Showbiz Việt điên đảo vì… tiền

Trong bài viết kỳ này, Mr. Bim dành phần lớn dung lượng để bàn chuyện đòi nợ của doanh nhân Chung Minh và Phước Sang.

Xzone không phải là một trang báo mạng, đó chỉ là một trang tin tổng hợp. Xzone với Mr. Bim vốn dĩ không ân không oán, không quen không biết, không bạn không bè… Đại loại, hoàn toàn không liên quan đến nhau.Thế nhưng, cái cách mà Xzone thay mặt doanh nhân Chung Minh đòi nợ nghệ sĩ Phước Sang khiến Mr. Bim bất nhẫn.

Mr. Bim vẫn nghĩ, sông có khúc, người có lúc, rủi may thoảng như gió. Vì vậy, khi Xzone liên tục mượn lời của Chung Minh (hay Chung Minh thuê Xzone) để tấn công nghệ sĩ Phước Sang, Mr. Bim nghe thoang thoảng mùi của dân xã hội chuyên đi đòi nợ mướn lảng vảng bốc lên từ trong thông tin này.

Trong bài viết kỳ này, Mr. Bim dành phần lớn dung lượng để bàn chuyện đòi nợ của Xzone.

1.Anh (hay chị) phóng viên của Xzone ký bút danh lạ lắm, Mr. Bim không đoán được là nam hay nữ, bút danh là H2N.

H2N viết:

“Theo lời Chung Minh, những người bạn được coi là thân thiết với Phước Sang thực ra đều là những người “thích mượn gió bẻ măng, đưa mình lên cao khiến người ta nhìn tôi như một kẻ xấu xa. Anh ta hết lần này tới lần khác mang bạn bè ra diễn hài nhảm với tôi, để giờ đây tôi là người từng giúp anh ta mà chẳng khác nào một kẻ hám danh dưới con mắt dư luận”.

Lại viết tiếp:

“Khi vụ việc bị đổ bể, Phước Sang cứ hẹn tôi vài tháng nữa sẽ trả đủ, và số lần hẹn cũng tăng dần, cho tới tết năm 2013, anh ta tắt máy đổi số điện thoại luôn. Tới thời điểm này thì tôi không còn chịu đựng được nữa. Ai cũng coi tôi là người hám danh ham nổi tiếng, kiếm chuyện với người nổi tiếng để gây sự chú ý. Tôi vì anh ta mà chấp nhận trở thành người chẳng ra gì trong mắt dư luận. Những bạn bè thân thiết của anh ta từng lên báo tuyên bố sẽ trả nợ cho anh ta, nhưng có thấy ai trả tôi đồng nào đâu?”, Chung Minh nói gay gắt.

H2N là ai? Mr. Bim không biết rõ. Vốn dĩ, Mr. Bim vẫn giữ quan điểm, người cầm bút là người đàng hoàng. Người đàng hoàng, khi viết một bài báo cần có một cái tên, hay bút danh đàng hoàng. Chỉ có những kẻ làm việc mờ ám mới không dám để một bút danh đàng hoàng dưới bài báo mà mình viết.

Chung Minh là ai? Trước khi Chung Minh đỉnh đỉnh đạt đạt xuất hiện trên trang Xznoe, không quá nhiều người biết Chung Minh làm nghề gì, tướng mạo ra sao, nói năng hay hoặc dở… Thế mà, như công chúa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Chung Minh phút chốc trở thành cái tên rực rỡ, khuôn mặt Chung Minh hiện hữu tràn lan trên các trang báo.

H2N tìm đến Chung Minh, hay Chung Minh tìm đến H2N để tạo thành một “băng nhóm đòi nợ” rất chuyên nghiệp. Theo kinh nghiệm làm báo của Mr. Bim, chắc chắn trong trường hợp này, Chung Minh tìm đến H2N.

Chức năng của một phóng viên, tuyệt nhiên không phải là dùng chữ nghĩa để phục vụ cho một chủ nợ đi đòi nợ. Chức năng của một phóng viên, lại tuyệt nhiên không phải tự biến mình thành cái loa của một cá nhân nào đó.

Thế nhưng, H2N vẫn chấp nhận phục vụ cho Chung Minh và biến mình thành cái loa cho Chung Minh với sự trợ giúp của trang Xzone.

Tất cả những gì mà H2N đã viết, không khác gì mượn danh phóng viên, mượn tay trang mạng để giúp Chung Minh mắng Phước Sang như dạng cơm hàng xó chợ, giang hồ bến xe, bụi đời vỉa hè.

Không chỉ dừng lại ở đây, H2N còn giúp Chung Minh chuyển đến công luận nội dung trao đổi tin nhắn giữa Chung Minh và Phước Sang, trong đó có tin nhắn của Chung Minh gửi cho Phước Sang với nội dung: “Tôi không nể LTA là tôi cho ông vào tù rồi. Giờ hết vào tù rồi lại chơi trò hề”.

Chung Minh chỉ là một doanh nhân, thi thoảng có đầu tư làm cái này cái kia liên quan đến nghệ thuật. Vừa rồi, doanh nhân này có tài trợ chương trình ca nhạc gì đó cho một nhạc sĩ, chương trình đang diễn ra, ông doanh nhân này vội vã kiếm cớ vớ vẩn để bỏ của chạy lấy người, xù tiền tài trợ.

Một kẻ huênh hoang, cho người này vào tù, cho người kia vào tù… chắc chắn không phải là một người tử tế. Mà Chung Minh có khả năng cho người này vào tù, cho người kia vào tù không. Chắc chắn là không. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, thì hành vi vi phạm pháp luật phải đi kèm những chứng cứ tùy theo chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được. Làm gì có chuyện một cá nhân nào được quyền tống người này vào tù, tống người kia vào tù.

Tiền nhân dạy: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Một người không tử tế lại được sự ưu ái của một phóng viên, thì có thể suy luận, phóng viên cũng không phải là một người tử tế.

Sự ưu ái của phóng viên không tử tế dành cho một người cũng không tử tế, với sự hậu thuẫn của một trang mạng, thì hiển nhiên, trang mạng đó cũng không tử tế nốt.

Ba đối tượng không tử tế, thì liệu sẽ làm được việc gì tử tế? Mà thông thường, đã là ngưu mã tầm nhau, thì cả ngưu lẫn mã chỉ toan tính đến cái lợi cho mình trước.

2. Phước Sang bị truyền thông đòi nợ, thì Mr. Đàm lại vướng nỗi xui mất đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ.

Nếu Mr. Bim nhớ không nhần, thì Mr. Đàm đã từng mất đồ tiền tỷ không chỉ một lần. Những lần mất đồ tiền tỷ trước, Mr. Đàm mất nhẫn kim cương. Còn lần này, Mr. Đàm chỉ mất đồng hồ có nạm hạt xoàn.

Mr. Đàm cũng như Lý đại sứ, đều rất mê kim cương. Kim cương thì ai mà không mê. Người nhiều tiền mê, người ít tiền mê, người không có tiền như Mr. Bim thì không mê. Đơn giản, Mr. Bim chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi đầu, lấy đâu ra thời gian để suy nghĩ về kim cương mà mơ với mộng.

Mr. Đàm viết thư gửi đến báo chí, như sau:

“Thân gửi đến quý khán giả gần xa của Hưng và quý khán giả tại Bạc Liêu.

Trong ngày diễn tại Bạc Liêu, Hưng đã đeo chiếc đồng hồ Cartier mà Hưng rất thích để trình diễn. Trong quá trình biểu diễn và di chuyển, Hưng đã lạc mất chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ Cartier này là món quà kỷ niệm rất ý nghĩa đối với Hưng… Thân gửi đến Quý khán giả nào đã nhận được và đang giữ chiếc đồng hồ này thì Hưng xin phép được chuộc lại. Để tránh mất thời gian của các bạn, bạn nào đang giữ chiếc đồng hồ đó thì vui lòng đeo vào tay và chụp hình gửi về email của công ty Tiếng Hát Việt: info@tienghatviet.vn hoặc email riêng của Hưng ở địa chỉ: dvhsinger@gmail.com. Hưng và ê-kíp của mình sẽ liên lạc trực tiếp với quý khán giả đang giữ vật phẩm kỉ niệm này”.

Đồng thời, Mr. Đàm cũng khẳng định: “Trong cuộc sống hằng ngày Hưng đã phải im lặng rất nhiều người nên xin đừng đánh giá đây là một scandal để gây chú ý. Bởi vì nếu muốn gây chú ý thì Hưng sẽ có rất nhiều “trò chơi” khác chứ không phải vin vào cái cớ này. Hưng biết sẽ có rất nhiều ý kiến, bình luận, mỉa mai hoặc cảm thông chia sẻ… Hưng sẽ chỉ đón nhận những ý kiến của những người hiểu chuyện và thực sự đồng cảm”.

Mr. Bim không tin rằng Mr. Đàm tạo scandal thông qua câu chuyện mất đồ. Dẫu, cậu bé chăn cừu từng trả giá vì chuyện có sói đến. Mr. Bim chỉ nghĩ rằng, Mr. Đàm nên liên lạc với Lý đại sứ, để học cách giữ gìn đồ có giá trị. Trước nay, chưa nghe Lý đại sứ mất gì liên quan đến tài sản cả.

Mr. Đàm là ca sĩ lừng danh Đàm Vĩnh Hưng.

Còn Mr. Bim, chỉ là Mr. Bim mà thôi, một nhà báo chưa hề nổi tiếng.

3.Có vẻ như, sự cố mất đồng hồ nạm kim cương của Mr. Đàm không liên quan gì đến ca sĩ Lâm Chi Khanh. Cần nói thêm, Lâm Chi Khanh trước là Lâm Chí Khanh, rồi đổi lại thành Khanh Chi Lâm và dừng lại ở Lâm Chi Khanh. Đại khái, đọc nghệ danh của ca sĩ này trẹo hết cả miệng.

Rất nhiều trang báo mạng đưa tin, “Tối qua trong đêm thi thứ 7 của Bước nhảy hoàn vũ 2013, Lâm Chi Khanh bất ngờ xuất hiện trên hàng ghế khách mời và thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả và báo giới ngay từ khi xuất hiện. Cô diện một bộ váy đen bó sát người vô cùng quyến rũ, vấn tóc cao, sánh vai cùng bạn trai tới cổ vũ cho các đồng nghiệp của mình. Đặc biệt, mọi sự chú ý đều tập trung tới chiếc nhẫn hột xoàn vô cùng lấp lánh trị giá 7 tỷ đồng trên tay Lâm Chi Khanh. Khi mọi người tò mò về chiếc nhẫn, nữ ca sĩ chia sẻ, đó là món quà cô nhận được từ ba mẹ mình. Đây là một món quà quý của ba mẹ nên cô rất quý trọng chiếc nhẫn này. Mỗi khi diện chiếc nhẫn trên tay, cô luôn được bạn trai tháp tùng chu đáo”.

Không biết bằng cách nào mà các anh chị phóng viên lại có thể định giá chiếc nhẫn là 7 tỷ đồng. Cũng không biết, mấy anh chị này có hiểu 7 tỷ đồng nhiều đến mức nào không? Là 7 tỷ, nhé. Chứ không phải là 7 ngàn, 70 ngàn hay 700 ngàn đâu à nha. Mr. Bim thường đùa: “Anh mà có một tỷ, thì biết tay anh”. Giả mà Mr. Bim có được nhận 7 tỷ như Khanh Chi Lâm, thì khối người phải biết tay Mr. Bim đến… 7 lần.

Đeo 7 tỷ trên tay, có nặng lắm không, nhỉ? Chắc là không đâu, bởi nếu nặng thì Lâm Chi Khanh đã không thể tạo dáng chụp ảnh, miệng cười duyên dáng đến vậy.

Chỉ là, Lâm Chi Khanh biết không, trông người mà ngẫm đến ta. Cứ nhìn mấy cô khoe tiền bị ném đá, mấy anh khoe đồ bị mất của… mà mình nên từ tốn lại, Lâm Chi Khanh ạ.

Quan trọng hơn, không nên kích thích lòng tham từ kẻ khác. Ca sĩ mà được nhớ đến chỉ vì cái xe, cái nhà, bạn trai hay nhẫn kim cương thì cũng không hay ho gì lắm, đúng không Lâm Chi Khanh?