Sao quần vợt trước thềm Olympic London 2012: Tranh thủ lên xe hoa

Một vài ngôi sao quần vợt đã tạo động lực cho Olympic London 2012 theo cách vô cùng lãng mạn. Đó là tổ chức “ngày trăm năm” với “đối tác” của mình.

Trước mỗi một giải đấu lớn, các VĐV thường thực hiện một công việc nhiều ý nghĩa nào đó để tạo động lực. Bradley Wiggins (xe đạp) vô địch Tour de France 2012, Pau Gasol (bóng rổ) nhận trách nhiệm cầm cờ đoàn Tây Ban Nha trong ngày khai mạc Olympic London 2012 thay cho Rafael Nadal, Chris Hoy (xe đạp địa hình) ký hợp đồng tài trợ với Harper Collins... Riêng với những ngôi sao quần vợt, họ lại chọn một cách rất lãng mạn, đó là lên xe hoa với người bạn đời của mình.

Hôm cuối tuần trước, tay vợt nam số 1 đảo Síp, Marcos Baghdatis đã quyết định rước đồng nghiệp người Croatia, Karolina Sprem về dinh. Đám cưới của hai người được tổ chức tại Trakoscan, một địa danh nổi tiếng tại Croatia, quê nhà của Sprem. Và tất nhiên là nó có sự hiện diện của đông đảo bạn bè cùng họ hàng hai bên. Một đám cưới thực sự lãng mạn theo phong cách truyền thống vùng Nam Âu và đây có thể coi là một cái kết đẹp cho mối tình kéo dài gần 5 năm giữa Baghdatis - Sprem.

Lễ cưới của Marcos Baghdatis và Karolina Sprem

Baghdatis và Sprem quen nhau hồi năm 2007, khi họ cùng tham dự Pháp Mở rộng 2007. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Baghdatis đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng và anh đã luôn coi Sprem chính là một nửa còn lại mà mình đang tìm kiếm. Sau nhiều cố gắng và cả vượt qua những thử thách, rốt cục Baghdatis cũng đã chinh phục được trái tim Sprem. Thậm chí, ở Wimbledon 2012 vừa qua, trước thềm trận đấu với Andy Murray, tay vợt 32 tuổi này còn không ngần ngại chia sẻ, cô bạn gái Sprem của anh đã mang thai và hai người đang tính ngày về “góp gạo thổi cơm chung”.

Với vị trí thứ 40 trên BXH ATP, Baghdatis sẽ được đại diện cho đảo Síp tham dự nội dung đơn nam ở môn quần vợt thuộc Olympic London 2012. Anh đang rất hi vọng có thể tạo lên bất ngờ và coi đó như một món quà cưới tặng Sprem. Ngược với Baghdatis, Sprem đã không thi đấu trong 2 năm trở lại đây vì những lý do chấn thương và cũng vì muốn được trở thành hậu phương vững chắc cho Baghdatis. Cô sẽ tới London để cổ vũ cho “tân lang”.

, Maria Jose Martinez Sanchez và Juan Domingo

Chung niềm vui hạnh phúc trăm năm giống cặp Baghdatis – Sprem là tay vợt nữ số 1 Tây Ban Nha, Maria Jose Martinez Sanchez. Hồi giữa tuần qua, ngôi sao 29 tuổi này cũng đã đồng ý lên xe hoa cùng anh chàng bạn trai Juan Domingo. Đám cưới của hai người được tổ chức tại Barcelona với sự hiện của rất nhiều đồng nghiệp nữ như Garbine Muguruza Blanco, Eva Fernandez-Brugues, Nuria Llagostera Vives và Arantxa Parra Santonja.

Sau lễ cưới, Martinez Sanchez sẽ tạm hoãn tuần trăng mật để tập trung chuẩn bị cho Olympic London 2012. Nhà vô địch Hansol Korea Open 2011 sẽ đại diện cho Tây Ban Nha tham dự nội dung đơn nữ môn quần vợt và sau đó kết hợp với Nuria Llagostera Vives dự nội dung đôi nữ. Martinez Sanchez và Llagostera Vives đang được coi là một trong những cặp đôi nữ hàng đầu thế giới hiện nay.

Elena Dementieva và Maxim Afinogenov

Không phải là một đám cưới, nhưng lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới giữa Elena Dementieva và Maxim Afinogenov cũng thu hút được sự quan tâm của giới hâm mộ. Dementieva từng giành HCV đơn nữ môn quần vợt tại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng giờ đã giải nghệ để lo chuyện gia đình. Ngược lại, Afinogenov sẽ góp mặt tại Olympic London 2012 với tư cách thành viên đội hockey Nga và tất nhiên, anh sẽ nhận được sự động viên rất lớn từ “hậu phương” Dementieva.