012, Đan Trường thường xuyên nhắn tin, gọi điện và nói chuyện tình cảm cùng D. Thậm chí, anh đã nhiều lần về thăm ba mẹ D. ở Việt Nam để ra mắt, rồi hai người cùng nhau đi Thái Lan.  Cô còn tiết lộ thêm, Đan Trường có hứa hẹn qua Tết sẽ cưới cô, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ nần trong ngân hàng còn thiếu và số tiền đang nợ mọi người.

Tháng 9 hai người chính thức chia tay vì nhiều lý do. Đan Trường nói với D. cố gắng đợi thêm 3 tháng nữa để anh hát Tết xong mới nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng cô đã không đồng ý. “Và bây giờ mình mới biết hồi đó Đan Trường đang suy nghĩ sẽ lấy mình hay lấy Thủy Tiên nên mới nói mình chờ đợi thêm 3 tháng nữa”, cô gái chua xót viết.

Đan Trường và D. thời mặn nồng.

Cô gái cũng đưa ra bằng chứng tố cáo Đan Trường đang bắt cá hai tay, cùng lúc quen cả mình và Thủy Tiên: "Đan Trường tự nói với báo chí yêu Thuỷ Tiên từ tháng 4/2012 nên khi mình có hỏi tại sao hồi đó anh lại lừa dối em như vậy và thấy buồn khi Đan Trường lại như thế thì Đan Trường  đổ vạ báo chí phóng đại, a yêu chị Tiên hồi tháng 10, sau khi e chia tay anh", D. viết

Trong tin nhắn gửi D, anh viết: “Em và cô ấy đến song song, đó cùng là tháng 3, 4 năm ngoái mà nhưng anh cũng có quyền quyết định xem ai là người hợp anh nhất và hiểu anh nhất ... số điểm đã nghiêng về em rất nhiều"

Như vậy, trong thời gian quen Thủy Tiên, Đan Trường vẫn đang yêu D., vẫn một mặt vừa nhận tiền, vừa hứa hẹn với cô gái trẻ ấy. Cô gái dại dột tin lời người yêu, xoay sở đủ đường để gửi tiền về cho anh Bo trả nợ. Trong vòng 5 tháng, tổng số tiền lên tới 60.000 USD, một số tiền không phải là nhỏ.

Thủy Tiên mới chân ướt chân ráo về làm vợ nam ca sĩ hàng đầu Việt Nam đã bị phủ đầu bằng một sự cố không phải là nhỏ. Để mọi chuyện yên thấm và giữ gìn thể diện cho chồng, cô đành lẳng lặng chuyển tiền theo yêu cầu của "tình địch".

Là một doanh nhân, gặp không ít va vấp ngoài thương trường, Thủy Tiên đủ tỉnh táo và khôn khéo để sát cánh cùng chồng vượt qua khó khăn. Chính Thủy Tiên là người đã “bày kế” cho Đan Trường đưa vụ việc ra ngoài ánh sáng. "Trước sự việc này, tôi bàn với anh Trường rằng, mình chỉ có hai cách để giải quyết, một là giấu nhẹm và âm thầm gửi tiền cho phía bên kia để tránh những điều tiếng không hay. Chồng tôi là nghệ sĩ, nên chúng tôi không muốn để bất kỳ điều tiếng nào ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp của anh. Thứ hai, chúng tôi đã có sẵn những bằng chứng trong tay chứng minh sự trong sạch của mình nên có thể đưa sự việc ra với báo chí. Cả hai vợ chồng đã chọn giải pháp đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn không chấm dứt được sự việc", Thủy Tiên nói.

Tuy nhiên, theo những tiết lộ từ phía D., sau scandal này, bà xã của Đan Trường đã không còn tin tưởng và nhất quyết không đưa cho anh thêm một đồng nào. “Khi mình gặp khó khăn, mình nhắn tin đòi trả tiền thì anh ta nói không có tiền rồi bắt đầu kể khổ, mỗi tháng sẽ trả từ 1-2 ngàn.  Anh nói vì mới cưới nên không thể chăm chăm vào tài chính của vợ anh được. Và rồi cuối cùng Thủy Tiên (vợ mới cưới) đã trả giúp anh ta 40.000 USD nợ.  Và anh ta nói bây giờ vợ anh không tin anh nữa, 1 đồng xu cũng không cho anh để trả nữa”, D. nói.

Ngoài ra D. còn tiết lộ : "Lý do Đan Trường kết hôn với Thủy Tiên là vì Tiên đã thanh toán hết số nợ trong ngân hàng và số tiền Đan Trường vay mượn bạn bè". Trong khi Thủy Tiên vẫn đang gồng mình lên giải quyết mọi việc cho ổn thỏa thay chồng thì Đan Trường đi nói với bố mẹ D. rằng anh và Thủy Tiên đã ly thân, nói với "tình cũ" rằng "nếu em muốn vợ chồng anh li dị cũng dễ lắm vì nhiều nghệ sĩ cũng làm vậy mà"

Thẳng thừng mà nói, người khổ nhất trong vụ lùm xùm này không phải Đan Trường, mà chính là hai người con gái yêu anh. D. khổ vì bị thần tượng, người yêu cũ lừa tình, lừa tiền, Thủy Tiên cũng không khỏi thất vọng khi thành người "dọn rác" cho chồng. Hơn nữa, hàng loạt những tin nhắn tình cảm của D. và chồng cô được tung ra trong thời gian Đan Trường đang yêu cô chẳng lẽ không khiến cô bị tổn thương? Và nếu đúng như những gì cô gái tên D. nói, Đan Trường đồng ý lấy Thủy Tiên cũng chỉ vì tiền, cô liệu có thể không chạnh lòng? Cái người hâm mộ đang lo sợ là cái gia đình nhỏ mới hình thành của Đan Trường có đủ vững vàng vượt qua cơn cuồng phong này hay không?