Thể thao Việt Nam trước thềm năm mới 2012: Mã đáo thành công

Năm mới 2012 đã đến, cùng cả nước, Thể thao Việt Nam hào hứng chuẩn bị cho một năm với nhiều hoạt động sôi động. Dù còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ TTVN sẽ có một năm “mã đáo thành công”…

Đến thời điểm đầu năm mới 2012, TTVN đã có những tấm vé đầu tiên tham dự Olympic London 2012. Đó là 2 tấm vé quý giá của taekwondo với Lê Huỳnh Châu và Châu Hoàng Diệu Linh, đó là VĐV tiêu biểu số 1 của TTVN trong năm 2011 Phan Thị Hà Thanh, “nữ hoàng judo” Văn Ngọc Tú tuy may mắn có được tấm vé đặc cách đến London nhưng đó cũng không phải là bất ngờ khi nữ judoka gốc Sóc Trăng nay đầu quân cho thể thao Gia Lai đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới.

Hay như tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh dù thất bại tại SEA Games 26 nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi điều bất ngờ của anh tại London vào mùa hè tới. Trong năm 2012, TTVN tiếp tục cử nhiều gương mặt xuất sắc ở nhiều môn như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương (điền kinh), Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC), Lừu Thị Duyên, Nguyễn Văn Hải (quyền Anh)... để giành thêm nhiều vé đến London.

Lê Bích Phương (karatedo) - Ảnh: Dư Hải

Dù TTVN còn bé nhỏ trên đấu trường Olympic, nhưng trước thềm Xuân mới, chúng ta vẫn mơ ước các tuyển thủ chúng ta sẽ gây bất ngờ tại đấu trường lớn nhất hành tinh này. Ước mơ này vẫn có cơ sở ở một số môn sở trường, nổi bật nhất là taekwondo hay cử tạ - 2 môn thể thao đã từng mang về 2 tấm HCB tại Olympic Sydney 2000 và Bắc Kinh 2008 của Trần Hiếu Ngân và Hoàng Anh Tuấn. 

Tại SEA Games 26 - đấu trường thể thao quan trọng nhất trong năm qua, những VĐV giành được huy chương ở các môn đều đến từ mọi miền đất nước, điều này khẳng định sự phát triển của phong trào thể thao ngày càng có chiều rộng và chiều sâu trong lòng quần chúng trên cả nước. Vấn đề là từ những “quả ngọt” này, ngành thể thao cần nên có thêm những chiến lược cụ thể hơn để phát hiện và tuyển chọn những tài năng trẻ trên mọi miền đất nước để đầu tư cho tương lai.

Chúng ta đã làm được điều đó với trường hợp của “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước khi tay bơi này tỏa sáng ở những sân chơi dành cho lứa trẻ, hay Thạch Kim Tuấn, Quốc Toàn (cử tạ), Chu Hoàng Diệu Linh (taekwondo), Lê Bích Phương (karatedo)... Năm mới, mong rằng TTVN sẽ tiếp tục có thêm những lựa chọn thành công trong hàng vạn VĐV trẻ của nhiều môn thể thao trên toàn quốc.

Bóng đá Việt Nam bước những bước chân đầu tiên sang năm mới với một bước ngoặt mới khi công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ra đời và bắt đầu điều hành hai giải đấu hấp dẫn nhất nước trong những ngày qua. Với bước chuyển biến mang nhiều dấu hiệu tích cực, hy vọng một năm mới “mã đáo thành công” với bóng đá Việt Nam, nhất là giải bóng đá hấp dẫn của khu vực AFF Cup cũng diễn ra trong năm Nhâm Thìn 2012 này.