Ronaldo: Nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo (Kỳ 8): Vinh quang đầu tiên cùng Quỷ đỏ

Bàn thắng của Ronaldo trong trận derby với Man City vào ngày 5/5/2007 đã giúp M.U có được chức vô địch Premier League lần thứ 16 trong lịch sử, đây cũng là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của Ronaldo với Quỷ đỏ thành Manchester.

Khi mùa giải 2006-2007 chỉ còn 3 vòng đấu, M.U của Ronaldo có 5 điểm nhiều hơn Chelsea lúc đó dưới sự dẫn dắt của Mourinho. The Blues khi đó cũng vừa bị Liverpool loại khỏi bán kết Champions League và đang quyết tâm dồn sức vào cuộc đua ở Premier League. Sau thất bại ở đấu trường châu lục, sẽ là rất tuyệt vời nếu như các CĐV của Chelsea được chứng kiến đội bóng con cưng vượt qua được kình địch M.U để năm thứ 3 liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Tuy vậy, để có thể làm được điều này, trước mắt Chelsea phải thắng được Arsenal trong trận derby thành London và trước đó phải cầu mong Man City sẽ cản bước được M.U trong cuộc nội chiến thành Manchester. Thế nhưng, Ronaldo đã làm hỏng giấc mơ đẹp của người Chelsea khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Quỷ đỏ hạ gục Man xanh ngay tại Etihad. Trong một trận đấu mà Giggs và Rooney im lặng, Ronaldo đã tỏa sáng để đem về thắng lợi cho đội nhà.

Ronaldo ngày càng xuất sắc dưới sự dìu dắt của Sir Alex

Đó là tình huống diễn ra ở phút 33 của trận thư hùng giữa M.U và Man City tại Etihad. Michael Ball đã cố ngăn cản Ronaldo đi bóng trong vòng cấm nhưng kết quả là Ball đã phạm lỗi và M.U được hưởng một quả penalty. Trên chấm 11m, Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng thứ 17 của CR7 tại Premier League, đứng thứ 3 trong số những chân sút xuất sắc nhất giải đấu sau Drogba (20 bàn, Chelsea) và Benni McCathy (18 bàn, Blackburn). Tuy vậy, nếu không có sự xuất sắc của Van der Sar, đặc biệt là pha cản phá cú sút penalty của Darius Vassell, M.U đã không thể giành trọn được 3 điểm.

Có được thắng lợi trước Man City, Ronaldo cùng M.U ung dung theo dõi kết quả trận đấu giữa Chelsea và Arsenal sau đó một ngày. Nếu The Blues thua hoặc hòa, ngôi vô địch sẽ thuộc về Quỷ đỏ. Ronaldo cùng người em họ của mình ngồi trên ghế và chăm chú theo dõi trận derby London qua ti vi. Mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn của tiền vệ người Bồ Đào Nha khi Gilberto Silva mở tỉ số cho Arsenal và hậu vệ Boulahrouz của Chelsea đã bị đuổi khỏi sân. CR7 nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc và Essien đã gỡ hòa cho The Blues ở phút thứ 70.

20 phút còn lại thực sự là thời gian quá hồi hộp với Ronaldo, cầu thủ trưởng thành từ Madeira thậm chí còn cắn cụt hết những chiếc móng tay của mình khi theo dõi trận đấu. Chắc chắn Ronaldo không muốn chờ thêm một tuần nữa để biết chắc đội nhà sẽ vô địch và khi tiếng còi kết thúc trận đấu Arsenal-Chelsea vang lên, Ronaldo không thể tin vào mắt mình. Chelsea đã hòa và M.U trở thành nhà vô địch của Premier League. Ronaldo ngay lập tức bật sâm banh ăn mừng và gọi điện về quê nhà cho cha mẹ và gia đình. Và cũng gần như ngay lập tức, Ronaldo nhận được những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè. Ronaldo lao một mạch vào thành phố để ăn mừng cùng các đồng đội cho tới tận sáng hôm sau. Tuy nhiên, đó chưa phải là giây phút đặc biệt nhất với chàng trai Bồ Đào Nha.

Ronaldo ăn mừng cùng các đồng đội

3 ngày sau tại Stamford Bridge, trong trận đấu ở vòng thứ 37, các cầu thủ Chelsea đã xếp thành 2 hàng để chào đón tân vương của Premier League và đó là giây phúc Ronaldo thấy thực sự hạnh phúc. Dù không thể thắng được Chelsea ở trận đấu đó nhưng cũng chẳng sao bởi Quỷ đỏ đã cầm chắc chức vô địch trong tay. Đây là danh hiệu Premier League đầu tiên sau 4 năm của M.U đồng thời nó cũng chấm dứt 2 năm "trị vì" liên tiếp của Chelsea. Đó thực sự là một thành quả xứng đáng cho Sir Alex và các học trò khi họ đã có một mùa giải xuất sắc. M.U đã dẫn đầu giải đấu từ lúc khởi tranh tới lúc hạ màn và chỉ để thua có 4 trận, ghi được 83 bàn, để lọt lưới 26 bàn.

Lối chơi tấn công quyến rũ mà Sir Alex gây dựng cho M.U đã thành công rực rỡ. Với danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 9, Alex Ferguson đã dạy cho Mourinho một bài học thích đáng. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, M.U đã để thua West Ham với tỉ số 0-1 bằng bàn thắng duy nhất của Tevez, người sau đó đã trở thành một thành viên của nhà ĐKVĐ. Mặc cho thất bại đó, lễ ăn mừng hoành tráng vẫn được tổ chức tại Old Trafford trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ.

Ôm lá quốc kỳ Bồ Đào Nha, Ronaldo chạy vòng quanh sân để ăn mừng. Mẹ, hai anh trai và chị gái của Ronaldo cũng đã đến tận Old Trafford để chia vui cùng anh. Họ kết thúc màn ăn mừng bằng “cơn mưa” sâm banh và một bức ảnh lưu niệm ở giữa sân. Trong bức ảnh đó, Ronaldo đã mỉm cười thật tươi và vây quay chàng trai trẻ là những người thân cùng đồng đội. Chức vô địch đầu tiên của Ronaldo cùng M.U đã đến theo cách như vậy.

Xem toàn bộ các kỳ ở đây

Kính mời độc giả đón đọc kỳ 9 trên xahoi.com.vn vào lúc 10h sáng thứ 7, ngày 19/5/2012.